Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 5-4-2018] Một người dân ở thành phố Bản Khê đang bị cầm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công đã tuyệt thực hơn một năm để phản đối án tù. Hiện ông đang ở trong tình trạng nguy hiểm, nhưng quản lý nhà tù địa phương đã liên tục từ chối yêu cầu thả ông để chữa trị.

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, ông Tống Nguyệt Cương đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Người đàn ông 38 tuổi đã tuyệt thực năm tháng sau đó như một hình thức ôn hoà để phản đối việc giam giữ phi pháp, vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công.

Sức khoẻ của ông suy sụp đến mức ông không đủ sức ra hầu toà. Bất chấp sự phản đối của luật sư, ông đã bị xét xử vào ngày 13 tháng 12 năm 2016. Ông đã đổ gục giữa phiên xử, nhưng chín ngày sau chánh án lại tiếp tục xét xử ông trong phòng bệnh bệnh viện và kết án ông ba năm tù vào ngày 28 tháng 12.

Toà án kháng cáo địa phương đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu vào tháng 3 năm 2017. Khi bị luật sư của ông Tống tra hỏi, chánh án của toà án cấp cao hơn đã thừa nhận rằng quyết định của ông ta là từ Phòng 610 địa phương, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống pháp luật.

Gia đình ông Tống không được phép gặp ông vào thời điểm đó. Ngày 24 tháng 3 năm 2017, chị ông đã đến Trại tạm giam thành phố Bản Khê và được bảo rằng em bà bị từ chối quyền gia đình viếng thăm vì “không tuân thủ luật.” Vợ ông Tống, bà Vương Vĩ, đã cố gặp chồng vào ngày 30 tháng 3 và được bảo rằng ông đã bị chuyển đến Nhà tù Khang Gia Sơn (thuộc thành phố Thẩm Dương) mười ngày trước.

Tháng 6 năm 2017, nhà tù gọi cho bà Vương, bảo bà đến thăm chồng để thuyết phục ông ngừng tuyệt thực. Tại nhà tù bà thấy ông Tống phải nằm trên cáng.

Ông Tống nói với vợ rằng ông không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công và quyết định sẽ tuyệt thực cho đến khi được thả ra.

Bà Vương được phép thăm chồng hàng tháng. Bà thấy rằng lần nào ông cũng phải nằm trên cáng. Bà đã nhiều lần đề nghị thả chồng để chữa trị y tế, nhưng nhà tù không phản hồi.

Ngày 17 tháng 1 năm 2018, bà Vương đã đệ trình lên Toà án Cấp cao tỉnh Liêu Ninh yêu cầu họ xem xét lại trường hợp của chồng bà nhưng không nhận được hồi âm. Bà nhận tin rằng chồng bà đã bị đưa vào bệnh viện của nhà tù vào ngày 21 tháng 3 năm 2018. Bà lại tiếp tục yêu cầu thả ông, và vẫn chưa nhận được phản hồi nào.

Bà Vương, một phụ nữ có thai khi chồng bị bắt giữ, đã bị một taxi đâm vào tháng 11 năm 2017 và phải nghỉ việc. Do chồng ở trong tù, bà phải vật lộn để thích nghi và chăm sóc hai đứa con nhỏ, 1 tuổi và 3 tuổi.

Các bài liên quan:

Ông Tống Nguyệt Cương bị đưa ra xét xử tại phòng bệnh ở bệnh viện

Hàng chục học viên ở thành phố Bản Khê bị bắt giữ chỉ trong một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/5/363766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/9/169317.html

Đăng ngày 20-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share