Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-3-2018] Ngày 28 tháng 5 năm 2017, ông Liêu Chí Quân, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ngày 2 tháng 2 năm 2018, ông Liêu bị Tòa án khu Tô Tiên đưa ra xét xử, không có một phán quyết nào được đưa ra.

Bị cầm tù oan sai 9 năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Liêu đã từng làm việc tại trung tâm kiểm tra và sửa chữa xe lửa ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công năm 1996, ông Liêu luôn chiểu theo theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để cải biến bản thân, làm gì cũng nghĩ cho người khác trước và được mọi người xung quanh yêu quý.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Liêu đã bị giam trong tù chín năm rưỡi. Trong nhà tù Võng Lĩnh, ông Liêu đã bị tra tấn với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm biệt giam, đánh đập bằng dùi cui điện và buộc phải đứng khi tay bị còng trong thời gian dài, cấm sử dụng nhà vệ sinh, cấm ngủ và buộc phải đứng dưới trời nắng.

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, ông Liêu được trả tự do và đoàn tụ với gia đình.

Bị bắt giữ lần hai chỉ sáu tháng sau khi được trả tự do

Ngày 28 tháng 5 năm 2017, trong khi ông Liêu đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và chân tướng cuộc bức hại tại một khu chợ ở gầm cầu vượt Tô Tiên, thì bị bốn cảnh sát mặc thường phục bắt giữ và đưa tới Đồn Cảnh sát Tô Tiên. Ngày 12 tháng 6 năm 2017, ông Liêu bị chuyển tới Trại giam thành phố Sâm Châu.

Xét xử phi pháp

Ngày 25 tháng 2 năm 2018, gia đình ông Liêu nhận được thông báo rằng ông đã bị Tòa án thành phố Sâm Châu xét xử phi pháp vào ngày 2 tháng 2.

Phòng 610 thành phố Sâm Châu đã đe dọa gia đình ông Liêu trước phiên xét xử, rằng họ sẽ bắt giữ bất cứ học viên Pháp Luân Công nào nói về pháp môn tu luyện này tại phiên xét xử. Họ cũng đã cố gắng ngăn chặn luật sư của ông Liêu bào chữa tại tòa án.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 2, rất nhiều cảnh sát, nhân viên Phòng 610 và các dân quân của thành phố Sâm Châu và các khu lân cận tập trung xung quanh Tòa án khu Tô Tiên. Họ cố gắng chụp ảnh những người đi vào phòng xét xử. Khi bị chỉ ra rằng việc làm của họ phi pháp thì họ mới dừng lại.

Luật sư của ông Liêu đã chỉ ra trước tòa rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng theo Điều 33 của Hiến Pháp Trung Quốc. Hơn nữa ở Trung Quốc, không hề có bất kỳ điều luật nào tuyên bố rằng tu luyện Pháp Luân Công là phi pháp. Do đó, tất cả việc giam giữ, cáo buộc và xét xử ông Liêu Chí Quân là bất hợp pháp. Công tố viên cũng không có bằng chứng thực tế nào để bảo vệ cho cáo buộc của mình.

Cuối cùng, luật sư đã trình tòa án hai biên bản chứng mình rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc.

Biên bản thứ nhất là “Thông báo của MPS 2000 Số 39”, được ban hành bởi Bộ Công an, và 14 tổ chức bị xác định là “tà giáo” . Pháp Luân Công không có trong danh sách đó.

Biên bản thứ hai là “Thông báo 50” do Tổng cục Báo chí và Xuất bản ban hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2011. Biên bản đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công.

Với những luận điểm đó, chủ tọa phiên tòa đã thông báo hoãn phiên xét xử.

Một tuần sau đó, cha của ông Liêu đã yêu cầu gặp chủ tọa phiên tòa Lý Trung Quyền. Ông Lý đã từ chối yêu cầu của cha ông Liêu qua điện thoại, ông ta nói rằng ông ấy bận. Ông Lý nói ông ấy sẽ hỏi ý kiến cấp trên để đưa ra quyết định.

Bài viết liên quan:

Ông Liêu Chí Quân bị tra tấn tàn bạo tại Trại giam Sâm Châu và Nhà tù Tân Thị

Hai cha con bị bắt giam vì giúp lắp đặt nhiều bộ thu sóng truyền hình độc lập ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/22/363215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/5/169268.html

Đăng ngày 10-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share