Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2018] Mẹ tôi giờ 86 tuổi và đã sống cô độc kể từ khi cha tôi qua đời. Bà cần được chăm sóc nhiều hơn ở giai đoạn này, nên tôi đã nhận trông nom bà. Anh trai tôi sức khỏe yếu, còn em trai thì đi làm, và tôi thì đã nghỉ hưu, nên việc tôi nhận trách nhiệm này là hợp lý.

Tôi muốn anh em của tôi nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi không còn ích kỷ và coi nhẹ tiền bạc như thế nào, nên tôi đã quyết định không nhận phần thừa kế của mình khi mẹ tôi qua đời.

Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện với anh em của tôi về việc này, tôi mới phát hiện ra họ đã lên kế hoạch loại tôi khỏi việc thừa kế này. Họ cũng tìm nhiều cớ thoái thác tới giúp tôi chăm sóc mẹ và luôn để tôi làm hết mọi việc.

Tôi cảm thấy đau lòng. Tôi muốn cho họ thấy Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở thành một người tốt như thế nào, nhưng họ chỉ mưu mô chống lại tôi. Sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ thế này?

Sư phụ giảng:

“[Vì] sự ô nhiễm của dòng chảy lớn, của thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường, [mà] điều người ta cho rằng đúng, trên thực tế rất nhiều khi lại là sai. Con người ai chẳng muốn sống tốt? Mong muốn sống tốt ấy, có thể phải làm tổn hại đến lợi ích người khác, có thể làm tăng trưởng tâm lý tự tư của con người, có thể chiếm đoạt lợi ích người khác, nạt dối người khác, gây thiệt hại người khác.” (“Bài giảng thứ hai”, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã có được một nhận thức mới về vấn đề thừa kế sau khi tôi nhớ lại đoạn Pháp trên.

Những tư tưởng và hành vi của con người trong xã hội ngày nay đã lệch khỏi những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp. Nếu các học viên Đại Pháp hành xử bằng cách tiếp thêm sự ích kỷ cho người thường, không phải việc này ngang với việc gia tăng sự suy đồi của đạo đức sao? Tuy nhiên, chúng ta – các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần có trách nhiệm ngăn chặn sự trượt dốc của thế gian, “Tiệt trất thế hạ lưu” (“Phổ chiếu”, Hồng Ngâm II)

Nếu người thân của tôi nhận khoản thừa kế thuộc về tôi, họ sẽ phải trả nó bằng đức của mình. Đức đóng vai trò chủ chốt trong sinh mệnh của mỗi con người. Lý do họ là thân nhân của tôi là để họ biết đến Đại Pháp, chứ không phải để họ làm điều sai trái với tôi và cấp đức cho tôi.

Cựu thế lực có thể thao túng các thành viên trong gia đình tôi đóng vai trò như những kẻ bức hại về: tâm lý, tài chính và thể chất. Sau đó, cựu thế lực sẽ sử dụng việc này như một cái cớ để hủy hoại họ.

Tâm của tôi cảm thấy nặng nề khi nghĩ về vấn đề thừa kế này. Các anh em của tôi đã đóng vai trò tích cực khi tôi đắc Pháp và đã giúp phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Giờ đây, tôi sẽ xem hành vi của họ như là một gậy cảnh tỉnh cho tôi phải hướng nội và xả bỏ chấp trước. Tôi sẽ chính lại cách nhìn của tôi về mối quan hệ của chúng tôi và sẽ nỗ lực giúp họ phục hồi lại thái độ tích cực với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/13/362819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/19/169094.html

Đăng ngày 5-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share