Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-2-2018]

Tu khẩu giữa các học viên

Đôi khi các học viên quên rằng mình cần tu khẩu. Năm ngoái, sau khi Minh Huệ đăng bài chia sẻ về các thiên tượng cổ kim, một học viên đã hỏi tôi ngay khi tôi đến học Pháp tại nhà bà rằng: “Bà đã đọc bài chia sẻ nói về thiên tượng chưa? Ngày kết thúc đã gần kề rồi!“

Ngoài ra, tôi nhớ lại một sự việc khi có một tiểu phẩm được trình diễn trong chương trình biểu diễn Shen Yun năm 2015 nói về Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bị các vị Thần tiêu huỷ ở Quảng trường Thiên An Môn. Khi ấy có một học viên nói với tôi rằng: “Có lẽ Chính Pháp sẽ kết thúc trong năm nay.”

Khi không chú ý tu khẩu, chúng ta có thể làm nảy sinh những vấn đề không cần thiết giữa các học viên hoặc làm cho vấn đề xấu đi. Người tu luyện nên nhận ra những ngôn từ và suy nghĩ không chính để chính lại chúng ngay lập tức.

Năm 2011, có một học viên nghiêm túc tuyên bố rằng: “Giang Trạch Dân đã chết, đã chết rồi!” Cả gia đình của anh đều tin. Sau đó khi có một bản tin đăng bức hình Giang vẫn còn sống và khoẻ mạnh, gia đình anh ấy đã nói: “Anh chỉ toàn nói những điều nhảm nhí!” Họ không còn tin anh và cũng không đọc bất cứ tài liệu Pháp Luân Đại Pháp nào nữa. Hiện nay bất cứ khi nào có ai đó đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình của anh liền thốt lên rằng: “Thôi đi! Họ toàn nói những chuyện nhảm nhí! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chẳng nói được điều gì thật cả!”

Khi các đệ tử Đại Pháp nói bằng tâm thái cực đoan và những gì họ nói cuối cùng lại trở thành không đúng thì nó có thể gây ra tác động tiêu cực. Theo thể ngộ của tôi, khi giảng chân tướng, thông qua việc làm rõ sự tương phản giữa thiện và ác, chúng ta có thể làm khởi lên chính niệm của mọi người. Khi chúng ta đi sang cực đoan, chấp trước vào tiên tri, thiên tượng, phỏng đoán nào đó, chúng ta sẽ không thể làm khởi lên phía thiện của con người, và cũng không thể không thể đạt được hiệu quả cứu người.

Là người tu luyện, khi cảm thấy nôn nóng làm hay nói điều gì đó, chúng ta cần biết hòa hoãn và nhìn lại bản thân để xem mình có chấp trước vào điều đó hay không. Nếu thấy có chấp trước, chúng ta nên vứt bỏ nó đi!

Chấp trước vào các thiên tượng và tiên tri

Năm ngoái thời báo Đại Kỷ Nguyên có đăng một bài báo về thiên tượng và có đề cập đến năm 2018. Một số học viên đã không có chính ngộ từ Pháp và vì thế mà trở nên nôn nóng hoặc tự mãn. Rất nhiều học viên đã bị ảnh hưởng.

Một số học viên ngưỡng mộ những quan điểm của tác giả và dần dần sự ngưỡng mộ này trở thành mù quáng. Họ khao khát được biết những bình luận mới và xem những dự đoán này như “những tiên tri”, phân tích bài báo như thể nó là Pháp để chỉ đạo họ. Họ hoàn toàn không còn tỉnh táo.

Một tác giả nói rằng ĐCSTQ sẽ chịu số phận bi đát vào năm 2017, và một số học viên đã vô cùng chấp trước vào điều này. Vậy thì tại sao nó lại không xảy ra? Đó có phải là do chúng ta quá chấp trước vào nó và nó đã trở thành một khảo nghiệm cho chúng ta?

Không chú ý đọc Minh Huệ

Một số học viên thường xuyên đọc tin tức và theo dõi những gì xảy ra trong ĐCSTQ và cộng đồng quốc tế trên thời báo Đại Kỷ Nguyên và các trang của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Họ hy vọng có thể thu thập những dấu hiệu về tiến trình và kết thúc Chính Pháp. Những học viên này xem việc đọc Minh Huệ ở vị trí thứ hai.

