Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 12-4-2018] Ngày 8 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ kí ở trước Phòng Triển lãm Nghệ thuật Vancouver. Họ kêu gọi chính phủ Canada hối thúc chính quyền Trung Quốc trả tự do cho cô Tôn Thiến, một công dân Canada và là một nữ doanh nhân đang bị giam cầm ở Trung Quốc.

Cô Tôn bị bắt giam vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Hai luật sư của cô Tôn đã bị các nhà chức trách buộc phải rút khỏi phiên tòa xét xử vào ngày 9 tháng 4.

Kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, hàng triệu học viên đã bị bắt giam, bị bỏ tù, bị buộc thôi việc và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch tạng để bán cho các ca cấy ghép.

d4a17009aac052d814354e64162d7d79.jpg

Người dân ký tên vào bản thỉnh nguyện gửi đến chính phủ Canada giúp giải cứu cô Tôn Thiến, một công dân Canada và là một nữ doanh nhân bị giam cầm ở Trung Quốc

1546eaaea4b12b590eb01d271367de49.jpg

cb4d7f2c34b43417ee5ef1c97824e821.jpg

Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver là phòng trưng bày nghệ thuật lớn thứ năm ở Canada và lớn nhất ở bờ biển phía Tây. Trời mưa đã không ngăn được mọi người dừng lại để ủng hộ thỉnh nguyện. Trong ba giờ đồng hồ, hơn một nghìn chữ ký đã được thu thập.

Một phụ nữ đến từ Trung Đông cho hay cô đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng đã bị sốc khi biết được rằng các học viên bị cầm tù đã bị giết để lấy tạng. Cô đã ký thỉnh nguyện và nói: “Cuộc bức hại này là vô nghĩa. Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/12/364057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/16/169382.html

Đăng ngày 19-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share