Bài viết của một học viên tại California

[MINH HUỆ 19-03-2018] Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2018, Lễ hội Bok Kai lần thứ 138 đã được tổ chức ở Marysville, California. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Sacramento và Bay Area đã tham gia diễu hành và tham dự lễ hội đường phố vào ngày 17 tháng 3.

8fca92f9361bb49bac08cfb8cabd6d11.jpg

6ba024442c2765308166590dd0a4387a.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Bok Kai lần thứ 138 ở Marysville, California, ngày 17-18 tháng 3 năm 2018

2da66ab6204a1d1833040ec3b706ac78.jpg

acb78ce4cab8ea9fa96239c9e1dbcb94.jpg

86779579ff7b3500691bda9904fb59f1.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

Lịch sử của lễ hội này được cho là xuất hiện từ những năm 1850, khi thị trấn này giữ vai trò đáng kể trong thời kỳ Gold Rush (thời kỳ người dân đổ đi tìm vàng ở California). Một biển báo ở Marysville đã mô tả nó là “Cổng vào những cánh đồng Vàng”.

Đi đầu đoàn diễu hành là các biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn”, tiếp theo là các học viên biểu diễn luyện công. Họ được những người xem diễu hành vỗ tay hoan nghênh và một số người còn bắt chước những động tác của các bài công pháp.

Khi các học viên đi qua sân khấu, một người tổ chức đã giải thích rằng Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, cũng gọi là Pháp Luân Công.

Một người dẫn chương trình phát thanh đã hỏi xin một tờ rơi rồi đọc lướt qua, và nói với người đồng nghiệp: “Tôi nghĩ bà nên luyện Pháp Luân Công.”

“Tôi vẫn chưa quyết định”, bà ấy đáp.

“Tôi biết một điều đúng là – tất cả chúng ta đều đồng ý với Chân – Thiện – Nhẫn. Đúng không?”

Sau đó, ông ấy quay sang khán giả, họ đồng thanh hô “Đúng!” và vỗ tay đồng tình.

Nhiều người dừng lại tại quầy Pháp Luân Đại Pháp để biết thêm thông tin. Bà Holly nói rằng bà chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đó nhưng bà đã trở nên rất quan tâm khi bà trông thấy biểu ngữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trong đoàn diễu hành. Một học viên chia sẻ với bà về môn tu luyện và về cuộc bức hại đối với pháp môn này ở Trung Quốc. Bà Holly rời đi với những tờ thông tin và nói bà ấy sẽ đọc thêm về nó.

0b6def48f3827107361a5e8b75c1e7d6.jpg

d20f55b68fa2fe35d9d044ed9b39f55f.jpg

Những khách bộ hành dừng chân tại quầy thông tin

Khi bà Lee Mynatt đi qua quầy thông tin, bà không thể rời mắt khỏi những tờ thông tin và sách ở trên bàn. Khi một học viên bảo bà rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tự thân nhằm đề cao cả tâm và thân, cặp mắt của bà Lee sáng lên. Cầm một cuốn Chuyển Pháp Luân, bà nói bà đang tìm một môn tu luyện đã nhiều năm: “Đây là điều tôi đã chờ đợi suốt cuộc đời.”

Ellena và David đã từng nghe đến Pháp Luân Đại Pháp trước đó, nhưng họ không biết nhiều về cuộc bức hại. Một học viên đã chia sẻ chính câu chuyện của cô ấy và mô tả các học viên đã bị ngược đãi như thế nào ở Trung Quốc vì đức tin của họ. Anh David cho biết cuộc bức hại thật “đáng xấu hổ”. Anh nói nhiều người hơn nữa cần biết về tội ác này và giúp ngăn chặn nó. “Không có gì sai khi trở thành một người tốt hơn”, anh kết luận.

Ông Patrick Osborne, một người đang sở hữu hai công ty xây dựng dân dụng, nói rằng đây là lần đầu tiên ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng, đặc biệt là với thứ tốt như Pháp Luân Đại Pháp. Ông cầm một tờ rơi trước ngực và nói: “Tôi sẽ đặt cái này cạnh trái tim mình.”

Ông nói ông hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc, và động viên: “Các bạn đang làm rất tuyệt, hãy tiếp tục cố lên!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/19/363076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/20/169107.html

Đăng ngày 27-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share