Sư phụ đã giảng:

“Hình thế xã hội, [nếu để] liễu giải hình thế xã hội, xem Tân Đường Nhân thì không thành vấn đề. [Còn] giao lưu [giữa] các đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ, vẫn là xem những website về giao lưu tu luyện của đệ tử Đại Pháp thì tốt hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016)

Những trang web cho người thường là để giúp người thường hiểu được tình hình xã hội. Trang web Minh Huệ cung cấp cho đệ tử Đại Pháp những thể ngộ liên quan đến tu luyện. Khi đọc những bài chia sẻ của các học viên, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Chính Pháp và tu luyện tốt hơn. Sao chúng ta lại hướng ngoại và tìm kiếm những thứ ở những trang web của người thường? Nếu có thay đổi lớn, chắc chắn Sư phụ sẽ thông qua Minh Huệ để thông báo cho tất cả mọi người. Nếu Sư phụ không nói gì cả, thì đó có nghĩa là không có gì thay đổi cả.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Ngày mai viên mãn, hôm nay chư vị vẫn không biết…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver, Canada, năm 2003)

“[nếu] ngày mai kết thúc, [thì] hôm nay tà ác cũng vẫn cứ hành ác như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Chúng ta cần buông bỏ chấp trước muốn nhìn xem điều gì đang xảy ra trong thế gian con người này. Chúng ta không thể lãng phí lượng lớn thời gian để xem trang web của người thường mỗi ngày.

Mong chờ Chính Pháp kết thúc

Khi các học viên đang ở trong khổ nạn, họ thường nghĩ rằng: “Tại sao Chính Pháp vẫn chưa kết thúc?” “Không biết khi nào thì ngày ấy đến?” Đó là vì họ không muốn phải chịu khổ nữa, vì họ cảm thấy rằng họ phải đợi quá lâu. Trên thực tế, thì ngược lại: Con đường tu luyện đến viên mãn của chúng ta là nhanh nhất và tốn ít thời gian nhất. Trong quá khứ, người ta phải hoàn trả những gì mình đã mắc nợ khi bước vào tu luyện. Họ phải chịu khổ trong thời gian dài để trả nghiệp của mình.

Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào vách chín năm, và nhiều tăng nhân đã ngồi liền mấy thập kỷ. Các tín đồ Kitô giáo đã phải chịu bức hại hơn 300 năm. Cũng có những người phải chịu đựng sống ở trên núi qua nhiều thế kỷ, thậm chí cả nghìn năm. Cuối cùng họ chỉ tăng được một chút công mà thôi. Nhưng không ai trong số họ phàn nàn rằng thời gian mà họ phải chờ là quá dài cả.

Sư phụ đã đẩy thời gian đi nhanh hơn. Hiện nay thời gian của một năm tương đương với một phút hay một giây trước đây. Bất kể đệ tử Đại Pháp đã phải chịu đựng như thế nào đi nữa, một ngày nào đó trong tương lai khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng nó chỉ như một cái chớp mắt. Nó thực sự chẳng là gì một khi chúng ta hoàn tất tu luyện và trở về vị trí cao nhất của mình; vinh diệu vĩnh hằng mà chúng ta đạt được sẽ thực sự tương xứng với những gì mà chúng ta đã phó xuất.

Ngồi chờ cuộc bức hại kết thúc

Một số học viên ở Trung Quốc có cảm giác đó, vì họ đã làm quá nhiều việc giảng chân tướng, họ nghĩ rằng mình đã “an toàn” và sẽ không có gì xảy đến với họ nữa. Vì môi trường nới lỏng hơn, nên họ ngồi chờ ngày kết thúc đến. Họ không còn tích cực giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh nữa.

Hiện tại, nhiều đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục vẫn đang phải chịu đựng bức hại, Sư phụ đang bị những tuyên truyền vu khống và công kích, chúng sinh đang bị bức hại. Thái độ buông lơi của họ cho thấy họ đang thiếu trách nhiệm với Đại Pháp và chúng sinh.

