Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-2-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001, thời điểm các phương tiện truyền thông Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp diễn ra khốc liệt nhất. Lúc đó, tôi gặp rất nhiều khổ nạn và trở ngại và đã từ bỏ tu luyện.

Năm 2008, tôi quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng do có nhiều nghiệp lực và tâm chấp trước nên trạng thái tu luyện của tôi không ổn định. Tuy nhiên, trong lòng tôi có một tín niệm kiên định rằng dù thế nào tôi vẫn muốn tu luyện đến cùng. Tôi chắc chắn rằng Sư phụ đã không từ bỏ tôi.

Hướng nội

Một bước ngoặt xảy đến khi tôi tìm cách truy cập vào được Minh Huệ và đọc một bài chia sẻ về hướng nội. Tôi biết mình cần hướng nội trước bất kể trong tình huống nào gặp phải.

Sư phụ đã giảng trong sách Chuyển Pháp Luân:

“Vậy luyện công chẳng tăng công có hai nguyên nhân [nói] trên: không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc hướng nội để tìm chấp trước. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ các chấp trước nhưng phát hiện mình vẫn còn có nhiều chấp trước. Tôi cảm thấy vô vọng và nghĩ Sư phụ không chăm sóc cho mình. Tôi học Pháp liên tục nhưng không thực tu bản thân. Vì vậy, tình trạng của tôi không tiến bộ.

Sư phụ giảng:

“Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm

Minh tích bất túc tái tinh tấn”

(Lý Trí Tỉnh Giác, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Lý Trí Tỉnh Giác

“Nghỉ ngơi một hồi tự xét mình sẽ thêm chính niệm

Phân tích rõ rệt những thiếu sót rồi tinh tấn lên”

Pháp của Sư phụ đã giúp tôi bình tĩnh lại, hướng nội sâu hơn và suy nghĩ về cách giải quyết những khó khăn.

Sư phụ giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.” (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Nếu chư vị muốn phản bổn quy chân, chư vị muốn tu luyện lên trên, thì chư vị cần chiểu theo tiêu chuẩn ấy mà làm.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng tôi ngộ được rằng nếu chúng ta tin vào Sư phụ và Pháp, và chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ sẽ thay đổi và tôi có thể giải quyết mọi vấn đề.

Bất cứ khi nào đối diện với nghiệp bệnh, tôi liên tục nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm.” (Người tu tự ở trong ấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi ai đó khiến tôi tức giận, tôi sẽ nhẩm thơ của Sư phụ:

Nhân Giác Chi Phân

Hà vi nhân? Tình dục mãn thân.

Hà vi Thần? Nhân tâm vô tồn.

Hà vi Phật? Thiện đức cự tại.

Hà vi Đạo? Thanh tĩnh chân nhân.

(Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Phân biệt giữa người và bậc giác [ngộ]

Người là gì? Thân chứa đầy tình cảm ham muốn (dục).

Ông Thần là gì? Không tồn tại cái tâm của người nữa.

Ông Phật là gì? Ở hẳn trong thiện đức.

Ông Đạo là gì? Bậc Chân Nhân thanh tĩnh.

Đọc đi đọc lại những bài thơ khác nhau của Sư phụ giúp tôi vượt qua những khổ nạn:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mặc dù tôi tiến bộ rất chậm, nhưng Sư phụ vẫn liên tục điểm hoá cho tôi và giúp tôi vượt qua khó khăn.

Được khích lệ tu luyện tinh tấn hơn

Gần đây, tôi tham gia một nhóm học Pháp, việc này giúp tôi đạt được những tiến bộ to lớn trong tu luyện. Mặc dù tôi còn cách rất xa với trạng thái tu luyện của các đồng tu, nhưng tôi không từ bỏ mà còn được khích lệ tu tinh tấn hơn.

Sư phụ giảng:

“Có một dạng chấp trước, nó đều giống một cái khóa, giống một cái quan, giống một sợi dây thừng không thể để chư vị ra khơi, đều phải cắt đứt nó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand)

Pháp của Sư phụ giúp tôi tu luyện thăng tiến, mặc dù vẫn còn nhiều chấp trước cần phải loại bỏ. Nhưng càng hướng nội thì càng dễ được đề cao, chính niệm càng mạnh và việc loại bỏ những chấp trước càng dễ.

Tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, tôi mong muốn cùng các đồng tu tinh tấn thực tu, tín Sư tín Pháp, đi tốt đoạn đường tối hậu này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/27/362300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/17/169078.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share