Bài viết của Thư Tuệ Đan, phóng viên báo Minh Huệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 4-4-2018] Trong nhiều năm vừa qua, thời báo BT, một tờ báo của Đan Mạch, đã đăng tải loạt ảnh về các sự kiện nhân dịp Lễ Phục sinh. Bức ảnh được đăng trên báo năm 2012 là một nhóm học viên Pháp Luân Công đang thiền tĩnh tọa tại King’s Garden.

d1f6729fd50b16e55a6a21dfa2e3f01e.jpg

Ảnh từ trang báo điện tử BT: Các học viên Pháp Luân Công đang đả tọa trong khung cảnh tuyết rơi năm 2012

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2018, như thường lệ, các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại King’s Garden để luyện công tập thể. Hết năm này qua năm khác, họ vẫn kiên trì thiền định trong Khu vườn xinh đẹp này vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, bất kể trời mưa, nắng… hay có tuyết.

Vào buổi chiều, các học viên đến khu Roskilde để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mặc dù gió tuyết lạnh, nhưng nhiều người vẫn đi mua sắm ở khu Roskilde và có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công.

114a7577fe405b4d4c6a44e51fd1f99c.jpg

Một phụ nữ đang học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Khi các học viên vừa treo xong biểu ngữ, có ba người tiến lại chỗ họ và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Họ ngạc nhiên khi biết rằng môn tu luyện an hòa dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn này lại bị bức hại ở Trung Quốc. Một học viên chia sẻ với họ rằng, anh đã bị giam cầm trong nhà tù ở Trung Quốc trong 7 năm ròng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, và rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng của các học viên bị cầm tù ở Trung Quốc. Họ đều cảm thấy bàng hoàng trước tội ác này và chân thành cảm ơn các học viên đã chia sẻ thông tin.

Một số người đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công, và mong muốn được học các bài công pháp. Họ đã lấy thông tin về các điểm luyện công tập thể ở địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/4/363743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/9/169313.html

Đăng ngày 14-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share