Hãy nhớ những điều Sư phụ đã giảng:

“…sự việc giảng chân tướng này chỉ có thể lực độ càng ngày càng lớn, không thể phóng túng, quyết không thể phóng túng. Nếu như nhân loại thật sự xuất hiện việc mà như dự ngôn đã nói, thì tương lai hối hận cũng đã muộn. Không thể [làm việc] có lỗi với chúng sinh, có lỗi với thệ nguyện mà mình lập từ tiền sử.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Giả định về [thời điểm] Chính Pháp kết thúc

10 năm trước, một số người đã bị dao động khi Chính Pháp không kết thúc, vì Sư phụ nói rằng ngày kết thúc đã gần kề. Một số thậm chí còn nghi ngờ về những gì Sư phụ đã giảng. Cách nhìn này do nhân tâm gây ra.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu, có một học viên đã đọc kinh văn mới của Sư phụ và cảm thấy như được khích lệ. Anh cho rằng cuộc đàn áp sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 5 năm 2001. Nhưng thời gian trôi qua và chẳng có gì xảy ra. Anh đã vô cùng thất vọng và quyết định đi theo đường tà.

Có một học viên khác bắt đầu tu luyện trước năm 1999. Khi anh thấy ĐCSTQ không sụp đổ vào năm 2012, anh đã cảm thấy vô cùng bối rối trước những lời giảng của Sư phụ trong Giảng Pháp luân lưu ở Bắc Mỹ rằng “Tất nhiên không có thêm mười năm nữa đâu.” Cuối cùng anh ấy đã ngộ sai về một số điều và tuyên bố rằng các bài giảng Pháp hoàn toàn là giả. Anh đã chìm đắm trong các kinh thư giả, nói những lời bất chính và không làm ba việc nữa.

Tu luyện giống như đãi cát tìm vàng. Đối diện với bức hại do cựu thế lực an bài, nhiều người đã ngừng tu luyện vì rất nhiều lý do khác nhau. Một số không thể chờ lâu hơn được nữa, và số khác thì trở nên chán nản và lạc sang đường khác. Chỉ những ai có thể kiên định trên con đường chân chính đến tận cùng mới là “vàng” thật sự.

Sư phụ không bao giờ đưa ra bất cứ tuyên bố nào về thời điểm Chính Pháp sẽ kết thúc. Chính các học viên đã không thể buông được tâm và ôm giữ những quan niệm cá nhân của họ. Họ không lĩnh hội Pháp và thực hành các Pháp lý. Chúng ta không thể dùng tư tưởng người thường để hiểu nội hàm bao la của Đại Pháp. Chúng ta nên có nhận thức đúng đắn và vững tin vào Đại Pháp cùng Sư phụ trong mọi trường hợp.

Lời kết

Chấp trước vào kết thúc Chính Pháp của các học viên có thể quy vào một trong hai điều:

a. Tâm hữu cầu; nói cách khác, học viên đó ích kỷ. Với khoảng thời gian hữu hạn mà chúng ta có hiện nay, một học viên nên suy nghĩ xem nên làm cách nào để hoàn thành thệ ước của mình và nghĩ đến chúng sinh mà người đó cần phải cứu. Hãy suy nghĩ từ góc độ của Sư phụ thay vì của bản thân chúng ta.

b. Không có khả năng từ Pháp mà nhận thức Pháp. Hơn nữa, những học viên này không nhìn học bài học giáo huấn từ những sai lầm và thiếu chín chắn. Họ nên trân quý cơ hội được sống trong kỷ nguyên lịch sử này.

Tại sao lại chấp trước vào chuyện sẽ xảy ra trong bước tiếp theo? Đó chính là đang lãng phí thời gian, và trong tương lai, chúng ta sẽ hối tiếc. Là học viên lâu năm, nếu chúng ta không bù đắp cho những việc mà mình đã không làm tốt trước khi Chính Pháp kết thúc, chúng ta sẽ không thể viên mãn. Khi chân tướng triển hiện, thì có hối cũng không kịp. Khi ấy liệu những ai truy cầu viên mãn liệu có thể đạt viên mãn không? Họ có thể đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân không? Họ có thể nhớ tất cả các điểm chính trong hơn 40 cuốn sách Đại Pháp không? Họ đã tu dứt hết tâm người thường chưa? Họ có vô tư vô ngã không? Tâm tính ma luyện có vững chắc không? Uy đức có đủ để trở thành Chủ của các chư Thần không?

Xin đừng dùng tư tưởng người thường để nghĩ về [thời điểm] Chính Pháp kết thúc. Những ai đã nghe tin đồn cũng đừng nên lan truyền. Điều gì nên xảy ra trong năm 2018 sẽ xảy ra. Đừng để bị những tiên tri kia cuốn đi. Chúng ta cần phải giữ tâm bình thản, thực tu bản thân và làm tròn thệ ước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/10/360606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/6/168962.html

Đăng ngày 7-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share