Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2018] Các học viên Pháp Luân Công chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc tôn kính Sư phụ và Pháp. Tuy nhiên có một số học viên vẫn vô ý đặt sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – trên bàn bếp hay trên giường ngủ, như thể đó là một cuốn sách của người thường.

Một số học viên còn cất giữ sách Chuyển Pháp Luân chung với tuần báo Minh Huệ và những tài liệu khác liên quan đến Đại Pháp.

Tôi cảm thấy những bài giảng của Sư phụ rất thần thánh và nên được cất giữ ở một nơi đặc biệt. Ví dụ như, chúng ta có thể mua một thùng giấy carton để cất giữ. Khi muốn đọc sách, chúng ta có thể lấy ra, sau đó cất lại sau khi đã đọc xong.

Một số học viên đã viết những bài thơ của Sư phụ lên các mẩu giấy lẻ và để lung tung quanh nhà. Họ đã không biết cách sắp xếp và không ngộ được tính nghiêm trọng trong hành động của họ.

Một số những người này đã bị nghiệp bệnh do không chú ý đến những điểm hoá của Sư phụ. Họ không chỉ tạo ra những khó khăn không cần thiết cho chính họ và những người khác, mà còn rơi vào bẫy của cựu thế lực.

Có một số học viên rất chăm chỉ giảng chân tướng nhưng không muốn bỏ thời gian công sức để sắp xếp đồ của họ ở nhà. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải sống có tổ chức.

Đề cao bản thân thường liên quan đến một số yêu cầu nghiêm khắc, vì vậy một khi chúng ta làm được gọn gàng, chúng ta nên giữ vững các tiêu chuẩn mới mà chúng ta đã đặt ra cho mình.

Nếu có thể tập làm việc này trong một tuần, chúng ta chắc chắn sẽ có bước đột phá trong tâm tính và tỏ lòng tôn kính hơn đối với Sư phụ và Pháp.

Một số học viên rất ít hay không chú tâm vào việc sắp xếp lại phòng ngủ của họ, và nói rằng: “Chúng ta cần dành thời gian để cứu chúng sinh chứ không phải dành thời gian để lo lắng rằng phòng chúng ta có sạch hay không!”

Mặc dù tất cả chúng ta đều biết được tầm quan trọng của việc cứu độ chúng sinh, nhưng sắp xếp lại nơi làm việc hoặc không gian sống cũng là việc quan trọng. Chúng ta đừng đem hai việc đó ra so sánh với nhau.

Vì chúng ta học Pháp ở nhà nên môi trường cần phải gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Tôi đã đến nhà một số học viên và thấy rất nhiều bụi trên đồ đạc và trên sàn nhà. Một số nơi đã nhiều ngày không đổ rác.

Một đồng nghiệp của tôi tình cờ ghé ngang nhà của mẹ tôi để thăm bà một lúc. Mẹ tôi, cũng là học viên, vừa từ ngoài trở về nên không có bất kỳ chuẩn bị gì, sau khi nói chuyện một hồi thì đồng nghiệp của tôi rời đi.

Sau đó người đồng nghiệp của tôi bảo với các bạn của cô ấy rằng: “Nhà của bà ấy rất sạch! Bà trông khoẻ mạnh và có một thái độ thân thiện.” Đúng vậy, tính sạch sẽ của mẹ tôi đã hỗ trợ cho việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc của bà thuận lợi hơn.

Thực ra cũng không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp nhà cửa, bàn ghế trong nhà của chúng ta. Một khi chúng đã được dọn sạch thì rất dễ dàng để duy trì.

Nếu có thể, ảnh chân dung của Sư phụ cũng nên được treo ở một nơi sạch sẽ, trong phòng riêng, không dễ bị bụi và không gần chỗ để những vật dụng khác như quần áo, giày dép hay thùng hộp. Chúng ta không nên treo ảnh Sư phụ cùng với ảnh của gia đình ngay cả khi chúng ta không có phòng riêng.

Trên đây là những chia sẻ ở tầng thứ hữu hạn của tôi, nếu có gì không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/3/362459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/17/169072.html

Đăng ngày 9-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share