Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2018] Tôi biết về Pháp Luân Công vào 30 tháng 6 năm 1996 từ cha mẹ tôi. Tôi đã thấy họ trở nên khỏe mạnh như thế nào sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, vì thế, tôi đã quyết định tu luyện theo pháp môn này.

Chúng tôi tiếp tục tu luyện tại nhà sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi kết hôn vào năm 2005, nhưng hóa ra chồng tôi không phải là người đàn ông thật thà như tôi nghĩ. Anh ấy hút thuốc, lười biếng, và thường gây gổ với người khác.

Tôi đã thất vọng và mất hết hy vọng. Do cuộc bức hại và sự lười biếng của chính mình, tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Tính khí của tôi trở nên tồi tệ. Tôi gây gổ với chồng và đe dọa sẽ ly dị. Cha mẹ tôi và cha mẹ anh ấy rất lo lắng cho chúng tôi.

Vào mùa đông năm 2012, chồng tôi đi làm việc ở một nước khác, và tôi ở nhà chăm sóc con. Một ngày, tôi cảm thấy không khỏe. Tôi nhờ dì của tôi trông nom giúp các con, còn tôi đi bệnh viện khám bệnh.

Xét nghiệm siêu âm cho thấy tôi có một khối u to bằng cái bát ở bụng dưới. Họ nói rằng đó là một khối u và tôi cần phải phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt hoặc tôi sẽ phải đối mặt với những hậu quả đáng tiếc. Sau đó, bác sĩ bảo tôi đi về nhà và nói với gia đình tôi rồi trở lại bệnh viện để phẫu thuật trong vài ngày tới.

Trên đường đi xe buýt về nhà, tôi nghĩ rất nhiều: “Mình vẫn còn trẻ. Tại sao mình lại mắc bệnh thế này? Mình luôn sợ bị tiêm và uống thuốc.” Vào thời điểm quan trọng đó, tôi nhớ lại những hiệu quả mầu nhiệm của Đại Pháp và quyết định quay lại tu luyện. Tôi hiểu rằng chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lâp Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu tôi.

Tôi kể với dì nhừng điều bác sĩ đã nói với tôi và điều tôi nghĩ. Dì cũng đồng tình với tôi, bởi vì nhiều người đã hoàn toàn khỏi bệnh sau khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Dì nói với tôi: “Đã đến lúc con quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công”, và tôi đã làm như vậy.

Lúc đầu, tôi vẫn còn nghĩ đến bệnh tật của mình. Sau đó, tôi quên nó đi và không còn nghĩ chút nào về nó nữa. Tôi học Pháp, luyện công, và chăm sóc con cái hàng ngày.

Tôi hiểu rằng tất cả mâu thuẫn xảy ra là do nghiệp lực. Con người chìm nổi trong kiếp luân hồi. Nếu chúng ta nợ ai đó từ kiếp trước, thì chúng ta sẽ phải trả họ trong đời này. Chẳng bao lâu, khối u trong buồng trứng của tôi đã biến mất.

Tôi luôn nỗ lực tuân theo những lời giảng của Sư phụ, tôi hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn và bất công. Tôi quy chính lại bản thân và không nhìn vào những thiếu sót của người khác.

Tôi đặt lợi ích của người khác lên trước tiên, và sống hòa thuận với mọi người trong gia đình. Con tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cháu có tính tự giác cao. Cha mẹ hai bên không còn lo lắng về chúng tôi nữa.

Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời tôi và ban cho tôi sức khỏe và hạnh phúc.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã theo tập pháp môn này sau khi được trải nghiệm những cải biến lớn về sức khỏe lẫn tinh thần của họ. Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho rằng sự phát triển phổ biến của Pháp Luân Công là mối đe dọa với chế độ độc tài của ĐCSTQ và đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Minh Huệ Net đã xác nhận hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại tàn bạo suốt 18 năm qua; con số thực tế được cho là lớn hơn rất nhiều. Nhiều người bị cầm tù và bị tra tấn bởi đức tin của họ. Bằng chứng cũng cho thấy ĐCSTQ đã thu hoạch tạng từ những học viên bị giam giữ, những người bị tra tấn đến chết trong nhà tù, để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “ Phòng 610”, với quyền hạn vượt trên tất cả bộ máy an ninh nước này bao gồm cảnh sát, quân đội và hệ thống tư pháp, với nhiệm vụ chuyên biệt của nó là đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/24/363070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/25/169157.html

Đăng ngày 11-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share