Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc,Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1998 và tất cả bệnh tật của tôi được chữa lành không lâu sau đó. Chồng tôi cũng ấn tượng với cách Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe của tôi. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi bị cảnh sát và những người đứng đầu trong thôn quấy nhiễu, nên chồng tôi không còn coi trọng Pháp Luân Đại Pháp nhiều lắm.

Năm 2010, ông ấy phát bệnh viêm màng hoạt dịch. Đầu gối của ông ấy bị sưng và gây khó khăn trong việc đi lại. Ông ấy không thể ngủ ngon vào ban đêm. Cha tôi và anh trai ông ấy đã đưa ông ấy đi tìm phương cách điều trị và đã gặp được một bác sĩ chỉnh hình, người hứa sẽ chữa bệnh cho ông ấy. Bác sĩ trích mủ vàng từ đầu gối của ông ấy và xịt thuốc bọt xung quanh chỗ bị đau. Trong hai tháng, chồng tôi phải ở nhà và đã hồi phục sức khỏe rồi quay trở lại làm việc. Không lâu sau, bệnh của ông ấy lại tái phát và ông ấy lại một lần nữa không thể làm việc.

Tôi gợi ý rằng chúng tôi nên cùng luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo ông ấy: “Việc tu luyện không đau đớn và giờ ông không có gì để mất nữa rồi. Tôi tin nếu ông luyện các bài tập, đọc sách và làm theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ông sẽ hồi phục sức khỏe.”

Ông ấy vẫn hoài nghi, nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được ông ấy thử một lần.

Chúng tôi học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau vào ban đêm và luyện năm bài tập cùng nhau vào sáng sớm. Một ngày, trong bài tập thứ hai, ông ấy thốt lên: “Tạ ơn Sư phụ Lý (Nhà sáng lập), con xin tạ ơn Ngài!”

Sau đó ông ấy bảo tôi ông ấy cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp đổ từ trên đầu xuống ngón chân liên tục trong 30 giây. Tôi đáp: “Sư phụ Lý đang tịnh hóa cơ thể ông! Đó là một sự khích lệ cho ông tu luyện.”

Sau đó, chồng tôi bỏ thuốc, bỏ rượu và trở thành một học viên tinh tấn. Chúng tôi chăm sóc cho hơn một mẫu ruộng ngô và 300 cây táo. Hàng xóm ngạc nhiên với sức khỏe và năng lượng chúng tôi có được. Họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Chồng tôi cũng thoái khỏi ĐCSTQ. Ông ấy thường nói về việc ông ấy biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng ông ấy như thế nào, và ông ấy sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/25/362190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/14/169040.html

Đăng ngày 6-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share