Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-3-2018] Khi khí công trở nên phổ biến vào những năm cuối của thập niên 1980, có vẻ như tôi đã có duyên tiền định với môn này. Mỗi khi có một môn khí công mới ra mắt công chúng thì tôi đều đến tham dự hoặc tự luyện ở nhà. Để có được những tin tức mới nhất, tôi cũng đăng ký ba tạp chí khí công.

Bỏ lỡ cơ hội đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bây giờ thì tôi tin rằng do can nhiễu xuất hiện khá lâu trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nên mất khoảng hai năm sau khi Đại Pháp được hồng truyền, thì mãi đến năm 1994, tôi mới được biết đến môn tu luyện này.

Một người đồng nghiệp đã đem một số tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp đến văn phòng của tôi.

Anh ấy hỏi: “Anh thích luyện khí công phải không?” Nhưng sao tôi không thấy luyện Pháp Luân Đại Pháp nhỉ? Anh đã luyện khí công tầng thấp và chúng chẳng có tác dụng gì cả. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện dạy anh tu lên cao tầng. Sao anh không thử luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Ý kiến của anh ấy đã không thuyết phục được tôi, vì thế tôi nói: “Sao anh có thể quảng bá môn tu luyện của mình bằng cách phá hoại danh dự các môn tu luyện của tôi? Tôi không hiểu nhận xét của anh và sẽ không nghe những gì anh đề nghị.”

Sau khi nghe những lời tuyên truyền lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp từ các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã không muốn nghe bất cứ điều gì về Đại Pháp nữa.

Mất thêm 14 năm nữa trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1998, một người đồng nghiệp của vợ tôi đã hỏi cô ấy: “Chị có muốn đọc thử sách Pháp Luân Đại Pháp không? Nó thật sự rất tốt và hướng dẫn con người cách để trở thành một người tốt.”

Khi nhìn thấy vợ tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi quyết định sẽ đọc nó vì đây là lần đầu tiên cô ấy đọc sách khí công.

Chưa đọc hết cuốn sách nhưng tôi đã cảm thấy rất hay vì cuốn sách dạy người ta trở nên tốt và bước đi trên con đường chính đạo. Tôi cũng có thể cảm nhận được hàm nghĩa sâu xa mà cuốn sách truyền tải. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân thì không chỉ những thắc mắc từ rất lâu của tôi đã được giải đáp, mà ngay cả nhân sinh quan của tôi cũng hoàn toàn cải biến.

Tuy nhiên, tôi đã không đọc Chuyển Pháp Luân trong 14 năm tiếp theo, nhưng tôi đọc những kinh văn mới của Sư phụ Lý (nhà sáng lập) mỗi khi nhìn thấy vợ tôi đọc.

Cuối cùng sau khi bắt đầu tu Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra Sư phụ Lý chưa bao giờ từ bỏ tôi, mặc dù tôi trước đây đã không thể ngộ ra được điều này.

Việc vợ tôi bị giam giữ đã đưa tôi đến gần hơn với Đại Pháp

Mùa Xuân năm 2012, vợ tôi ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp và đã bị bắt giam. Cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa đã lục soát nhà tôi và tịch thu máy tính xách tay và một lượng lớn các tài liệu Đại Pháp.

Tôi kinh ngạc không nói nên lời. Tôi hiểu rằng cảnh sát có nhiệm vụ bắt giam người xấu, nhưng tại sao họ lại nhắm vào chúng tôi?

Khi vợ tôi bị giữ ở trung tâm tẩy não, cô ấy không được phép bước ra khỏi phòng, tắm rửa, hay gọi điện thoại, và những đồng nghiệp của vợ tôi cố thúc ép cô ấy từ bỏ tu luyện.

Các nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa đã đe dọa cô ấy và nói rằng: “Nếu cô không chịu “chuyển hóa” thì con của cô sẽ không được đi nước ngoài, hoặc tham gia quân đội hoặc gia nhập Đảng.” Tuy nhiên, vợ tôi vẫn tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã biết ĐCSTQ là xấu nhưng không nghĩ là nó lại xấu tệ đến thế. Tôi cố gắng dùng những mối quan hệ của mình để đưa vợ tôi ra khỏi trung tâm tẩy não, nhưng tất cả đều hoảng hồn kinh sợ khi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp.

Nhận ra tiêu chuẩn quan trọng của Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi rằng nếu một người có tâm sợ hãi, thì tà ác sẽ lợi dụng sơ hở đó để dùi vào. Khi tôi chấp trước vào con của mình, chúng sẽ sử dụng điều đó để đe dọa tôi. Một chính sách của ĐCSTQ tuyên bố rằng nếu cha mẹ tu luyện Đại Pháp thì con cái của họ sẽ mất cơ hội gia nhập quân đội hoặc được thăng tiến.

Lo rằng vợ tôi sẽ bị giam trong thời gian lâu, nên tôi chuyển sang cầu cạnh sự giúp đỡ của người bình thường, nhưng vô ích. Tất cả điều này đã khiến tôi rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.

Trong lúc vợ tôi bị giam giữ, tôi đã thực sự nhìn thấu những hành vi tà ác và dối trá do ĐCSTQ thực hiện và cách mà nó đầu độc, lừa dối và đe dọa người dân thông qua những lời tuyên truyền dối trá của nó.

Tuy thế, nhưng tôi lại cảm thấy vui khi nhìn thấy tâm thái kiên định của các học viên, tín tâm của họ vào Đại Pháp và những nỗ lực của họ để giúp mọi người hiểu rõ chân tướng. Việc minh bạch này đã giúp tôi có thêm động lực để bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi vợ tôi được thả ra khỏi trung tâm tẩy não, tôi cảm thấy hối tiếc, buồn phiền và thực sự tỉnh ngộ. Đó là khi tôi bước vào một hành trình đầy hy vọng và hướng đến một cuộc đời tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/7/362256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/23/169132.html

Đăng ngày 17-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share