Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2018] Bà Tần Nguyệt Tú, một phụ nữ 65 tuổi ở Thượng Hải đã bị kết án tù một năm rưỡi vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Bà Tần Nguyệt Tú tin vào Pháp Luân Công vì đã chữa khỏi bệnh viêm thấp khớp và giúp bà nâng cao đời sống khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Bà đã bị bắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. Các nhân viên thuộc Đồn Cảnh sát Trường Chinh lục soát nhà bà nhưng không kiểm kê những thứ đã tịch thu hay cấp cho gia đình bà danh sách những thứ đó trước khi họ rời đi.

Vài ngày sau, người chồng đã gần 70 tuổi của bà bị gọi đến đồn cảnh sát để ký danh sách đồ đã tịch thu. Ông khó khăn khi nhớ lại xem những gì đã bị lấy đi và bị ép phải ký tên vào danh sách. Nhưng ông không ngờ rằng cảnh sát đã sử dụng chữ ký đó để biến ông trở thành một nhân chứng và khởi tố vụ án.

Chồng bà Tần đã không được phép tham dự phiên xét xử vợ mình vào ngày 23 tháng 3 năm 2018 vì ông là một “nhân chứng buộc tội”.

Luật sư của bà Tần đưa ra lời biện hộ vô tội cho bà và bà cũng tự mình bào chữa.

Chủ tọa đã ngừng phiên tòa khoảng 15 phút. Khi phiên tòa bắt đầu trở lại, ông ta đã tuyên án bà Tần một năm rưỡi tù.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tần là mục tiêu bị bức hại vì đức tin của mình. Năm 2000, bà đã từng bị kết án ba năm tù. Trong thời gian bị cầm tù, bà không thể tham dự đám cưới của con trai mình và không có mặt khi cháu trai chào đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/3/363699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/6/169286.html

Đăng ngày 14-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share