Bài viết củaKiên Tín, mộthọc viên Pháp Luân Đại PhápTrung Quốc.

[MINH HUỆ 25-03-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1994, và trong suốt 24 năm tu luyện, chúng tôi đã nhiều lần trải nghiệm được những huyền năng siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Khỏi hẳn bệnh tật

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị đủ mọi chứng bệnh như viêm thấp khớp, viêm màng trong trực tràng và u xơ tử cung. Ngay cả đi bộ hay ngồi đối với tôi cũng là một vấn đề khó khăn.

Chị dâu nói cho tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã tham gia lớp học Pháp nhóm cùng với họ vào tối hôm đó. Khi đọc Pháp tôi cảm thấy rất nóng và liên tục ra mồ hôi. Khi một học viên bảo rằng tôi đang thụ hưởng lợi ích từ việc tập luyện, tôi khá mơ hồ vì tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp cả, nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận một cuốn “Chuyển Pháp Luân” trước khi ra về.

Tôi bắt đầu xì hơi trên đường về nhà. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cái bụng bị trướng của tôi không còn nữa. Tôi đã đi nhiều bệnh viện mà chẳng có ích gì, nhưng chỉ một ngày sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, bụng tôi đã xẹp xuống. Hơn nữa, tất cả bệnh khác cũng biến mất trong một thời gian ngắn, điều này đã thuyết phục tôi tiếp tục tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, tôi đã quyết định rằng không gì có thể khiến tôi ngừng tu luyện Đại Pháp. Mặc dù chồng tôi vô cùng sợ hãi và đề nghị tôi từ bỏ đức tin của mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục học Pháp và luyện công.

Chồng tôi khỏi bệnh nhờ niềm tin vào Đại Pháp

Khi tôi ra ngoài chứng thực Đại Pháp với mọi người vào năm 2010, tôi thấy chồng mình đang ngồi kế bên cầu đợi tôi. Anh thấy mệt và không thể đi được.

Tôi tin rằng đây không phải là an bài của Sư phụ mà là của cựu thế lực. Tôi bảo anh hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” và xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó, tôi lại đi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp.

Khi tôi quay lại nơi để anh ngồi lại khi nãy, anh trông rất ổn như thể chưa có gì xảy ra. Từ tận trong tâm mình, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Miễn là chúng ta còn chăm chỉ và hết lòng tu luyện thì Sư phụ sẽ luôn bảo hộ chúng ta.

Khi tôi quay về nhà vào một buổi tối năm 2014, chồng tôi có vẻ như bị liệt cơ mặt. Anh muốn đi bệnh viện nhưng con trai chúng tôi lại không thể nghỉ làm.

Tôi bảo anh niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” và nghe các bài giảng Pháp. Cùng lúc đó, tôi hướng nội và cầu xin Sư phụ giúp đỡ anh ấy.

Dần dần chồng tôi đỡ hơn và anh ngủ thiếp đi. Khi tôi thức dậy lúc ba giờ sáng, mặt anh ấy đã quay lại bình thường.

Sư phụ đã giảng:

ChânThiệnNhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn.

Pháp Luân Đại Pháp Hảo chân niệm vạn kiếp tức biến

(Đôi Liễn, Hồng Ngâm IV)

Đội trưởng Cảnh sát thoái Đảng

Cảnh sát địa phương đề nghị tôi đến trình diện ở sở cảnh sát sau khi họ được báo là tôi đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Đại Pháp vào năm 1999.

Khi tôi hơi sợ hãi, tôi tự nhủ rằng mình phải có chính niệm và loại trừ tâm sợ hãi. Tôi nghĩ mình đã được thụ ích từ Đại Pháp và bây giờ là cơ hội để tôi đền đáp lại phúc lành của Đại Pháp.

Trên đường đến đồn cảnh sát, tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

Vô Tồn

Sinh vô sở cầu,

Tử bất tích lưu.

Đãng tận vọng niệm,

Phật bất nan tu.

Tạm dịch:

Sống chẳng tham cầu,

Chết không lưu luyến;

Sạch bong vọng niệm,

Tu Phật không khó.

(trích Hồng Ngâm)

Tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Ngay lập tức, tôi thấy thân thể mình nhẹ tênh và không còn sợ hãi nữa.

Ở sở cảnh sát tôi gặp người đội trưởng; ông hỏi tôi tại sao lại nộp đơn kiện Giang Trạch dân. Tôi bảo rằng Giang đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tôi cũng nói lên những sự thật về Đại Pháp; đồng thời khuyên ông thoái Đảng và không tham gia bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi cho ông một đĩa mềm chống kiểm duyệt Internet để ông có thể dễ dàng truy cập thông tin về Đại Pháp bên ngoài hệ thống tường lửa của Chính phủ.

Đến buổi trưa, người đội trưởng điện thoại cho cấp trên báo cáo là tôi không chịu ký vào cam kết từ bỏ tu luyện và xin ý kiến chỉ đạo. Lãnh đạo của ông nói vậy thì cứ để cho tôi về nhà. Tôi biết là Sư phụ đã bảo hộ cho tôi để tôi được trở về nhà an toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/25/363315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/10/169327.html

Đăng ngày 21-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share