Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-2-2018] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm vượt quan sắc dục của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân vì đến nay tôi vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được chấp trước này. Một trong những lý do tôi viết bài chia sẻ này là để khích lệ bản thân và các học viên khác buông bỏ tâm sắc dục và làm tốt ba việc.

Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng bố mẹ, nhưng chúng tôi đã buông lơi tu luyện khi cuộc đàn áp bắt đầu. Tôi học Pháp, nhưng không thường xuyên. Tôi cũng hiếm khi giảng chân tướng hay phát chính niệm. Tuy nhiên, tôi vẫn coi mình là một học viên, tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp.

Từ nhỏ tôi đã có ham muốn sắc dục mạnh mẽ. Đó là an bài của cựu thế lực và tôi cần phải tu luyện tinh tấn mới có thể vượt qua. Tôi thường gặp các khảo nghiệm về vấn đề này nhưng luôn thất bại. Vì buông lơi tu luyện nên tôi phải thống khổ vật lộn với sắc dục mặc dù đã cố gắng thanh trừ bất kỳ niệm đầu sắc dục nào nổi lên.

Khảo nghiệm trở nên dữ dội hơn sau khi tôi chia tay bạn gái vào năm 2015. Cô ấy không phải là một học viên Đại Pháp và không muốn tu luyện. Tâm tôi nặng nề và mỗi ngày tôi đều đau khổ vì tình và sắc dục.

Quay lại tu luyện

Mùa thu năm 2016, tôi có cơ hội tham gia một nhóm học Pháp và giảng chân tướng về cuộc đàn áp với các đồng tu. Kể từ đó, tôi đã tích cực tham gia vào tất cả các hạng mục, bao gồm giảng chân tướng trực diện, lắp đặt chảo thu vệ tinh Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) để mọi người có thể xem các chương trình truyền hình vạch trần cuộc đàn áp, giải cứu học viên bị bắt giữ và nhiều việc khác.

Dường như tu luyện của tôi được đẩy nhanh qua một đêm, tâm tính thăng hoa, nhận thức Pháp minh bạch hơn. Đột nhiên, tôi thấy được trạng thái và tầng thứ của một người tu luyện phải như thế nào. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã từ bi khổ độ, các đồng tu đã sẵn lòng trợ giúp.

Tôi đã mua tất cả 45 cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và đọc từng cuốn một. Tôi nhận ra sự thần thánh và vẻ đẹp của tu luyện, đồng thời tinh tấn làm tốt ba việc.

Đồng thời, can nhiễu từ tình và sắc dục giảm bớt, ham muốn cũng yếu đi. Tôi trưởng thành hơn trong tu luyện, nhận thức về Đại Pháp và những tiêu chuẩn của một học viên cũng được nâng cao.

Bên cạnh việc làm công việc của người thường, thời gian còn lại tôi dành để học Pháp, luyện công và làm việc cùng các đồng tu để nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng về cuộc đàn áp. Nội tâm tôi cũng trở nên an hòa hơn. Tôi tin mình đang ở trong trạng thái của một người tu luyện chân chính.

Thể ngộ của tôi

Một học viên tu luyện tinh tấn sẽ không gặp nhiều vấn đề liên quan đến tâm sắc dục. Họ có thể dễ dàng loại bỏ can nhiễu. Nhưng một học viên không học Pháp, luyện công, hay phát chính niệm tốt thì rất khó khăn để loại bỏ chúng. Rất khó để vượt qua khảo nghiệm này nếu không có tín tâm vững chắc vào Sư phụ và Pháp.

Loại bỏ tâm sắc dục là một quá trình lâu dài, từng bước một. Nếu một người buông lơi tu luyện, các chấp trước sẽ dần dần tích lũy, và các khảo nghiệm sẽ trở nên khó khăn hơn. Đây là những gì xảy ra khi người ta có tâm truy cầu an dật. Nhiều học viên đã không vượt qua được khảo nghiệm này, và tầng thứ tu luyện của họ bị rớt xuống.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói về cựu thế lực can nhiễu; chư vị từng nghĩ đến chưa? Đó cũng là nhân tố trói buộc đó! Cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Trong quá khứ hễ phạm phải giới luật về phương diện ấy, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chùa, hoàn toàn không thể tu nữa. Còn trước mắt Thần thì xem xét ra sao? Chư vị có biết rằng họ đã lưu lại những dự ngôn nói thế nào không? Họ dự ngôn rằng: Những đệ tử Đại Pháp còn lại cuối cùng đều là [ai] giữ vững được thuần khiết về phương diện này. Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới [cấm] ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư Thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo [vệ] chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống. Chúng biết rằng: ‘Ngài, Lý Hồng Chí, sẽ không buông bỏ đệ tử của Ngài, thì chúng tôi sẽ khiến Ngài buông bỏ’; vậy nên chúng sẽ khiến học viên nào từng phạm tội sẽ phạm sai lầm hết lần này lần khác, cuối cùng làm điều xấu, đi sang bên phản diện, ‘[chúng tôi] rót đầy đầu não của họ những cái lý tà ngộ, phá hoại Đại Pháp, để xem Ngài còn muốn họ nữa không’. Chư vị [nên] biết rằng chúng là làm như vậy. Có [những vị] tà ngộ, chư vị tưởng rằng chân tâm của họ hướng về tà ác ư? Đều là có nguyên nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Một bài viết đăng trên Minh Huệ nói rằng một người tu luyện trong vũ trụ cũ sẽ bị hủy hoại nếu vi phạm tiêu chuẩn này, nhưng trong Chính Pháp, Sư phụ vẫn sẽ cấp cho họ cơ hội. Đây là sự từ bi vô hạn của Sư tôn. Cơ chế này hoàn toàn khác với cơ chế của vũ trụ cũ. Nếu chúng ta có thể chỉnh sửa sai lầm của mình và tu luyện tinh tấn, chúng ta vẫn sẽ có cơ hội. Nhưng tu luyện là gian khổ, kể cả khi không có tâm sắc dục. Vì vậy, chúng ta không nên vi phạm tiêu chuẩn và tạo thêm khổ nạn cho tu luyện của mình.

Đối với một học viên, việc giữ gìn các tiêu chuẩn là điều quan trọng nhất, và việc vi phạm các tiêu chuẩn này chính là đang tự hủy hoại bản thân. Vì vậy, chúng ta không được phạm phải bất kỳ sai lầm nào trong vấn đề này. Nếu có thể giữ vững các tiêu chuẩn, chúng ta sẽ có thể trừ bỏ được tâm sắc dục. Nếu vi phạm, khả năng tu lên của chúng ta sẽ giảm đi đáng kể. Đã có nhiều bài học giáo huấn về phương diện này. Tôi hy vọng mọi học viên đều có thể giữ được sự thuần chính của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/17/357991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/8/168983.html

Đăng ngày 7-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share