Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Lan

[MINH HUỆ 1-3-2018] Khi phân tích tư duy của người thường để tìm ra phương hướng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp hiệu quả nhất, tôi nhận thấy mình chưa đạt yêu cầu của Sư phụ, đó là tôi chưa đủ từ bi.

Dùng tài liệu để giúp mọi người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là một trong ba việc mà các học viên cần phải làm. Tuy nhiên, học Pháp tốt, tu luyện tốt và phát chính niệm là then chốt cho sự đề cao của chúng ta.

Pháp của Sư phụ đo lường từng suy nghĩ và hành vi

Tu luyện là một vấn đề nghiêm túc. Khi học Pháp, tôi đảm bảo rằng tâm mình không chạy loạn. Khi phát chính niệm và luyện bài công pháp thứ năm, tôi giữ tâm mình tĩnh lặng. Tôi luôn giữ tâm ngay chính cho dù ở bất kỳ đâu.

Sư phụ giảng:

“Chư vị muốn cứu họ, thì chư vị phải tự mình là người tu luyện, lời chư vị giảng ra mới có năng lượng, có thể tiêu trừ thiên kiến và chấp trước của họ, có thể khởi tác dụng như thế, có thể ức chế những thứ gây rối loạn bất hảo trong tư tưởng của họ lúc bấy giờ, chư vị mới có thể cứu họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Tất nhiên muốn làm các việc này cho tốt, thì cá nhân tu luyện phải tốt, do đó tu luyện đã thành cái gốc của mỗi cá nhân chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

“Nếu chư vị vẫn luôn ở trong Pháp, luôn luôn không buông lỏng tu luyện bản thân, thì chư vị sẽ phát hiện rằng tất cả những việc chư vị làm đều quả thật như một người tu luyện đang làm. Đó là cái gốc, là bảo đảm căn bản để có thể hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, thế nên chư vị không được ly khai Pháp, vào lúc nào cũng không thể buông lơi tu luyện chính mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Uy lực của Pháp giúp tôi loại bỏ những tư tưởng bất hảo, vượt qua những khảo nghiệm ở các giai đoạn tu luyện khác nhau, và đảm bảo cho việc đề cao tầng thứ.

Gọi điện thoại giảng chân tướng

Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng bằng cách gọi điện thoại cho người Trung Quốc, họ thường cảm thấy bị làm phiền và không thân thiện, thậm chí còn chửi mắng tôi. Tôi nhận ra rằng mình có tâm lo lắng xuất phát từ những quan niệm người thường – chẳng hạn như “Sẽ thế nào nếu không ai nhấc máy, hay họ không muốn nghe thì sao, nếu họ treo máy thì làm thế nào?” – và những suy nghĩ này đã trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng, và thậm chí dao động, và nghĩ rằng công việc này không phù hợp với mình.

Tôi niệm Pháp của Sư phụ bất cứ khi nào sinh tâm muốn từ bỏ việc gọi điện thoại:

“Chư vị đừng quên, chư vị là cần cứu người, làm tốt hạng mục thông tấn cũng là để cứu người. Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

“Những nhân tâm và tâm lo sợ kia lẽ nào có thể điều động nổi công?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Đôi khi tôi nghi ngờ liệu việc giảng chân tướng Đại Pháp qua điện thoại có khởi tác dụng hay không. Khi những nghi tâm này nổi lên, tôi học Pháp, thanh lý tư tưởng và ổn định trạng thái tu luyện của mình. Các cuộc gọi đã diễn ra suôn sẻ.

