Bài viết của một học viên tại Nam Mỹ

[MINH HUỆ 30-3-2018] Tôi xin chia sẻ một chút về trải nghiệm gần đây của tôi với Shen Yun. Mỗi khi nói về việc hỗ trợ Đoàn Biểu diễn Shen Yun, tôi lại cảm thấy ngập tràn niềm vui và cảm ân đối với Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này.

Đây là lần thứ sáu Shen Yun có mặt ở thành phố chúng tôi. Trong bốn lần đầu, chúng tôi đã không bán được nhiều vé như kỳ vọng.

Còn lần này chúng tôi cũng có thử thách vô cùng to lớn: Shen Yun tới ngay sau kỳ nghỉ hè. Do đó, nhiều người trong xã hội chủ lưu, là những người mà chúng tôi hy vọng họ có thể xem Shen Yun, lại đi nghỉ mát, thậm chí họ chỉ bắt gặp quảng cáo của chúng tôi trước các buổi diễn từ 2 đến 3 ngày. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã quyết định chấp nhận khoảng thời gian đó, bởi vì cũng chỉ có thể thực hiện vào những ngày đó mà thôi. Tất cả chúng tôi đều đã phó xuất vô điều kiện.

Thành phố Punta del Este lân cận vốn là một thị trấn ven biển được biết đến với rất nhiều khách thuộc giới thượng lưu tới nghỉ dưỡng, Hiệp hội Đại Pháp địa phương chúng tôi đã mở một nhà hàng ở đây để làm địa điểm quảng bá Shen Yun.

Chúng tôi cũng có một quầy quảng bá tại khu mua sắm gần đó, và một nhóm học viên đã toàn tâm toàn lực quảng bá Shen Yun tại thành phố này. Họ cũng phát tờ rơi đến tận tay mọi người ở các khu vực thương mại cao cấp xung quanh. Trong khi đó, tại thành phố mà Shen Yun biểu diễn, chúng tôi hầu như quảng bá được rất ít bởi thành phố lúc ấy rất vắng vẻ.

Các buổi biểu diễn Shen Yun dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 3, khi đó là lúc mọi người vừa trở về sau kỳ nghỉ nên càng đến gần sự kiện thì càng nhiều áp lực. Tuy nhiên, chúng tôi tin chắc rằng các buổi diễn sẽ thành công vì đã được Sư phụ an bài, mà khi hoàn toàn tin tưởng vào an bài của Sư phụ, chúng tôi đã xóa sạch mọi nghi ngờ về kết quả của sự kiện này.

Quả thực, không dễ gì khi thấy vé thì còn quá nhiều mà ngày cứ vụt trôi đi. Lại còn có can nhiễu nữa. Biểu tình khắp thành phố, khiến giao thông ách tắc, nên việc vận chuyển thực phẩm trở nên khó khăn hơn và người dân tới rạp hát cũng bất tiện hơn.

Vỉa hè phía trước nhà hát nơi diễn ra Shen Yun cũng bị đào bới bởi các tổ công trình thành phố. Nhiều tay đầu cơ vé trực tuyến đã bán vé với mức giá cao hơn mức giá chính thức rất nhiều, họ nhắm đến người già hoặc những ai không thạo Internet. Ngoài ra, một tổ chức kiểu công đoàn còn trình bản khiếu nại đòi 3% lợi nhuận vì họ tuyên bố là họ “đại diện cho các nhạc sỹ và các nghệ sỹ múa” (đây là một hình thức thu tiền dựa trên quy định của công đoàn địa phương). Chúng tôi không chỉ phải giải quyết những vấn đề cơ bản của một hạng mục quan trọng mà còn đương đầu với rất nhiều trở ngại từ các yếu tố bên ngoài.

Mặc dù vậy, Shen Yun đã biểu diễn 10 suất diễn ở thành phố chúng tôi hết sức thành công.

