Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-3-2018] Ngày 8 tháng 10 năm 2017, một người dân ở thành phố Vũ Hán đã bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Năm tháng sau, mẹ cô lại bị bắt giữ vì tìm cách giải cứu cô.

Vụ án của cô Hoàng Ngọc Phượng hiện giờ do Viện kiểm sát khu Hán Dương phụ trách. Người mẹ 83 tuổi của cô, bà Bành, đã đến đồn công an địa phương và Viện kiểm sát nhiều lần để tìm cách cứu cô nhưng không thành công.

Ngày 22 tháng 3 năm 2018, bà Bành đã đến Trại tạm giam Số 1 để gửi một bức thư cho giám đốc trại tạm giam. Trong thư bà viết rằng ở Trung Quốc không có luật nào cấm Pháp Luân Công và con gái bà không nên bị bắt giữ vì thực hiền quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Một lính canh đã lấy lá thư ra khỏi tay bà, trong khi ba lính canh khác lôi bà từ sảnh ra sân. Một lính canh khác chụp hình bà.

Nhiều lính canh hơn đã đến để thẩm vấn bà Bành. Một trong số họ hỏi bà viết lá thư thế nào và doạ đưa bà đến đồn công an địa phương.

Một lính canh khác gọi cho cấp trên của anh ta, nói rằng bà Bành quá già và không có sức khoẻ tốt, nhưng cấp trên của anh ta đã từ chối không cho cho bà Bành về.

Bốn công an đã đến và đưa bà Bành vào xe tuần tra của họ một cách thô bạo. Không rõ họ đưa bà đi đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/23/363251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/25/169156.html

Đăng ngày 30-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share