Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-4-2018] Cô Khúc Trạch Bình, một phụ nữ ở thành phố Tế Nam đã bị kết án ba năm tù vì “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường dùng để vu khống và kết án các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 9 năm 2016, cô Khúc Trạch Bình đã bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát huyện Trường Thanh bắt giữ. Ba học viên Pháp Luân Công bao gồm ông Đỗ Ân Mỹ 63 tuổi, bà Lý Ngọc Lan 57 tuổi và bà Lâm Diễm Linh 70 tuổi, cũng đã bị bắt cùng ngày.

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, cô Khúc bị đưa ra toà. Luật sư của cô đã bác bỏ những cáo buộc chống lại cô. Ông nhấn mạnh rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công hay xem đó là một tôn giáo. Ông yêu cầu công tố viên chỉ ra những điều luật nào mà cô Khúc vi phạm, nhưng công tố viên đã không có câu trả lời.

Luật sư còn lập luận rằng cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng để vu khống cho thân chủ của mình. Khi cô Khúc từ chối trả lời các câu hỏi trong lúc thẩm vấn, cảnh sát đã liệt kê những vật phẩm tịch thu từ nhà ba học viên khác để cho vào hồ sơ thẩm vấn của cô.

Cô Khúc đã tự bào chữa cho mình. Cô từng mắc những vấn đề về mắt và không thể nhìn rõ, nhưng thị lực của cô đã được cải thiện đáng kể sau bốn ngày kể từ lúc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999. Vậy nên, cô chưa từng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Cô lập luận rằng đáng ra cô không nên bị bắt vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Tháng 7 năm 2017, chủ toạ phiên toà đã kết án cô Khúc ba năm tù. Bốn tháng sau, Toà án Trung cấp thành phố Tế Nam tuyên bố giữ nguyên phán quyết. Theo một thẩm phán không tham gia vụ kiện của cô Khúc, quyết định duy nhất mà toà phúc thẩm có thể đưa ra đối với các trường hợp của Pháp Luân Công là giữ nguyên bản án tù.

Hiện tại cô Khúc đang phải thụ án tại Nhà tù nữ thành phố Tế Nam.

Đây không phải lần đầu tiên cô Khúc trở thành mục tiêu bị [bắt giữ] vì đức tin của mình. Cô bị bắt giữ lần đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2000 khi đang thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Thời điểm ấy, con gái cô mới chỉ vài tháng tuổi. Cô được đưa về Tế Nam và bị giam giữ ở Trại tạm giam Lê Thành một tháng trước khi bị chuyển tới một trung tâm tẩy não địa phương.

Một ngày, chồng cô đã đến thăm cô. Anh cầu xin cô từ bỏ đức tin của mình để cô có thể được thả ra và về chăm sóc con gái nhỏ. Cô Khúc rất lo lắng cho gia đình mình, nhưng cô biết rằng cô không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Khúc từ chối từ bỏ đức tin của mình và bị bắt phải lao động cưỡng bức ba năm từ tháng 2 năm 2001. Để làm nhục cô, các lính canh ở Trại lao động nữ thành phố Tế Nam vu khống cô từng ngủ với một người đàn ông. Chồng cô tin lời đồn thổi đó và đánh cô mỗi lần anh đến thăm cô ở trại lao động. Các lính canh để mặc cho anh ta hành hạ vợ mình.

Cô Khúc bị đuổi việc sau khi được thả [khỏi trại tạm giam]. Chồng cô cũng bị sa thải cùng thời điểm ấy. Anh đổ lỗi cho cô về mọi chuyện và đánh đập cô suốt ngày. Cô không còn cách nào khác ngoài việc li dị chồng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/4/363740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/7/169294.html

Đăng ngày 22-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share