Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 24-3-2017] Một cuộc diễn hành lớn đã được tổ chức tại Hồng Kông để bày tỏ ủng hộ với 300 triệu người Trung Quốc đã rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của họ. Tôi cảm thấy mình nên tham gia.

Tôi nghe một học viên có kinh nghiệm chia sẻ về can nhiễu mà họ từng gặp phải khi đến Hồng Kông để tham gia các sự kiện lớn: một số học viên có thị thực nhưng bị kiểm tra trong một phòng riêng khi đi qua hải quan, nên đã bị buộc phải hồi hương.

Tôi liên tục phát chính niệm, vì tôi đã quyết định bay tới Hồng Kông và sẽ qua cửa hải quan. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mình qua cửa hải quan mà không gặp sự cố. Tuy nhiên, một đồng tu nhận thấy tôi không có một tờ giấy nhỏ từ viên chức hải quan. Tôi quay lại hỏi về tờ giấy và được cho biết nó không quan trọng.

Sau đó, tôi đã cùng các học viên khác bắt xe buýt tới điểm tập kết cho cuộc diễn hành. Cuộc diễn hành kéo dài khoảng bốn giờ đồng hồ. Tôi cầm một biểu ngữ lớn cùng bảy học viên khác. Tôi đã rất xúc động khi thấy một học viên lớn tuổi đang giữ thật chặt tấm biểu ngữ.

Khảo nghiệm đến khi tôi rời Hồng Kông

Tôi không được phép đi qua hải quan vì không có mảnh giấy nhỏ. Không có giấy tờ, không có hồ sơ nhập cảnh của tôi trong máy tính. Các nhân viên thấy rất khó để giải quyết cho tôi khởi hành mà không có bất kỳ thông tin nhập cảnh nào. Vì vậy, tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ.

Tôi bị trì hoãn trong nửa giờ đồng hồ. Một nhân viên đối xử với tôi bằng thái độ nghiêm khắc, như thể tôi đã không làm theo các thủ tục thông thường.

Tôi biết một đồng tu đang phát chính niệm cho tôi. Cô đã chứng kiến tôi nhập cảnh thông qua hải quan. Tôi lo lắng rằng hồ sơ của mình có thể bị đánh dấu. Tôi tự nhủ: “Việc này sẽ ảnh hưởng đến các chuyến đi tới Hồng Kông của mình trong tương lai không?” Tôi cảm thấy mình bị xuống tinh thần.

Một viên chức hải quan nhận ra đồng nghiệp của anh ta đã lơ đãng không đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ chứng minh rằng tôi đã nhập cảnh, vì lúc đó anh ta đang nói chuyện với người khác. Anh ấy đã cấp lại giấy tờ và cho tôi thông quan để lên máy bay. Tôi ngồi xuống và ngẫm nghĩ.

Sư phụ đã giảng:

“Trong quá trình tu luyện, những gì chư vị trải qua đều là việc tốt” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Tôi nghĩ: “Mình phải xem bản thân là người tu luyện. Nếu họ thực sự ghi lại sự cố này, nó sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi tiếp theo của mình tới Hồng Kông. Mình đã không đáp ứng các yêu cầu của Pháp ở tầng thứ này trong một số khía cạnh. Và can nhiễu xảy ra là do mình có thiếu sót.”

Sư phụ đã giảng:

“Bởi vì chúng ta là tu luyện chính Pháp Đại Pháp, bất cứ thứ gì cũng không can nhiễu chư vị được. Bản thân chúng ta trong tâm bất ổn, chính là vấn đề tâm tính, như vậy sẽ biểu hiện ra những hiện tượng dị thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội tại Singapore)

Vị đồng tu đã an ủi tôi: “Đó là sơ suất của họ. Bạn không có gì sai cả.”

Tôi trả lời: “Không. Không có gì ngẫu nhiên cả. Tại sao lại là tôi, mà không phải là người khác, có ai không nhận được mảnh giấy nhỏ? Hẳn là điều này đã được an bài để tôi hướng nội và đề cao tâm tính và tầng thứ. Tôi đã gặp các khảo nghiệm tương tự trong 10 năm qua. Đôi khi tôi làm được tốt, đôi khi lại bỏ qua nó. Tôi đã không thực sự đề cao bản thân mình trong tu luyện trước vấn đề này. Lần này, Pháp muốn tôi phải xem trọng nó. Tôi phải đề cao thông qua khảo nghiệm ngày hôm nay.”

Đó là chuyện tốt. Lần tới tôi sẽ không lo lắng về can nhiễu! Tôi cần phải chân chính tu tâm. Đây là thái độ đúng đắn của một học viên khi gặp vấn đề.

Tâm trí tôi đột nhiên minh bạch khi tôi nghĩ về điều này lúc ở trên máy bay. Tất cả những lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Tôi cảm thấy vô cùng thư thái! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tôi đã biết cách để vượt qua một khảo nghiệm. Từ bây giờ, tôi sẽ không cho phép một khảo nghiệm kéo dài suốt 10 năm. Tôi đã nhận ra những tư tưởng bất chính của mình và quy chính chúng.

Trên đây là những chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện. Có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/24/363279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/31/169216.html

Đăng ngày 11-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share