Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 8-4-2018] Bốn học viên ở thành phố Lô Châu đang phải đối mặt với việc bị kết án tù vì đã phơi bày cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bốn học viên nữ Đổng Quốc Trân, Cao Hiền Anh, Trương Nguyên Hoa và Chu Minh Anh đều bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 7 năm 2017 trong khi đang phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một hội chợ gần huyện Hợp Giang. Tất cả bốn học viên này đã bị thẩm vấn tại Đồn Cảnh sát thị trấn Cửu Chi và tại đó họ bị cấm ăn uống cả ngày.

Bà Đổng và bà Cao, đều đã ngoài 70 tuổi, được thả vào ngày hôm sau và bị quản thúc tại nhà. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 7, bà Cao đã bị dẫn dụ đến đồn cảnh sát để “nói chuyện” và sau đó bị đưa trở lại trại giam. Trước đó bà Cao đã bị giam lỏng 3 năm vì đức tin của mình.

Bà Trương và bà Chu bị giam giữ hơn một tháng trước khi được bảo lãnh tại ngoại.

Vào thời điểm viết báo cáo này, hồ sơ vụ việc của ba bà Cao, Trương và Chu đang nằm tại Viện Kiểm sát huyện Hợp Giang. Cảnh sát Hợp Giang cũng đã đệ trình vụ việc của bà Đổng lên viện kiểm sát nhưng sau đó đã bị trả lại hồ sơ do không đủ chứng cứ. Cảnh sát đang chuẩn bị đệ trình lại vụ việc với các chứng cứ ngụy tạo bổ sung nhằm chống lại bà Đổng.

Vào tháng 3 năm 2018, bà Trương và bà Chu đã hai lần bị triệu tập đến viện kiểm sát để chất vấn. Khi bà Trương tới viện kiểm sát, nhân viên tại đây đã nói rằng nếu bà không viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công thì vụ việc của bà sẽ còn lâu mới được hủy bỏ. Bà đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của viện kiểm sát đối với bản thân bởi vì không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm tập Pháp Luân Công.

Nhân viên này đã viện chứng việc bà lưu giữ các cuốn sách của Pháp Luân Công và bản sao đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân của bà làm bằng chứng buộc tội bà. Bà Trương đã phản bác lại rằng việc sở hữu các sách Pháp Luân Công là hợp pháp và việc truy tố Giang vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công là quyền hợp pháp được quy định trong Hiến pháp.

Trong tháng 3 năm 2018, bà Đổng 2 lần bị triệu tập đến Đồn Cảnh sát Hợp Giang. Lần cuối cùng, con gái bà đã đi cùng bà tới đó. Một nhân viên đã nói với bà rằng bà nên nghe con gái mình, rằng hiện nay người phụ nữ trẻ này là người giám hộ hợp pháp của bà. Ông ta nói rằng bà nên ngừng tu luyện Pháp Luân Công nếu con gái bà đề nghị bà như vậy.

Trên thực tế, con gái bà Đổng không phải là người giám hộ của bà vì cô ấy không có tư cách đó được. Hơn nữa, con gái bà Đổng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mẹ mình. Bà Đổng cho rằng cảnh sát đã cố ép con gái bà phải thuyết phục mẹ mình từ bỏ tu luyện.

Bà Đổng đã từ chối hợp tác với cảnh sát.

Bốn học viên này cũng phải đối mặt với những lần thăm hỏi bất ngờ và không mong muốn từ cảnh sát. Cảnh sát đã thất bại trong việc nỗ lực buộc các học viên phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Những nhân viên chịu trách nhiệm truy tố bốn học viên này gồm có: Cảnh sát Vương Trung Hòa và Nhậm Vĩ, các công tố viên Vương Nham Khải và Tập Hải Bình.

Các báo cáo liên quan:

Lô Châu, Tứ Xuyên: Bảy học viên bị bắt vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/8/363905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/11/169339.html

Đăng ngày 14-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share