Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-03-2018] “Khi cùng nhau nỗ lực, chúng ta sẽ phơi bày được sự thật”, Sandy Bruce tự tin nói tại quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công trong Công viên Belmore ở Sydney.

Sandy, từ Tây Australia tới thăm Sydney, ấn tượng khi thấy các học viên Pháp Luân Công: “Tôi thấy họ thiền định ở đây. Rất tuyệt vời và an hòa.”

“Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công từ năm năm trước. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên bị bức hại khiến tôi rất sốc. Kể từ đó, tôi thường thấy các học viên nói với công chúng. Tôi còn thấy họ ở Paris nữa. Tôi biết là chúng ta nên truyền rộng sự thật ra khắp thế giới và hành động để ngăn chặn cuộc bức hại. Mặc dù Đảng Cộng sản đã cố gắng truyền bá hệ tư tưởng của nó ở xã hội phương Tây, nhưng tôi tin rằng khi cùng nhau nỗ lực, chúng ta sẽ phơi bày được sự thật.”

a8cbc7ceb61c6de2ba5dbc442ac6187e.jpg

Sandy đã khuyến khích các học viên: “Tôi tin rằng các bạn sẽ chiến thắng tà ác.”

Qua bốn ngày thứ Sáu, khách du lịch và cư dân địa phương đã thấy các học viên Pháp Luân Công tại Công viên Belmore, biểu diễn các bài công pháp và phân phát tài liệu để phơi bày cuộc bức hại gần 19 năm ở Trung Quốc.

0d265c6216ca785d1afed89e82dc9d40.jpg

Các sự kiện Pháp Luân Công ở Công viên Belmore, Sydney đã phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ben Green cũng tố cáo nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước [Trung Quốc] bảo hộ.

“Nó phải chấm dứt ngay lập tức”, Ben nói. “Các học viên Pháp Luân Công cần trợ giúp, và họ xứng đáng nhận được sự trợ giúp từ mọi người khắp nơi. Tôi vừa ký đơn thỉnh nguyện phản đối việc thu hoạch cưỡng bức nội tạng. Tôi muốn giúp họ từ chân tâm. Tôi sẽ nói với bạn bè tôi về việc này, và cũng đề nghị họ giúp đỡ.”

052bddb6139987c199f4de5e11ca779f.jpg

67c9717b75263c82dc360f9c7b73248e.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc với các học viên Pháp Luân Công bị bức hại và những tù nhân lương tâm khác

“Tôi làm việc cho Hội Chữ thập đỏ, cho nên tôi đã theo dõi nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, Iqia nói. “Tôi biết bệnh nhân thường phải chờ 10 năm mới tìm được thận. Cho nên, tôi cảm thấy khó hiểu và nhức nhối khi biết ở Trung Quốc chỉ mất có vài tuần.”

“Tôi tin nếu nhiều người hơn nữa đứng lên ủng hộ cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công nhằm phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thì chúng ta sẽ có thể ngăn chặn tội ác này ở Trung Quốc”, Iqia nói.

7e3f3ee471b9f3ada25dfedbb0c5f602.jpg

Jessica Curran: “Khi có thêm ủng hộ từ những người như tôi, chúng ta có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Jessica Curran, một giảng viên đại học chuyên ngành âm nhạc, không thể hiểu nổi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại một nhóm ôn hòa đến vậy.

“Thật là phi nhân đạo”, cô nói. “Tôi rất vinh hạnh được ký đơn thỉnh nguyện. Nó thật ý nghĩa. Tôi sẽ nói cho bạn tôi biết, và đề nghị họ ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa này.”

8512c657492f3af5c2caf9085931114c.jpg

Một gia đình Trung Quốc đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Nhiều du khách du Trung Quốc cũng dừng lại trò chuyện với các học viên và đọc tài liệu quốc tế. Một số người đã thoái ĐCSTQ với sự trợ giúp của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/23/363249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/26/169174.html

Đăng ngày 29-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share