Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2017] Một ngày trong tháng 3 năm 2017, chồng tôi có thuê một tài xế chở hàng hóa cho anh ấy. Khoảng hơn 9 giờ sáng, tôi nhận được cuộc điện thoại của chồng, anh nói: “Bọn anh vừa bị xe tông, hãy mau đến đi!”

Tôi vội vàng đến và thấy người tài xế run rẩy vì sợ hãi và đầm đìa mồ hôi. Vai chồng tôi bị đau và không thể cử động tay trái. Lát sau, một cảnh sát giao thông đi tới, anh ấy giữ người tài xế ở hiện trường để thu thập thông tin vụ tai nạn, còn chồng tôi và nhân viên bán hàng đi cùng xe tải đã được đưa đến bệnh viện.

Chồng tôi bị gãy xương vai trái. Tuy anh ấy không phải là người tu luyện, nhưng đã nhiều lần nghe tôi giảng chân tướng Đại Pháp. Anh không hề oán trách ai về vụ tai nạn. Trong lúc chồng tôi kiểm tra ở bệnh viện thì tôi giảng chân tướng với người bán hàng rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và sẽ không gây khó khăn gì cho bản thân anh ấy cũng như công ty anh ấy. Người tài xế cảm ơn và chúng tôi đã nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phỉ báng Pháp Luân Công ra sao, cách thức nó tiến hành giống hệt như đã làm với các nhóm người khác trong các phong trào chính trị trước đó. Anh ấy đồng tình và nói rằng muốn thoái xuất khỏi các tổ chức đoàn, đội mà anh đã tham gia khi còn trẻ.

Sau khi xử lý xong việc ở hiện trường, người cảnh sát giao thông kia đã đến viện gặp chúng tôi và nói rằng công ty bảo hiểm của người tài xế đó sẽ chịu trách nhiệm trả toàn bộ chi phí y tế.

Lá thư chân tướng

Trong thời gian ở viện, chồng tôi nằm điều trị chung phòng với một bệnh nhân khác. Tôi đã nói chuyện với bệnh nhân này và biết rằng anh ấy cũng là người cùng thành phố với tôi. Khi tôi hỏi về Pháp Luân Công, anh ấy không ngừng nói đi nói lại những lời tuyên truyền vu khống mà anh ấy đã xem trên truyền hình trước đó. Tôi nói với anh ấy rằng những câu chuyện đó là giả mạo và tôi đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân tôi về việc được thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công ra sao. Anh ấy gật đầu và tin lời tôi nói. Sau đó, tôi đưa cho anh ấy một lá thư chân tướng Pháp Luân Công được in ra từ trang web Minh Huệ. Anh ấy đã đọc và nói rằng rất thích nó. Tôi bảo anh ấy hãy chuyển lại lá thư đó cho gia đình và bạn bè của anh ấy và anh ấy đã làm theo.

Hai ngày sau, khi gặp lại, anh ấy cảm ơn tôi về lá thư và chúng tôi trò chuyện thêm. Tôi nói với anh ấy rằng tôi từng bị đau đầu, viêm khớp, bệnh lao, và Pháp Luân Công đã chữa khỏi tất cả chúng. Anh ấy rất quan tâm và muốn tìm hiểu thêm. Tôi đưa cho anh ấy một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và anh ấy có vẻ rất hạnh phúc.

Sau đó anh ấy bảo tôi rằng anh ấy đã nói chuyện với vợ, con trai và con gái. “Tất cả họ đều nguyện ý cắt đứt mọi quan hệ với ĐCSTQ,” anh nói.

Sinh viên đại học

Sau đó có một bệnh nhân khác đến và ở cùng phòng với chồng tôi. Cậu ấy là sinh viên đại học, bị gãy xương do tai nạn xe máy. Tôi nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy nói rằng trước kia đã từng đọc sách của Pháp Luân Công. Tôi khuyên cậu ấy hãy tiếp tục đọc sách và cậu ấy đồng ý.

Lần sau, khi tôi đến thăm chồng, cậu sinh viên đó hỏi tôi chỗ mua các sách Đại Pháp. Tôi đã cho cậu ấy thông tin về cách vượt phong tỏa internet và hứa tìm cho cậu ấy nhiều tài liệu hơn. Sau đó tôi mang cho cậu ấy một chiếc USB có ghi lưu các sách Pháp Luân Công và các video hướng dẫn luyện công. Cậu ấy cảm ơn tôi vì điều đó.

Qua những trải nghiệm này, tôi thể ngộ rằng rất nhiều người hữu duyên đang đợi chúng ta đến nói với họ chân tướng Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/25/358121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/23/168843.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share