Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 2-4-2018] Ngày 27 tháng 3, cụ bà Trương Thành Hoa, 77 tuổi ở thành phố Mật Sơn đã bị đưa đi vào lúc 8 giờ sáng, ngay khi bà bước ra khỏi căn hộ của mình. Vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, gia đình bà đã nhận được cuộc gọi từ Trại tạm giam thành phố Kê Tây, thông báo rằng bà Trương đã bị kết án 1 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Hai ngày sau gia đình bà Trương đến trại tạm giam và được báo quay trở lại vào ngày 3 tháng 4 để gặp bà. Họ cũng được thông báo rằng bà Trương đã từ bỏ quyền kháng án.

Bà Trương bị chính quyền nhắm đến vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Án tù của bà bắt nguồn từ lần bắt giữ trước vào ngày 11 tháng 5 năm 2017, khi bà đang đi trên đường, thì Ngọc Hải Dĩnh (phó Đội An ninh Nội địa Mật Sơn) đột nhiên túm lấy bà từ phía sau. Do bà từ chối đi cùng, nên ông ta đã gọi thêm ba người đến lôi bà vào trong xe công an. Họ đã tiến hành lục soát nhà bà, với bốn người đứng canh ngoài hành lang để không ai thấy sự việc đang diễn ra bên trong.

Bà Trương từ chối trả lời câu hỏi trong khi bị thẩm vấn tại Đồn Công an Số 1 thành phố Mật Sơn. Bà được thả ra vào buổi trưa sau khi cháu trai và cháu gái ký vào biên bản để bà bị quản thúc tại nhà.

Ngày 22 tháng 1 năm 2018, Lý Cương của Đội An ninh Nội địa, cùng với hai người khác đã xuất hiện tại nhà bà Trương. Họ mặc thường phục và nói rằng đến từ công ty gas tự nhiên địa phương. Bà Trương đã bị lừa mở cửa và ba người đã bắt giữ bà ngay lập tức.

Họ đưa bà đến thẳng Toà án thành phố Mật Sơn, ở đó bà bị xét xử mà không hề có đại diện pháp lý. Chánh án không đưa ra phán quyết, và sau đó bà được về nhà.

Hai tháng tiếp theo bà không nhận được thông báo gì từ toà án. Gia đình bà đã bị sốc khi công an đến bắt giữ bà vào ngày 27 tháng 3 và tuyên bố bản án phạm tội của bà vài giờ sau đó. Họ cũng không tin rằng bà đã từ bỏ quyền kháng án hợp pháp. Họ nghi ngờ rằng trại tạm giam đang lừa dối họ hoặc bà Trương đã bị ép từ bỏ quyền kháng án.

Đây không phải lần đầu tiên bà Trương, một nhân viên hưu trí của Nông trại Mẫu Đan Giang, bị chính quyền nhắm đến chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Hai tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cấp trên của bà đã cố ép bà từ bỏ đức tin của mình nhưng không thành công. Họ ép con trai bà trả 5.000 nhân dân tệ và ép con rể bà ký vào biên bản hứa trông chừng bà.

Tháng 12 năm 1999, bà Trương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Sau đó bà bị đưa về Mẫu Đan Giang và bị giam hai tuần. Bà lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 25 tháng 4 năm 2000 và bị giam trong hơn 2 tháng. Bà bị bắt giữ lần thứ 3 vào tháng 12 năm đó và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.

Bà Trương bị bắt giữ lần thứ 4 vào ngày 13 tháng 3 năm 2016, vài giờ sau bà được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/2/363637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/5/169271.html

Đăng ngày 12-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share