Bài viết của Wang Ying, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-4-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco đã tham gia cuộc diễu hành Chào Xuân và Lễ Phục sinh trên phố Union thường niên vào ngày 1 tháng 4 năm 2018. Sự kiện nổi tiếng dành cho các gia đình này giới thiệu những điểm đặc sắc và đa dạng của khu dân cư phố Union của vùng Vịnh. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp là một trong những tiêu điểm của lễ hội sôi động này.

6c4256ae7e472d1f3f24716d06ededf6.jpg

d5b3eb95f4c30dab903899c7ba8457b8.jpg

ff71522f72c188557c725aeb28feec04.jpg

45f1b4f7c4fcd40166ec3ad72cebcfe7.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trongcuộc diễu hành Chào Xuân và Lễ Phục sinh phố Union thường niên và lần thứ 27 ở San Francisco vào ngày 1 tháng 4 năm 2018.

c8dff12ae2f18902071b2d28cb8465be.jpg

Bà Eleanor Carpenter, chủ tịch Hiệp hội phố Union, cảm ơn các học viên vì tiếp tục tham gia cuộc diễu hành năm nay.

Bà Eleanor Carpenter, chủ tịch Hiệp hội Phố Union, cho biết nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một trong những nhóm hay nhất trong cuộc diễu hành năm nay. Là tổ chức tài trợ cho sự kiện này, bà cho hay Hiệp hội tự hào về màn biểu diễn của các học viên và cảm ơn sự hưởng ứng của họ đối với sự kiện này.

Bà Carpenter nói thêm rằng bà định tập Pháp Luân Đại Pháp để giải tỏa căng thẳng của công việc làm chủ doanh nghiệp.

aab091c2ec370b44b567e2d13f3e678e.jpg

Cô Sarah Tipple, quản lý chương trình của cuộc diễu hành, hy vọng các học viên sẽ tham gia cuộc diễu hành mỗi năm.

Cô Sarah Tipple, quản lý chương trình của cuộc diễu hành, cho hay cô rất vui khi được gặp lại các học viên năm nay. Cô nói Đoàn nhạc Tian Guo là đoàn nhạc yêu thích của cô, đặc biệt là âm nhạc tuyệt vời và đồng phục độc đáo của đoàn nhạc. Cô Tipple nói thêm rằng cô chân thành hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ tham gia sự kiện hàng năm.

e9676ce5ff840ac71fea9388d28d4554.jpg

Doanh nhân Semrha Durak (bên trái) và bạn cô Nola Anderson đều yêu thích màn trình diễn của các học viên.

Doanh nhân Semrha Durak và bạn cô Nola Anderson rất ấn tượng trước màn trình diễn của các học viên. Cô Durak chia sẻ rằng nó đã đưa cô trở về với những kỷ niệm đáng nhớ khi cô chơi nhạc trong một ban nhạc hồi còn học trung học. “Năm nào tôi cũng xem màn trình diễn này và rất thích nó”, cô nói. “Tuổi tác các thành viên đoàn nhạc chênh lệch thế mà họ phối hợp với nhau tốt thật – rất nhịp nhàng.”

Bạn cô là cô Anderson nói rằng đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Đoàn nhạc Tian Guo. Cô rất thích âm nhạc này và cho rằng thông điệp của họ thật tuyệt vời.

Anh Peter Schildhause, một cư dân địa phương, đã chụp rất nhiều ảnh của các học viên. Anh nhận xét: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng của màn trình diễn. Âm nhạc lôi cuốn với những giai điệu tuyệt vời. Thật tuyệt!”

Vợ anh Schildhause cho biết cô đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô nói: “Tôi cho rằng ai cũng có quyền tự do thực hành tín ngưỡng.”

Cô Jiang Wenjun, một trong những học viên cầm biểu ngữ lớn đi đầu đoàn diễu hành, nói rằng cô rất vui khi được tham gia vào sự kiện năm nay. “Ngày hôm nay thật tuyệt! Tôi nhớ năm ngoái, trời mưa to”, cô nói. “Nhưng dù thời tiết có thế nào đi nữa, cứ thấy mọi người thích xem đoàn nhạc của chúng tôi và nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của [Pháp Luân Đại Pháp] là tôi mãn nguyện rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/2/363659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/3/169247.html

Đăng ngày 7-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share