Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2018] Sau khi đọc “Thông Báo: Kêu gọi nộp bài chia sẻ nhân kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2018” trên Minh Huệ Net, tôi đã nhận ra đó là một cơ hội cho tất cả các học viên chứng thực Pháp tập thể. Tôi cảm thấy là chúng ta đều nên đặt tâm vào việc viết bài chia sẻ kinh nghiệm để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Sau đây là thể ngộ cá nhân của tôi.

Trân quý từng cơ hội để tu luyện

Lời kêu gọi nộp bài chia sẻ năm nay được mở ra cho cả các học viên Trung Quốc và học viên phương Tây khắp thế giới nhằm mục đích rộng hơn là giảng chân tướng cho thế giới và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Thông báo ghi: “Câu chuyện của bản thân hay những trải nghiệm của bạn có thể chỉ là những câu chuyện nhỏ, chỉ là thoáng qua hay cho rằng không quan trọng. Nhưng miễn là chúng ta kể về những diễn biến trong suy nghĩ của chúng ta, về ý nghĩa và tác động của những suy nghĩ đó thì độc giả sẽ minh bạch được Pháp Luân Đại Pháp là như thế nào. Họ sẽ hiểu được đệ tử Đại Pháp là những người ra sao, từ đó họ sẽ có nhận thức tốt hơn về cuộc bức hại và minh bạch được rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Điều này rất quan trọng đối với tất cả mọi người vì chính họ hiện nay, cũng là vì chính tương lai của họ, để họ có thể được cứu độ.”

Mỗi học viên thể ngộ thế nào về thông báo, quyết định có viết hay không, và có thái độ thế nào về lời kêu gọi nộp bài phản ánh trạng thái tu luyện của họ. Hơn 100 triệu học viên đã thu được lợi ích từ Đại Pháp. Sư phụ đã từ bi chăm sóc các đệ tử của Ngài, đưa chúng ta lên từ địa ngục, thanh lọc thân thể của chúng ta, và cho chúng ta một con đường lên thiên thượng. Làm sao các đệ tử lại có thể không có gì để viết?

Thậm chí một số các học viên ít học cũng nhận ra đây là một cơ hội tu luyện mà Sư phụ đã ban cho chúng ta. Họ muốn làm hết sức để viết bài và nộp bài đúng hạn. Một số học viên từng đề nghị người khác viết hộ họ thì lần này đã quyết định tự viết. Quyết tâm của họ là biểu hiện chính niệm của họ.

Trong một bài báo về một học viên kể lại những hồi ức về Sư phụ, có một đoạn về một bài chia sẻ kinh nghiệm. Trước ngày cuối của khóa giảng của Sư phụ tại Tề Tề Cáp Nhĩ, Sư phụ đã yêu cầu tất cả các học viên viết tâm đắc thể hội để xem mức độ nhận thức của họ. Việc này hiếm khi xảy ra ở những môn khí công khác và là lần đầu tiên hầu hết các học viên đều viết bài chia sẻ kinh nghiệm. Một học viên đã bước lên sân khấu và đưa cho Sư phụ bài viết của anh ấy. Anh ấy ngượng nghịu nói với Sư phụ: “Bài viết này không hay mấy đâu ạ.” Sư phụ vui vẻ nhận bài viết của anh ấy và nói: “Miễn con viết thì bài viết hay rồi!”

Hẳn là có lý do thì Sư phụ mới yêu cầu các đệ tử viết bài. Hẳn là nó được dùng để gây dựng uy đức của các đệ tử Đại Pháp. Mỗi năm chỉ có một lời kêu gọi nộp bài nhân kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Làm sao chúng ta lại có thể không trân quý cơ hội này?

Trân quý tất cả cơ hội giảng chân tướng cho thế giới

Thông báo có ghi: “Chúng tôi hy vọng tất cả các đệ tử Đại Pháp có thể tham gia gửi bài/tác phẩm càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng hy vọng những học viên ngoài Trung Quốc thuộc mọi sắc tộc hãy giúp đỡ nhau cùng tham gia kêu gọi viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây. Chúng tôi hy vọng các học viên sẽ trân quý cơ hội này để có thể hướng tới toàn thế giới mà giảng thanh chân tướng và gửi các bài viết hay các tác phẩm nghệ thuật trong thời gian sớm nhất có thể.”

Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền khắp thế giới. Bất chấp cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mọi người vẫn tiếp tục can đảm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi người có một cảnh giới giác ngộ và câu chuyện khác nhau để chứng thực uy lực của Đại Pháp. Nếu ai trong chúng ta cũng viết về thể ngộ cá nhân của mình thì sẽ làm thành tuyển tập bài viết khổng lồ và hoành tráng đến thế nào! Con người không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả sự thần thánh và kỳ diệu của Đại Pháp của vũ trụ!

