Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-1-2018] Gần đây có một học viên mà tôi biết đi nghỉ ở Hồng Kông. Khi trở về cô đã kể lại những gì mình được chứng kiến: Ở một bên đường là các học viên đứng yên lặng, có người phát tài liệu, có người giảng rõ chân tướng. Phía bên kia đường là một nhóm ủng hộ Đảng Cộng sản đang ôm một tấm bảng hiệu có hình Sư phụ Lý bị bôi nhọ, và phát loa tuyên truyền phỉ báng.

Tôi đã ngạc nhiên khi biết chuyện này và nói: “Tại sao các học viên ở Hồng Kông lại nhút nhát như vậy? Tại sao họ không tiêu trừ tà ác và phát chính niệm cường đại để ác nhân bị quả báo và tránh xa? Chuyện này đã diễn ra trong nhiều năm rồi.”

Tuy nhiên khi thảo luận thêm với vị học viên này, tôi mới biết mình đã sai. Do ảnh hưởng của văn hoá Đảng, nên tôi đã thiếu từ bi và chỉ nghĩ đến báo thù. Điều này khác xa với những gì mà các học viên Hồng Kông nghĩ và trình độ tâm tính của họ.

Tôi nhớ Sư phụ từng nhiều lần đề cập đến các học viên Hồng Kông và nói rằng họ đã làm rất tốt. Sao tôi có thể quên lời Sư phụ được? Thay vào đó, tôi đã nghĩ rằng: “Bức hại ở Hồng Kông không có hệ thống – mà chỉ là những tên côn đồ gây rối. Nếu mình ở đó, có lẽ mình đã xử lý được việc này rồi.” Khi hướng nội tôi phát hiện ra mình có tâm tranh đấu và chấp trước vào tự ngã. Ít nhất các học viên Hồng Kông không có những nhân tố tiêu cực này. Thực tế là họ có thể giữ bình tĩnh để cứu người trong một môi trường như vậy, điều này đã phản ánh tầng thứ của họ.

Theo thể ngộ của tôi, tà ác không sợ cái ác mà sợ cái thiện. Càng thiện tà ác càng sợ.

Sư phụ giảng:

“Phật là thiện, điều này là khẳng định. Nhưng kiểu từ bi đó là một loại thể hiện của sức mạnh của Phật Pháp vĩ đại. Dù cho chư vị bất hảo đến đâu, những thứ xấu tệ đến đâu, những thứ giống như sắt thép thì trước uy lực từ bi của Phật Pháp đều sẽ bị tan chảy. Cho nên ma hễ gặp là sợ hãi, nó thực sự hoảng hồn, nó sẽ bị biến đi mất, sẽ tiêu biến mất, tuyệt đối không giống như con người tưởng tượng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Những gì cô ấy nhìn thấy ở Hồng Kông chỉ là một biểu hiện ở không gian này, trong khi sự việc có thể phức tạp hơn nhiều ở những không gian khác. Giống như ở Trung Quốc Đại lục, tất cả những khó khăn này yêu cầu học viên xử lý chúng trong khi đột phá. Trong một môi trường như vậy, các học viên ở Hồng Kông có thể giảng chân tướng và cứu người cũng như thông qua quá trình này mà đề cao tâm tính. Sư phụ giảng rằng Chính Pháp tất thành và chúng ta chỉ phải đi đến bước đó.

Hồng Kông là một nơi đặc biệt, và nhiều người Trung Quốc có thể biết được chân tướng về Pháp Luân Công ở đó. Tuy nhiên cũng có một số hướng dẫn viên thường gây cản trở cho du khách bằng cách nói rằng những tờ rơi này có thể bị kiểm tra và tịch thu tại quầy hải quan. Một số người đã bị dọa cho sợ và không dám nhận bất cứ thứ gì.

Tình huống này cũng tồn tại trong các học viên: Khi đi nghỉ ở Hồng Kông, một số học viên Đại lục đã không dám tiếp xúc với các học viên ở Hồng Kông, trong khi những người khác thì lại nói chuyện với các học viên và thậm chí còn tham gia đoàn diễn hành.

Dưới đây là hai ví dụ cho thấy Thiện là điều mà chúng ta cần, chứ không phải chấp trước vào mâu thuẫn:

Sau khi một học viên bị đưa đến đồn cảnh sát, anh bắt đầu giảng chân tướng cho một viên cảnh sát, nhưng ông ấy nói: “Dừng ngay lại! Nếu anh dám nói những điều như thế nữa, hôm nay anh sẽ không thể về nhà.” Nhờ hướng nội, vị học viên này đã nhận ra rằng mình không được bình tĩnh và có phần nóng vội. Anh đã thay đổi thái độ và giải thích cho viên cảnh sát nghe về cuộc đời của anh đã thay đổi ra sao nhờ tu luyện Pháp Luân Công, và tất cả mọi người ở nơi làm việc của anh đều biết điều đó. Sau đó viên cảnh sát đã để anh đi và nói: “Tôi tôn trọng những người như anh.”

Một học viên khác đã đến sở cảnh sát để giảng chân tướng. Một viên cảnh sát đe doạ bà và nói rằng: “Bà có biết tôi có thể bắt giữ bà dựa vào điều bà vừa nói không?“ Vị học viên đáp: “Tôi biết chứ, nhưng tôi cũng tin rằng anh sẽ không làm điều đó.” Viên cảnh sát hỏi tại sao và vị học viên đã trả lời: “Vì tôi biết anh không phải là người xấu. Để giúp cho một người có thiện tâm như anh, tôi đã lựa chọn đến đây.” Viên cảnh sát đã bị xúc động và thay đổi thái độ.

Thiện tâm càng lớn bao nhiêu, và chúng ta càng phù hợp với Pháp bấy nhiêu, thì sức giải thể tà ác càng lớn và việc cứu người càng dễ dàng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/15/359632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/11/169009.html

Đăng ngày 2-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share