Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-1-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998 sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong bốn ngày. Chồng tôi, là một bác sĩ, mặc dù không luyện công, nhưng anh ấy cũng đã đọc sách được 7 năm.

Luyện công là một phần trong tu luyện của tôi, mặc dù bị giam giữ trong một năm, nhưng tôi không dừng luyện công. Trong khi bị tống giam, tôi nhẩm thuộc Pháp bất cứ lúc nào tôi có thời gian.

Nghiệp bệnh

Ngày 3 tháng 9 năm 2017, khi chồng tôi tan làm về, anh đột nhiên cảm thấy như bị ai đánh từ sau lưng. Anh ấy quay lại, nhưng không có người. Mồ hôi toát ra rất nhiều và anh ấy cảm thấy rất yếu, do đó anh ấy đã ngồi xuống bên lề đường.

Chồng tôi gọi điện cho tôi, nên tôi đã ra ngoài tìm anh ấy. Trước khi cúp máy, tôi bảo anh hãy cầu xin Sư phụ giúp. Nhưng thay vào đó, anh lại gọi điện cho anh trai, chị gái, cháu trai và cháu gái. Khi tất cả chúng tôi tới, chồng tôi đã quá yếu không thể đi được, nên cháu trai đã đưa anh ấy lên xe.

Là một bác sĩ có kinh nghiệm, chồng tôi nói rằng nếu kết quả siêu âm cho thấy có sỏi thận, anh ấy sẽ vào một bệnh viện có uy tín. Tôi nhắc nhở anh nên giữ chính niệm. Khi các kết quả xét nghiệm đều bình thường, anh ấy dường như đã nhận ra việc này có liên quan đến tu luyện. Chúng tôi bắt đầu phát chính niệm và tôi cũng nhờ các học viên khác phát chính niệm cùng. Chúng tôi cùng đọc Kinh văn Thế nào là đệ tử Đại Pháp của Sư phụ.

Tôi nói với chồng rằng tôi muốn giúp anh vượt qua khổ nạn này. Tôi nhận ra rằng khi anh ấy bị zona vào năm ngoái, anh ấy cũng không đau lắm. Anh ấy đã tự chữa trị bằng các phương pháp dân gian, điều này khiến tôi thấy buồn. Lần này tôi hiểu rằng đây cũng là khổ nạn của tôi, tôi cũng cần đề cao tâm tính và đối đãi như một người tu luyện.

Uy lực của Đại Pháp

Chồng tôi không thể ngồi hay nằm xuống, không thể ngủ và cũng không ăn được gì. Anh ấy sốt cao và sắc mặt rất nhợt nhạt. Anh ấy cảm thấy sợ hãi và bất an. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm khi vượt quan nghiệp bệnh của mình. Do đó, chúng tôi đã quyết định học Pháp. Sau khi chúng tôi đọc Pháp được nửa giờ, sắc mặt của anh ấy bắt đầu khá hơn, và anh ấy thấy tự tin hơn. Chồng tôi bắt đầu học Pháp nhập tâm hơn. Chúng tôi chuyển sang nghe Pháp và luyện công, chính niệm trở nên mạnh mẽ hơn.

Mười ngày sau, chồng tôi cảm thấy đã khỏe và đi làm trở lại. Các đồng nghiệp và bệnh nhân rất sốc khi thấy chồng tôi đã giảm cân đáng kể trong những ngày qua. Bạn bè và gia đình tôi đều bảo anh ấy nhập viện.

Trong vòng một tháng chồng tôi đã khoẻ lại. Mặc dù bị rơi vào tình trạng nghiệp bệnh nghiêm trọng, nhưng anh ấy đã nhanh chóng hồi phục trở lại mà không cần tới bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào. Điều này đã khiến các đồng nghiệp của anh vô cùng kinh ngạc, và họ cũng đã thấy được khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp.

Thông qua việc tinh tấn học Pháp và luyện công, trạng thái tu luyện của chúng tôi đã được nâng lên đáng kể. Việc chúng tôi khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau đã tạo nên kỳ tích này.

Cải thiện sức khoẻ

Ba năm trước, một khối u cứng như đá đã được phát hiện ở vùng bụng dưới của tôi. Tôi coi đó là giả tướng và vẫn kiên định trong tu luyện. Việc này không thể làm lay động tín tâm vững chắc của tôi vào Đại Pháp.

Tuy nhiên, đôi khi tôi cảm thấy mình tu luyện không tốt. Thêm vào đó, đầu gối của tôi cũng bị đau. Nhưng khi tôi cùng chồng tu luyện tinh tấn, khối u và bệnh đau đầu gối cũng biến mất!

Sau khi vượt qua mọi khổ nạn, tôi nhận ra rằng việc tu luyện cùng với một học viên khác rất có ích và giúp chúng tôi vượt qua quan nghiệp bệnh. Chúng tôi cùng đề cao tâm tính, tăng cường chính niệm, buông bỏ chấp trước vào sinh tử, và học được cách tín Sư tín Pháp. Nếu chúng ta có chính niệm mạnh mẽ và tu luyện tinh tấn, cùng với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chúng ta có thể vượt qua tất cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/6/359303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/24/167695.html

Đăng ngày 10-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share