Sư phụ giảng:

“Làm việc gì thì hãy làm nó cho tốt. Trong quá trình thực thi cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện thì hãy cứu người ta! Trong quá trình chư vị thực hiện thì là quá trình chư vị tu luyện đề cao, đồng thời khởi tác dụng cứu độ chúng sinh! Không hề nói rằng chư vị thực thi việc đó thành công thì chư vị mới có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Pháp của Sư tôn đã giúp tôi nhận ra rằng, nếu tôi nghĩ mình không thể làm tốt, cuộc trò chuyện trên điện thoại sẽ không tốt, vì niệm đầu của tôi không ngay chính. Tôi là một đệ tử Đại Pháp từng lập thệ ước với Sư phụ trong lịch sử, và tôi phải tự tin rằng mình có năng lực và có thể làm tốt các hạng mục Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực, tôi đã đẩy mỗi từng học viên tới vị trí rồi, là chân thực, bấy giờ mọi người đều cảm thấy, cũng có một phần [các học viên] nhìn thấy. Tại sao? [Nếu] không đưa chư vị vào vị trí, chư vị không có năng lượng gánh vác những gì cần gánh vác khi trợ Sư, chư vị không chống đỡ nổi tà ác. Mục đích đẩy chư vị vào vị trí —các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới đều [được] làm thế— là có thể cứu độ người đến từ tầng thứ rất cao; khi chính niệm đầy đủ thì lực lượng của lời chư vị nói ra có thể áp được họ, lời chư vị nói ra có mang theo trong đó chân lý của tầng thứ cao hơn; tầng cao hơn, công mà Sư phụ năm đó đẩy chư vị tới vị trí sẽ có tác dụng. Đành rằng chư vị lời nói ra ấy là lời nói của con người, nhưng khi vượt khỏi tầng diện con người thì liền biến thành tầng tầng tầng tầng lời nói.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi tin rằng dù cuộc gọi có thực hiện được hay không, hay liệu các cuộc trò chuyện có diễn ra suôn sẻ hay không, thì việc gọi điện thoại cũng sẽ khởi tác dụng nhất định ở các không gian khác. Dù khó khăn hay bất kể điều gì xảy ra, tôi vẫn quyết tâm tiếp tục thực hiện hạng mục này. Sự kiên nhẫn và niềm tin của tôi sẽ giúp chúng sinh bình tâm lại lắng nghe khi tôi giảng chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Có những việc là điều mà đệ tử Đại Pháp có thể làm, có những việc không là điều mà đệ tử Đại Pháp có thể làm. Bởi vì ý nguyện của người ta là ở vị trí số 1, phải là họ muốn được cứu, thì chư vị mới có thể cứu. Họ không biết, thì có thể giảng chân tướng, sau đó xem họ suy nghĩ thế nào, là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Trách nhiệm của chúng ta

Sư phụ giảng:

“Đánh thức họ, là trách nhiệm của chư vị. Cứu độ họ, là trách nhiệm của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Khi tôi nghe nói cần gọi điện thoại cho một số trường hợp, đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết, tôi tự hỏi có ai muốn làm phiền trong thời gian đó không. Nhưng từ góc độ của Pháp mà nhìn vấn đề, tôi nhận ra rằng giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người là từ bi đối với họ. Đó là từ bi chân chính. Niệm đầu này đã giúp tôi giải thể những tư tưởng bất hảo.

Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều có hai mặt [thiện-ác]. Trong công việc, tà linh ĐCSTQ khống chế họ. Ngược lại, khi ở nhà, tà linh này không kiểm soát họ và nhân tính của họ sẽ khởi lên.

Trong kỳ nghỉ lễ, tà linh của Đảng không dễ khống chế người dân, nên việc giảng chân tướng sẽ thuận lợi hơn. Khi gọi điện, tôi không nghĩ đến việc người nghe có được cứu hay không, và cũng không chú ý đến thái độ của họ. Tôi chỉ cần quay số và nói chuyện trên điện thoại một cách chân thành và trung thực, và kết quả rất tốt.

Trên đây là những chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện và chứng thực Pháp, hy vọng giúp ích được các đồng tu bước tốt đoạn đường Chính Pháp cuối cùng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/1/362369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/25/169153.html

Đăng ngày 22-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share