Bài viết của một người ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2018] Tôi 54 tuổi và là một người lao động tay chân. Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi muốn chia sẻ những điều mà tôi đã được thụ ích từ Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp), tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhận thức được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc sống trước khi vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công

Khi tôi cưới vợ, vợ tôi chưa tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó, bà ấy xấu tính, luôn khó chịu, và không có gì làm bà ấy hài lòng. Bà ấy luôn cho rằng mình đúng. Khi có mâu thuẫn với ai, bà ấy thường trút giận vào tôi khi bà ấy về nhà. Con trai tôi và tôi luôn phải chịu đựng những cơn giận giữ của bà ấy.

Thời gian trôi đi, bà ấy gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, gồm bệnh viêm khớp, chứng đau nửa đầu, đau cổ, bệnh tim, v.v.. Nếu trời mưa hay mây mù, bà ấy đau chân đến nỗi không thể ngủ vào ban đêm. Chứng đau nửa đầu hành hạ bà tới mức đôi khi bà phải đập đầu vào tường. Bà ấy ăn không ngon ngủ không yên và đau đớn mỗi ngày.

Để tìm cách chữa trị, tôi đưa bà ấy đi đủ các loại bệnh viện và tiêu hàng núi tiền, nhưng tình trạng của bà ấy không khá hơn. Thay vì thế, thời gian qua đi, bà ấy lại có nhiều bệnh tật hơn nữa. Cuộc sống trong gia đình chúng tôi về cơ bản giống như một cuộc chiến tranh. Chúng tôi tranh đấu với nhau mỗi ngày, tất cả chúng tôi. Tôi thường nhìn lên trời và tự hỏi khi nào cuộc sống khốn khổ của mình kết thúc.

Cuộc sống thay đổi sau khi vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công

Năm 1998, vợ tôi mang về nhà cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bà ấy đã đọc cuốn sách đó bất kỳ lúc nào có cơ hội. Tôi vui vì bà ấy có thể tìm được cái gì đó để làm bởi vì khi bà ấy đọc, bà ấy không thể gây phiền toái hay bắt nạt chúng tôi. Sau khi đọc xong cuốn sách, bà ấy học năm bài tập. Sau đó, mỗi ngày, bà ấy đọc sách và luyện công.

Một ngày, con trai tôi và tôi nhận ra rằng vợ tôi đã không chửi thề với chúng tôi nhiều ngày và không nổi giận với chúng tôi trong một thời gian rồi. Việc này hiếm khi xảy ra trong hơn 10 năm chúng tôi kết hôn. Gia đình tôi chưa bao giờ hòa ái như thế. Điều gì đã xảy ra vậy?

Tôi cũng chú ý rằng vợ tôi đã đối xử với chúng tôi rất tốt và không nói những gì gây tổn thương cho chúng tôi nữa. Thêm vào đó, tôi cũng nhận ra rằng các bệnh của bà ấy đã biến mất. Bà ấy khỏe mạnh, và không hề bị cảm lạnh suốt mùa đông. Tôi hạnh phúc quá! Tôi ủng hộ mạnh mẽ bà ấy tu luyện Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu

Không may là, cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi không kéo dài. Một năm sau đó, vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công, và cuộc sống của tôi đã lại thay đổi hoàn toàn. Không phải vì vợ tôi lại trở lại như xưa, mà bởi vì bà ấy từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông chủ của bà ấy đã ra lệnh cho bà ấy phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà ấy nói không thể, bà ấy bị giam trong một cái phòng, lương thì bị giữ lại, và bà ấy bị những người hàng xóm giám sát chặt chẽ.

Bà ấy bị đưa tới một trại tạm giam chỉ vì bà đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Một cảnh sát an ninh quốc gia thậm chí đã đe dọa tôi. Ông ấy đã tát vào mặt tôi bởi vì tôi không nói với họ là vợ tôi đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện.

Tôi cảm thấy bối rối. Bà ấy đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công thì có gì sai? Bà ấy phạm luật gì? Vì tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy đã trở thành một người tốt hơn và phục hồi sức khỏe. Việc đó có gì sai? Làm sao mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại có thể làm những điều tồi tệ như thế?

Sau đó, cảnh sát thường quấy nhiễu chúng tôi ở nhà. Sau này, bà ấy bị khống chế và bị tống vào một trại tạm giam vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Tôi rất tức giận và lo lắng cho bà ấy. Mọi người khuyên tôi ly dị bởi vì tôi phải nuôi con trai một mình. Tuy nhiên, tôi biết vợ tôi không làm điều gì xấu hoặc sai trái. Tất cả những gì bà ấy làm là để trở thành một người tốt. Tôi biết mình không thể phản bội bà ấy. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Pháp Luân Công là tốt. Tôi đã quyết định chờ bà ấy.

Đã 18 năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Vợ tôi không thể tìm được việc làm sau nhiều năm và không có thu nhập thường xuyên. Tôi phải kiếm đủ tiền để trả tiền học phí cho con trai và chi phí sinh hoạt cho chúng tôi. Lúc con trai chúng tôi kết hôn, chúng tôi không thể mua cho nó một căn hộ.

Một đồng nghiệp của tôi nói ông ấy có thể bán một trong số những căn nhà của ông ấy với giá thấp. Tôi tin ông ấy. Sau đó, ông ấy thay đổi ý định bởi vì có người khác đã đề nghị mức giá cao hơn. Anh rể của tôi nói anh ấy sẽ bán cho con trai tôi một căn hộ với giá thấp hơn thị trường, nhưng cuối cùng, anh ấy đã đưa ra mức giá cao hơn giá của thị trường. Tôi đã rất tức giận và từ bỏ việc cố tìm mua một căn hộ.

Ngày nay, người ta rất ích kỷ khi dính dáng đến tiền bạc. Tất cả họ đều chỉ quan tâm tới việc kiếm tiền, và không quan tâm tới bạn bè, gia đình hoặc người thân. Một lời hứa không có giá trị gì cả.

Lúc đó, một trong số những đồng tu của vợ tôi đã biết tình huống của chúng tôi và đề nghị bán một căn nhà của bà ấy với giá rất tốt. Tôi không thể tin được. Giá bà ấy yêu cầu thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường!

Từ kinh nghiệm của tôi, tôi biết rằng những học viên Pháp Luân Công thật sự tốt như thế nào. Tôi sẽ ủng hộ hoàn toàn Pháp Luân Công, tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, và chống lại ĐCSTQ!

Tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, cảm ơn tất cả các học viên Pháp Luân Công. Tôi trân trọng Pháp Luân Công từ tận đáy lòng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/9/362674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/21/169117.html

Đăng ngày 8-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share