Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-3-2018] Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bác sĩ Khổng Khánh Xuân cùng hơn 100 học viên Pháp Luân Công khác tại tỉnh Liêu Ninh đã bị cảnh sát và các nhân viên của Phòng 610 bắt giữ.

Ông Khổng bị đưa đến Trại tạm giam Diêu Gia, nơi ông đã tiến hành tuyệt thực trong 37 ngày. Cảnh sát đã cố bức thực ông và khiến ông bị thương tích nặng trong quá trình đó. Ông đã suýt tử vong và được đưa đến bệnh viện trung tâm Đại Liên để cấp cứu. Gia đình không hề được thông báo về tình trạng nguy kịch này của ông.

Ông bị Tòa án Cam Tỉnh Tử đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 1 và 15 tháng 3 năm 2017, và đã bị kết án bốn năm tù giam vào tháng 4 năm 2017. Ông đã kháng cáo lên tòa án thành phố Đại Liên, nhưng tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông và giữ nguyên bản án. Ông bị đưa đến nhà tù Tân Nhật Giam ở Liêu Ninh và sau đó bị chuyển đến nhà tù Đông Lăng ở thành phố Thẩm Dương.

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, ông Khổng bị đánh đập trong nhà tù Đông Dương vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công và từ chối lao động cưỡng bức. Ông đã bị gãy vai và lung lay bốn răng cửa hàm dưới do bị tra tấn.

Sau đó, Giám thị Lưu Kiện và quản giáo Dương Minh đã chỉ đạo tù nhân Diêm Băng giám sát ông Khổng. Diêm đã không cho ông ngủ và ngăn ông luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Sau khi ông Khổng tuyệt thực, Diêm đã dùng dùi cui cao su đánh ông. (Dùi cui cao su sẽ giảm thiểu những thương tích ngoài da dễ thấy nhưng lại gây nội thương và chấn thương nặng.)

Ông Khổng Khánh Xuân, 55 tuổi, từng là phó trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu của Bệnh viện Nhân dân số 5 Đại Liên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/29/363474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/8/169308.html

Đăng ngày 14-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share