Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-3-2018] Một phụ nữ 50 tuổi ở huyện Trữ Thành đã bị kết án 3 năm tù vì “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ phổ biến do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Thẩm phán được giao quyền xử lý trường hợp kháng cáo của bà đã chế giễu gia đình rằng: “Các vị ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi sẽ lật ngược bản án của bà ấy à?”

2018-3-22-licaizhi_01.jpg

Bà Lý Thải Chi

Bà Lý Thải Chi từng bị chứng đau nửa đầu và các vấn đề về dạ dày. Bà cũng thường xuyên đánh nhau với chồng và suýt ly dị ông. Cuộc sống của bà đã thay đổi sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002. Bà trở nên khoẻ mạnh và hạnh phúc. Chồng bà và gia đình đều kinh ngạc vì Pháp Luân Công đã biến bà trở thành một người đáng yêu và chu đáo.

Trải nghiệm được uy lực chuyển biến của Pháp Luân Công, bà Lý không bao giờ do dự chia sẻ câu chuyện của mình. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2017, bà đến một hội chợ địa phương và nghe lỏm câu chuyện của một người mẹ và con gái đang nói về việc họ bị phiền hà bởi nhiều vấn đề sức khoẻ.

Bà Lý đã nói với họ về Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã hồi phục sức khoẻ của bà. Bà khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tuy nhiên, họ đã gọi 110 (tương đương 911). Người của Đồn công an làng Ngũ Hoá đã nhanh chóng đến và bắt giữ bà.

Tiếp đó Đội An ninh Nội địa Trữ Thành đã lục soát nhà bà Lý. Họ không tìm thấy gì ngoại trừ một xâu chìa khoá có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên đó.

Trưởng đồn công an Hồ Hiểu Lượng đã nói với gia đình bà rằng bà sẽ không được thả cho tới khi viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối làm theo yêu cầu và bị đưa đến trại tạm giam địa phương, bất chấp là bà bị huyết áp cao và các vấn đề về tim trong đợt kiểm tra sức khoẻ theo yêu cầu.

Trước phiên xử bà Lý, gia đình đã hỏi chánh án Trữ Triệu Hội về việc họ có thể thay bà viết một tuyên bố rằng bà sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công hay không. Trữ đồng ý và hứa sẽ thuyết phục Viện kiểm sát địa phương bác bỏ cáo buộc đối với bà Lý một khi tờ tuyên bố được nộp.

Không rõ là gia đình bà Lý đã viết những gì. Bà Lý đã bị truy tố và xét xử không lâu sau đó, mặc dù ngày chính xác của bản cáo trạng và phiên xử vẫn đang được điều tra.

Luật sư của bà Lý đã biện hộ vô tội cho bà tại toà. Luật sư lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công hay gán nhãn nó là một tà giáo, nghĩa là thân chủ của ông không nên bị bắt giữ hay truy tố vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí theo hiến pháp.

Bằng chứng truy tố bao gồm đơn kiện của bà Lý trong năm 2015 đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà Lý đã bị giam 15 ngày trong năm 2015 vì đã kiện Giang.

Luật sư lập luận rằng thân chủ của ông có quyền truy tố Giang vì đã vi phạm quyền tu luyện Pháp Luân Công theo hiến pháp của bà. Ông chỉ ra rằng việc bắt giữ và giam cầm thân chủ ông trong năm 2015 là thiếu cơ sở pháp lý và vi phạm các trình tự pháp lý.

Luật sư cũng hỏi làm thế nào mà công an có thể tạo ra được một biên bản thẩm vấn dài 6 trang sau lần bắt giữ bà Lý gần đây nhất. Bản cáo trạng cho biết bà Lý bị tra hỏi chỉ trong 25 phút, một khoảng thời gian mà luật sư cho rằng quá ngắn để lấy đủ thông tin điền vào sáu trang.

Luật sư đã đề nghị trình chiếu đoạn phim thẩm vấn tại toà. Một trợ lý chánh án đe doạ sẽ kéo dài phiên xử thêm nhiều ngày nữa nếu đoạn phim được trình chiếu. Luật sư đã từ bỏ yêu cầu của mình vì ông không muốn toà án sử dụng những chiến thuật trì hoãn.

Công tố viên cũng dùng xâu chìa khoá bị tịch thu đề làm bằng chứng chống lại bà Lý. Luật sư đã phản bác rằng xâu chìa khoá là vô hại và không thể “phá hoại việc thực thi pháp luật.”

Sau khi chánh án Ning kết án tù bà Lý, bà đã kháng án.

Chánh án Phúc Tường của Toà án Trung cấp thành phố Xích Phong đã được chỉ định trường hợp này. Phúc đã từ chối có cuộc gặp trực tiếp với gia đình bà Lý để thảo luận vụ án, và ông ta đã nhạo báng họ qua điện thoại: “Các vị ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi sẽ lật ngược bản án của bà ấy à?”

Trong khi bà Lý bị giam giữ, con trai bà, một sinh viên năm nhất đại học, đang phải dựa vào gia đình và bạn bè để chi trả tiền học phí.

Bối cảnh

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên toàn Trung Quốc đã sớm tu luyện Pháp Luân Công sau khi họ trải nghiệm những cải thiện về sức khoẻ và đạo đức. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, cho rằng sự phát triển nhanh chóng của môn tu luyện này là mối đe doạ cho hệ tư tưởng vô thần của Đảng và đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Minh Huệ Net đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã chết do cuộc bức hại hơn 18 năm qua; con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị giam cầm và tra tấn vì đức tin của họ. Bằng chứng cho thấy rằng ĐCSTQ đã thu hoạch tạng từ các học viên bị giam, những người đã bị giết trong quá trình này, để cung cấp cho ngành ghép tạng.

Dưới chỉ đạo của cá nhân Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật với quyền lực vượt trên hệ thống công an và pháp luật và có vai trò duy nhất là thực thi cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/23/363253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/25/169158.html

Đăng ngày 1-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share