[MINH HUỆ 21-03-2018] Học viên Pháp Luân Công Thiệu Minh Cương, đã bị bức hại một cách dã man tại Nhà tù Đông Lăng, thành phố Thẩm Dương. Hiện tại, ông đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Ông Thiệu năm nay 62 tuổi. Vào tháng 3 năm 2016, ông đã bị bắt giữ và kết án 6 năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn này, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi bị chuyển từ thành phố Cẩm Châu đến Nhà tù Đông Lăng, huyết áp của ông Thiệu tăng cao ở mức nguy hiểm với chỉ số vào khoảng 240-280 mm. Ông ít khi tỉnh táo và thường xuyên bị mất trí nhớ. Ông không thể kiểm soát được việc tiểu tiện của mình và không đi lại được nhưng vẫn bị giám sát cả ngày lẫn đêm.

Từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1 năm 2018, ông Thiệu bị nôn ra máu. Các học viên khác đã phản đối các cán bộ của nhà tù này đã ngược đãi học viên Thiệu. Vào ngày 5 tháng 1, ông đã được đưa tới Bệnh viện Đông Lăng. Bệnh viện này không áp dụng bất cứ biện pháp trị liệu nào ngoài việc đo huyết áp và điện tâm đồ cho ông. Vào ngày 29 tháng 1 ông bị đưa trở lại khu giam giữ.

Tối hôm đó, khi đi vệ sinh, ông đã bị ngã xuống đất. Sau đó mấy hôm, vào ngày 2 tháng 2, ông lại bị bất tỉnh. Hôm sau nữa, ông lại bị ngất một lần nữa trong nhà vệ sinh và không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình. Khoảng đầu tháng 2, ông được đặt ngồi trên xe lăn, nhưng lại bị các tù nhân khác đẩy ngã xuống đất mấy lần.

Các bài viết có liên quan:

Tra tấn các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Đông Lăng ở Thẩm Dương


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/21/363164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/26/169169.html

Đăng ngày 31-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share