Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 13-4-2018] Sở Cảnh sát huyện Ba Ngạn đã từ chối thả tại ngoại dưới diện điều trị y tế cho một học viên Pháp Luân Công địa phương mặc dù bác sỹ đã cảnh báo rằng ông có thể bị sốc bất cứ lúc nào.

Ông Cao Phúc Chí bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2017 vì cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Cảnh sát địa phương đã liên tục sách nhiễu ông Cao nhiều tháng trước khi ông bị bắt giữ, đồng thời không ngừng đe dọa vợ ông sau khi ông bị đưa đến đồn cảnh sát.

Người đàn ông 61 tuổi này đã bị tai biến mạch máu não và viêm túi mật trong thời gian bị giam giữ và đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân huyện Ba Ngạn vào ngày 16 tháng 4 năm 2018.

Ông Cao đã không thể tự ăn uống được kể từ khi nhập viện. Bác sỹ đã phải cho ông ăn qua đường ống cắm trực tiếp vào dạ dày và cảnh báo rằng ông có thể sẽ bị sốc bất cứ lúc nào.

Vợ ông Cao đã xin cho chồng mình được tại ngoại để điều trị y tế nhưng yêu cầu của bà đã bị ông Vu Hải Yến, trưởng phòng an ninh nội địa địa phương, khước từ. Ông Vu yêu cầu rằng trước tiên ông Cao phải khai báo thông tin về các học viên Pháp Luân Công khác.

Ông Cao hiện đang bị giam giữ trong một căn phòng biệt lập tại bệnh viện. Ở đó, các cảnh sát luân phiên nhau theo dõi ông cả ngày và họ chưa từng tháo cùm cho ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/13/364078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/14/169371.html

Đăng ngày 21-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share