Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Quảng Châu

[MINH HUỆ 06-02-2018] Tôi là một học viên mới. Tôi biết đến Đại Pháp khi một người bạn đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 2012. Sau khi tôi đọc xong một lần, do một vài quan niệm hậu thiên của mình nên mãi đến tận năm 2013 tôi mới đọc lại cuốn sách. Tôi bắt đầu luyện năm bài công pháp vào mồng 2 tháng Tư năm 2014, và chính thức trở thành một học viên.

Khi tôi bắt đầu đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 2013 thì người bạn của tôi đã khích lệ tôi đọc đi đọc lại cuốn sách và chia sẻ rằng sau mỗi lần đọc xong thì tôi sẽ có thể ngộ sâu sắc hơn. Tôi cố hết sức và đọc 8 lần. Tuy nhiên tôi chẳng cảm thấy sự khác biệt nào cả. Sau khi đọc đến lần thứ chín, một hôm tôi thức dậy và đột nhiên cảm thấy như tỉnh ngộ và như một người hoàn toàn mới. Tôi cảm thấy như một lớp vỏ bọc bao lấy mình đã được phá vỡ. Tôi nhìn thấy ánh sáng xung quanh mình và ngộ được các Pháp lý ở tầng cao hơn. Tôi vô cùng chấn động và không lời nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó. Tôi tiếp tục học Pháp và tiếp tục có thêm những thể ngộ mới.

Như được khích lệ bởi sự việc này, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Học Pháp đã trở thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của tôi và là một điều mà tôi vô cùng vui thích.

Tôi nhận ra rằng là một học viên chân tu, tôi nên chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn ở trong mọi hoàn cảnh, cho dù là ở ngoài xã hội hay trong gia đình.

Từ bi với chồng

Hơn 10 năm trước, chồng tôi bị mất việc sau khi công ty anh bị phá sản. Anh bắt đầu mở kinh doanh riêng, nhưng không thành công và nợ rất nhiều. Anh cố gắng tìm những công việc khác nhưng cũng không thành. Thu nhập của tôi trở thành nguồn chính cho gia đình.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy điều này là bất công. Tôi nghĩ rằng đàn ông phải là người phải chịu trách nhiệm chu cấp tài chính cho gia đình. Chúng tôi thỉnh thoảng cãi vã.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi không còn có niệm đầu tranh đấu này nữa. Tôi tìm cơ hội bình tĩnh nói với anh rằng: Việc anh có thể đem thu nhập về cho gia đình hay không thì không phải là điều quan trọng nhất. Có công việc là một cách để duy trì việc liên hệ với xã hội. Nó cũng có lợi cho tình trạng thể chất nữa.

Cuối cùng, anh đã không nghe, nhưng tôi cũng không ép anh làm gì cả.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh của vợ, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi ngộ được Pháp lý này, tôi đã trả nợ hộ chồng. Hàng ngày tôi cố gắng hết sức chăm sóc gia đình mà không than phiền. Có thể tôi đã nợ anh từ đời trước. Việc này chỉ là trả nợ cho anh thôi. Giờ đây chúng tôi sống với nhau hòa thuận.

Đối xử tốt với mẹ chồng

Hồi mới tu luyện, tôi đã không thực sự tu luyện tâm tính và cãi lộn với mẹ chồng. Bà bị bệnh tâm thần phân liệt và luôn nghi mọi người lấy tiền của bà. Bà không tin bất cứ ai ngoài con trai và cháu trai của mình.

Nhiều lần bà đã mắng nhiếc tôi lấy cắp khăn tắm, quần áo và tiền của bà. Mọi người biết rằng tôi vô tội. Chồng tôi cũng lấy làm ái ngại cho tôi. Lúc đầu tôi rất buồn. Rồi sau đó tôi nhận ra rằng đây là khảo nghiệm cho mình và rằng tôi cần hướng nội và đề cao bản thân.

Ngày trước, tôi thật sự không chăm sóc cho mẹ chồng chu đáo. Tôi cũng coi thường mẹ chồng vì bà thiếu học thức và thô lỗ. Tuy nhiên, khi bà bắt đầu bị tâm thần phân liệt thì tôi cảm thấy thương bà và không còn ghét bỏ bà nữa.

Thỉnh thoảng chồng tôi cũng quát bà, tôi đã bảo chồng đừng làm thế. Mỗi dịp lễ tết, tôi nhờ chồng biếu tiền cho bà và bảo anh đừng nói là tiền của tôi. Tôi biết rằng trong mối quan hệ với mẹ chồng thì tôi vẫn cần phải đề cao, tôi sẽ tiếp tục đề cao hơn nữa.

Đạt được trí huệ khi chiểu theo các nguyên lý

Trên con đường tu luyện của mình, trong quá trình tu luyện tâm tính, các bệnh mãn tính của tôi đều biến mất.

Ở nơi công tác, tôi thực hiện các công việc một cách nghiêm túc. Tôi không phàn nàn và quá chú trọng vào những điều mình được. Tôi có thể luôn hoàn thành tốt công việc và chu đáo với người khác. Ban Lãnh đạo rất hài lòng với công việc của tôi. Tôi còn thấy bất ngờ về bản thân mình vì trước khi tu luyện thì tôi không thể đạt được điều này. Đơn giản chỉ là việc tuân theo những lời dạy của Sư phụ đã đem lại trí huệ cho tôi.

Giúp mọi người hiểu được chân tướng của cuộc đàn áp

Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp mọi người được thọ ích qua việc hiểu chân tướng cuộc đàn áp và thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Người đầu tiên mà tôi thuyết phục thành công là con gái tôi. Cháu đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội. Sau đó, việc học tập của cháu đã tiến bộ đáng kể. Cháu trở thành học sinh đứng đầu của cả khối và được nhận vào trường đại học mà cháu mơ ước.

Rồi tôi thuyết phục một người bạn thoái Đảng. Cô ấy đã từng có mối quan hệ rất căng thẳng với bố chồng. Sau đó, mọi việc đã thay đổi và gia đình cô ấy sống rất hòa thuận.

Một người bạn cùng lớp khác đã đồng ý thoái Đảng. Trong một thời gian ngắn, cô ấy đã có thể trở thành giảng viên dự giảng tại một trường đại học, nơi mà cô ấy gặp được một người hướng dẫn tuyệt vời. Mọi việc xảy ra rất thuận lợi. Cô ấy hiểu rằng những điều tuyệt vời này đều xảy ra sau khi cô thoái Đảng. Vì thế cô ấy chủ động tìm kiếm cơ hội khuyên bạn bè và đồng nghiệp thoái Đảng và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/6/360507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/10/169007p.html

Đăng ngày 30-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share