Tôi nghĩ, đứng từ cơ điểm tu luyện, điều quan trọng nhất là nhóm chúng tôi đã phối hợp hết sức chặt chẽ với nhau. Chúng tôi quan tâm đến vai trò của nhau như thể là của chính bản thân mình. Chúng tôi không có tâm hiển thị hay chứng thực bản thân. Thành viên nào cũng đều minh bạch về mục đích của Shen Yun, Shen Yun là để cứu người. Mặc dù vẫn có những thiếu sót dẫn đến thổn thất, nhưng đó là một phần của cả quá trình, mà Thần thì xét vấn đề trên tổng thể. Các học viên từ khắp cả nước đã tới để hỗ trợ tùy theo hoàn cảnh cá nhân của họ. Một số đã vượt qua những khảo nghiệm rất khó khăn để tới đây và một số khác thì ở lại.

Trải nghiệm của bản thân cũng để lại ấn tượng lớn trong tôi. Đây là lần đầu tiên chuẩn bị cho Shen Yun mà tôi cảm nhận được niềm vui khi phó xuất và chịu đựng để hoàn thành thệ nguyện lớn lao hơn, đó là: trợ Sư chính Pháp. Con gái 8 tuổi của tôi và mẹ nó phải sang một nước khác định cư vài tuần trước khi diễn ra Shen Yun, vì thế tôi phải vượt qua nỗi nhớ hai mẹ con nó. Chúng tôi phải dậy vào lúc 6 giờ sáng và trở về nhà sau 1 giờ sáng hôm sau. Quả thực là rất mệt, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi có thể phối hợp rất tốt với các đồng tu của mình. Trong tâm tôi chỉ nghĩ về Shen Yun. Còn lại tất cả đều trống rỗng như thể tôi không còn chút lo lắng nào khác nữa.

Tôi cũng có cơ hội trợ giúp mọi người mua vé tại phòng vé. Phản ứng của nhiều người hết sức cảm động. Một số người suýt khóc khi nghe giới thiệu về những giá trị mà Shen Yun truyền tải. Một số người ôm và bắt tay chúng tôi. Tôi nhớ tôi đã cho một người đàn ông vay 300$ để anh ta hoàn tất thủ tục mua bốn tấm vé cho gia đình. Anh nói với tôi: “Chẳng có ai làm thế cả, kể cả ở Châu Âu cũng không tìm được người nào như thế.” Hai ngày sau, anh đã trả khoản tiền lại cho tôi. Tôi cũng thấy anh ấy sau buổi diễn, và anh thực sự xúc động khi xem Shen Yun.

Xem biểu diễn Shen Yun năm nay cũng là trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Vẻ đẹp và khung cảnh tráng lệ trong buổi diễn đã để lại trong tôi nhiều sắc thái. Tôi không ngăn nổi nước mắt và cảm xúc. Tôi cũng ngộ ra một số nội hàm của các điệu múa, ít nhất là ở tầng sở tại của tôi. Tôi không biết phải tìm lời nào để diễn tả, vì lúc đó thực sự là rất thần thánh. Ước gì khoảnh khắc đó cứ kéo dài mãi.

Tôi tin rằng cảm xúc khi xem biểu diễn Shen Yun lần này có liên quan đến trạng thái tu luyện của tôi. Tôi đã quyết định đúng khi dẹp bỏ mọi vấn đề người thường để hoàn toàn tập trung vào hạng mục. Dĩ nhiên, điều này có thể do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương chúng tôi đã gây dựng một môi trường cho mục đích thiêng liêng ấy. Tôi rất mừng vì hạng mục chúng tôi có một điều phối viên phó xuất lớn đến vậy nên việc gì cũng có thể.

Giữa bao hỗn loạn do những học thuyết và khoa học hiện đại tạo ra, tôi đã nhìn thấu con đường mà Sư phụ đang đặt định qua Shen Yun, một con đường thần thánh để con người trở về với bản nguyên của sinh mệnh, một con đường chân chính tìm về chân ngã của mình.

Tôi chỉ biết thành tâm nói: Tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/30/169213.html

Đăng ngày: 4-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share