Các bài viết thuật lại trải nghiệm do chính các học viên Đại Pháp viết sẽ là bằng chứng cho thời kỳ này của lịch sử khi Sư phụ từ bi dùng đạo hạnh và uy lực của Ngài để cứu độ chúng sinh. Nó sẽ có vai trò trọng yếu trong việc giảng chân tướng cho cộng đồng quốc tế. Một trong những sứ mệnh của chúng ta là nói với mọi người về Đại Pháp và cho họ một cơ hội được cứu độ.

Ghi lại trải nghiệm cho các thế hệ sau

Chương trình Phát thanh Minh Huệ “Những hồi ức trân quý về Sư phụ” là một tuyển tập các bài viết về trải nghiệm cá nhân của các đệ tử Đại Pháp được trực tiếp tham dự các bài giảng của Sư phụ. Họ ghi lại sự từ bi, vĩ đại, và sự nghiêm khắc của Sư phụ, đồng thời tạo cơ hội cho người đọc biết đến những điều thần kỳ diễn ra trong bài giảng của Sư phụ, chẳng hạn như Sư phụ cứu con của một người Pháp cách xa ngàn dặm, một đứa trẻ bị thần kinh được chữa khỏi chỉ bằng một cái chạm tay của Sư phụ, và Sư phụ chữa bệnh cho một người gọi điện qua đường dây nóng trong một buổi phỏng vấn trực tiếp với Đài phát thanh Thiên Tân.

Nhờ đọc những câu chuyện thực tế sinh động này, chúng ta mới biết những thống khổ Sư phụ đã chịu khi truyền Đại Pháp, và càng thêm trân quý Đại Pháp và những cơ duyên trong khi tu luyện. Nếu những học viên ấy không viết những gì họ đã chứng kiến trong các bài giảng của Sư phụ thì không ai biết đến những điều kỳ diệu này. Tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có trách nhiệm viết về những lợi ích của Đại Pháp mà chúng ta đã tự thân trải nghiệm để nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu Đại Pháp.

Cựu thế lực và ĐCSTQ đã phá hoại việc cứu độ chúng sinh của Sư phụ. Trong khoảnh khắc cuối cùng của Chính Pháp, Sư phụ đang cứu độ thêm càng nhiều người càng tốt, và từ bi ban cho các đệ tử cơ hội gây dựng uy đức vĩ đại này.

Các bạn đồng tu, các bạn có cảm thấy sự từ bi của Sư phụ ngay khi đọc lời kêu gọi nộp bài chia sẻ không? Các bạn có trân quý cơ hội này từ đáy lòng của các bạn không? Ngày càng có ít cơ hội tu luyện hơn. Chúng ta hãy cùng nhau trân quý mỗi từng cơ hội!

Điều chúng ta viết bằng chính niệm có sức mạnh truyền chân tướng

Một số học viên bị phong bế tư tưởng bởi những ý nghĩ như: “Tôi không biết viết thế nào”, “Tôi không nghĩ là tôi viết được tốt” hay “Tôi chẳng có gì để viết.” Đây đều là quan niệm người thường, không phải chính niệm.

Chúng ta đều đã đọc câu chuyện về Mã Lương và cây bút thần kỳ của Mã Lương. Mã Lương có một mong ước vĩ đại là vẽ những bức tranh tốt nhất cho người nghèo. Một bà tiên đã ban cho cậu một cây bút thần. Mã Lương luôn kiên định với hoài bão của cậu ấy và đã dùng cây bút để giúp người nghèo và trừng phạt kẻ tham lam, cho nên cậu ấy phải mạo hiểm sinh mệnh của chính mình. Nhờ sự kiên định của mình mà Mã Lương đã được thần giúp đỡ và hoàn thành thệ ước vĩ đại.

Nếu chúng ta có ước nguyện thuần tịnh là ca ngợi Sư phụ và Đại Pháp và giúp truyền câu chuyện chân thực về Đại Pháp bằng chính những trải nghiệm của mình, chính niệm của chúng ta sẽ cho chúng ta có được sự trợ giúp của Sư phụ và chư Thần. Chúng ta sẽ có thể tìm được những ý tưởng để viết hay và tự nhiên, bài chia sẻ của chúng ta sẽ có năng lượng mạnh mẽ trong việc truyền rộng cái thiện và giải thể tà ác.

Hạn chót nộp bài là ngày 13 tháng 4, sẽ rất nhanh đến hạn đó. Chúng ta vẫn cần phải làm tốt ba việc. Không có hạng mục chứng thực Pháp nào được bê trễ. Chúng ta phải tận dụng thời gian hữu hiệu nhất để nộp bài viết của mình đúng hạn.

Hãy trân quý cơ hội chia sẻ kinh nghiệm này như là một dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm, và không để lại hối tiếc nào trong quá trình tu luyện của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/21/363165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/27/169183.html

Đăng ngày 10-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share