Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-3-2018]

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt bụng nhất”

Một hôm, khi thấy một người bán dạo đang bán lê, tôi quyết định dừng lại để mua một ít. Vừa cho lê vào túi đựng, anh ấy vừa nói rằng mình đang trải qua một ngày tồi tệ. Trước đó anh đã lỡ đưa dư rất nhiều tiền thối lại cho một khách hàng và không nghĩ rằng người ấy sẽ trả lại. Anh hạ giọng nói: “Người lương thiện thì chỉ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ là những người tốt bụng nhất.”

Sau đó anh kể cho tôi nghe một câu chuyện: “Trong lúc chạy xe máy, tôi đã tông vào một bà cụ khoảng 70 tuổi. Tôi lo sợ khi nghĩ đến chi phí bồi thường cho bà. Tôi chỉ kiếm được ít tiền đủ để sống qua ngày. Bà cụ nói rằng bà là học viên Đại Pháp và đượcThần Phật bảo hộ. Bà bảo rằng bà không sao cả, tôi không nên lo lắng. Bà cũng dặn tôi nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Tôi rất xúc động.”

Tôi hỏi anh ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa. Anh ấy trả lời: “Có chứ, bà cụ đã nhắc tới chuyện đó và tôi đã thoái ngay lập tức!”

“Cháu đã chờ đợi một ngàn năm vì điều này”

Công ty của tôi mới nhận một nữ nhân viên mới. Cô khoảng 20 tuổi và nụ cười có lúm đồng tiền rất duyên. Tôi cảm thấy thân thiết với cô ấy ngay và muốn giảng chân tướng cho cô về Pháp Luân Đại Pháp. Đêm đó tôi có một giấc mơ: Tôi đang nói với cô về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại thì cô ấy nước mắt giàn giụa nói: “Cháu đã chờ đợi một ngàn năm để được nghe điều này.” Tôi bắt đầu khóc. Tôi biết Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang nhắc nhở tôi rằng chúng ta không nên trì hoãn việc nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày hôm sau, tôi rủ cô đi ăn trưa và kể cho cô nghe về việc vợ chồng tôi đã bị bắt giam vì mang máy cát-xét ra công viên mở nhạc luyện công cho mọi người. Chúng tôi đã bị giam hơn một tháng, để lại con trai chỉ mới 12 tuổi phải ở nhà một mình. Lúc đó, cô ấy đã bật khóc. Chúng tôi nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ. Cuộc gặp gỡ này diễn ra giống như giấc mơ của tôi vậy.

Sau đó cô ấy nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời cháu nghe được điều tích cực về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi thứ cháu đọc trong sách giáo khoa đều tiêu cực, và có những hình ảnh khiến người ta sợ hãi. Nó làm cho cháu có ấn tượng xấu về Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ đã tẩy não người dân.”

“Cháu giống như con gái mà Dì ao ước”

Sau khi thăm viếng họ hàng, tôi về nhà bằng một con đường khác. Tôi gặp một cụ bà đang nhặt nhạnh thứ gì đó bên dưới gốc cây. Khi nhìn vào mắt bà, tôi có cảm giác thân quen như đã biết bà từ lâu. Tôi hỏi bà đang nhặt gì vậy, và bà chìa ra cho tôi xem các quả hạch mà bà đã nhặt được.

Chúng tôi nói chuyện nhưng thể là những người bạn cũ. Bà nói với tôi rằng một người họ hàng của bà đã vay tiền bà từ nhiều năm nhưng bà chưa hề đòi lại. Tôi nói tôi tin rằng thiện hữu thiện báo.

Tôi kể với bà về mẹ tôi năm nay đã 87 tuổi và có một sức khỏe tốt. Mỗi ngày bà đều nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà cũng có thể nhìn và nghe rõ và làm được việc nhà. Tôi cũng chia sẻ những trải nghiệm của mình trong việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từng có trên 10 căn bệnh khác nhau, và tất cả đều khỏi không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện.

Tôi cũng cho bà biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ra hơn 100 quốc gia và đã nhận được một số lượng lớn các bản tuyên bố công nhận của chính phủ, và những gì Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) nói về Pháp Luân Đại Pháp hết thảy đều là dối trá. Bà ấy đã không hề do dự khi tôi đề nghị bà thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Sau đó bà cho tôi hay hóa ra bà là cựu Bí thư của một doanh nghiệp nhà nước. Bà đã sử dụng tên thật thay vì hóa danh để đăng lên trang web thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà cũng cho biết bà có ba người con trai nhưng không có một cô con gái nào.

Sau đó bà ôm tôi và nói tôi giống như đứa con gái mà bà ao ước muốn có. Tôi rất cảm động! Bà đã cho tôi một ít hạt khi tôi ra về.

Tất cả những chúng sinh có duyên đang chờ đợi chúng ta để được nghe chân tướng.

“Tôi chưa bao giờ tin những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nói”

Khi tôi đang đợi xe buýt để đi giao cuốn Chuyển Pháp Luân, thì một ông cụ độ khoảng 70 tuổi lái xe máy ba bánh dừng lại trước mặt tôi. Ông mời tôi sử dụng dịch vụ của ông, và tôi đồng ý.

Vì chỉ đi một đoạn ngắn, nên tôi đi thẳng vào vấn đề và hỏi rằng liệu ông có biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt hay không. Ông trả lời có và đã đọc một số tài liệu.

Tôi nói ông đừng tin những gì họ nói trên truyền hình về Pháp Luân Đại Pháp; tất cả đều không đúng. Ông nói: “Tôi không xem TV, và tôi chưa bao giờ tin những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nói.”

Tôi đưa ông một vật trang trí nhỏ được làm bằng quả bầu nhỏ để treo trong xe. Ông thích nó và nói ông sẽ dùng ốc vít để gắn nó vào xe khi ông tìm thấy một chỗ thích hợp. Ông mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Ngạn ngữ có câu: “Mây đen không thể bao phủ mặt trời.” Mặc dù ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 18 năm, ngày càng có nhiều và nhiều hơn nữa chúng sinh biết sự thật về cuộc bức hại. Đây là lý do tại sao cái ác sẽ không bao giờ thắng thế!

Tôi hy vọng những ai khi đọc bài chia sẻ này thì có thể ghi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Nếu một người có thể thực tâm thoái ĐCSTQ, thì họ sẽ nhận phúc báo với một tươi sáng, bình an và khỏe mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/20/363110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/4/169258.html

Đăng ngày 20-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share