Nghiêm chính thanh minh

Tên là Nguyễn Thị Xuân, học viên Pháp Luân Công tại xã Tứ Trưng huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiều ngày 22 tháng 9 tôi cùng một bạn đồng tu lên Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường để giới thiệu về Pháp Luân Công tặng tài liệu và xin chữ ký thỉnh nguyện. Trong khi đang giảng chân tướng, công an huyện Vĩnh Tường đã đưa chúng tôi về trụ sở để làm việc đã yêu cầu chúng tôi khai lý lịch bản thân cùng với anh chị em ruột, sau đó yêu cầu chúng tôi ký tên vào khai lý lịch bản thân và gia đình. Ngày hôm sau họ lại yêu cầu ký vào biên bản không đi phát tài liệu hồng Pháp và nhận sai, tôi đã ký và khi về nhà tôi thấy rất hối hận. Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn hết thảy sự an bài của cựu thế lực, tuyên bố chữ ký của tôi đã ký hoàn toàn không có giá trị ,vô hiệu lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nguyễn Thị Xuân

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Phạm Thị Trinh học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Khoảng giữa năm 2016 tôi ra điểm luyện công cùng mọi người, được khoảng 1 tuần thì bị công an phường mời về bắt ký biên bản cam kết không ra điểm luyện công nữa. Là học viên mới tôi chưa hiểu gì nhiều về Pháp, vì còn mang nhiều tâm chấp trước và tâm sợ hãi tôi đã ký và không ra điểm luyện công đó nữa. Ngày 20 tháng 11 năm 2017 tôi đi phát tài liệu Sức khoẻ là vàng đã bị công an phường mời về đồn, họ quy cho tội in ấn phát tán không xin phép theo luật 159, tôi đã ký vào biên bản như vậy cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình sai, Đại Pháp sai. Tôi đã rất ân hận và cảm thấy bản thân đã gây ra tội lớn đối với Đại Pháp, phụ lòng Sư Phụ. Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận và bác bỏ mọi lời khai và những gì bản thân đã từng ký kết với cựu thế lực Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và cố gắng làm tốt những gì mà một người đệ tử Đại Pháp nên làm.

Cần Thơ ngày 10 tháng 12 năm 2017

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đậu Đức Cử, học viên Pháp Luân Công tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, Việt Nam. Năm 2016-2017 tôi tu luyện Pháp Luân Công, không vi phạm pháp luật Việt Nam, không làm điều gì sai trái nhưng công an thị xã Hoàng Mai, công an phường Mai Hùng ép buộc tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi không chấp nhận nhưng họ yêu cầu tôi ký văn bản từ nay không được tập Pháp Luân Công, không được tuyên truyền phổ biến Pháp Luân Công. Vì thể ngộ chưa cao, con nghĩ mình ký nhưng mình vẫn tu luyện Pháp Luân Công thì cũng không sao. Nay tôi hiểu được việc làm của mình là sai, tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố phủ nhận chữ ký của mình, không chấp nhận sự an bài của cựu thế lực, các tà ác đang can nhiễu, cản trở con đường tu luyện Chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đặng Thị Hiền, là học viên Pháp Luân Công tại Đức Trọng – Lâm Đồng. Vào tháng 2 năm 2017, tôi cùng 7 học viên ra khu dân cư xã Phú Hội luyện công, tôi đã bị một người dân báo công an. Sau đó công an đưa giấy mời tôi lên lấy lời khai. Do chưa nhận thức được vào thời điểm đó, do tôi chưa học Pháp được nhiều, thời gian quá ngắn tôi chưa hiểu được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp lớn như vậy, tôi đã kí tên nội dung trong biên bản đó: không tụ tập đông người, không băng rôn khẩu hiệu, không được ra ngoài khu dân cư luyện công chỉ được luyện ở nhà thôi. Từ đó đến nay tôi càng tu luyện càng tinh tấn hơn, càng học Pháp nhiều hơn và đi chia sẻ nhiều hơn nên tôi đã hiểu thế nào là thừa nhận sự an bài của tội ác.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử Đại Pháp làm để xứng đáng là một người đệ tử Đại Pháp.

Đức Trọng, ngày 06 tháng 01 năm 2018.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Đức Trường. Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2018 tôi ra Công viên Khánh Hội quận 4, để duy hộ điểm luyện công tại đây. Tôi đã bị công an Phường 3, quận 4 đưa về trụ sở công an phường một cách bất hợp pháp.

Tại trụ sở công an Phường do còn chấp trước vào danh lợi tình, và chịu sức ép của công an nên tôi đã không đủ kiên định và đã ký vào bản tường trình, biên bản lời khai, và bản cam kết không ra công viên Khánh hội luyện công cho đến khi ủy ban nhân dân quận cho phép. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết trong lúc bị ép buộc.

Con nguyện chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ. Con hứa sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn và nghiêm khắc hơn nữa với bản thân để xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp, xứng đáng với những gì Sư phụ ban cấp cho.

Sài Gòn, ngày 19 tháng 1 năm 2018

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bích Hằng, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn.

Vào lúc 12h ngày 17 tháng 01 năm 2018, tôi đã đi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở khu vực chợ Bà Chiểu, sau đó bị mời về công an Phường 2, Quận Bình Thạnh để làm việc. Do học Pháp chưa sâu và tâm chấp trước còn nhiều, tôi đã không thanh tỉnh, khai tên người bạn đồng tu và số điện thoại, sau đó ký vào bản khai thông tin cá nhân, bản khai tài liệu không có bản quyền, chấp nhận tuân thủ theo Pháp luật Việt nam và nhiều bản khác.

Tôi nhận thấy việc này là đã theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận việc mình đã làm không đúng như một người tu luyện Đại Pháp, đồng thời phủ định triệt để sự an bài và can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký kết với tà ác đều không có hiệu lực. Tôi vô cùng hối hận sự việc tôi đã làm qua và xin hứa với Sư Phụ tinh tấn, làm tốt 3 việc của Đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Hà Thị Thuỷ, đắc Pháp vào tháng 10 năm 2015. Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2017 tôi đã có 3 lần sai phạm ký kết với tà ác. Lần thứ nhất tôi đang học Pháp nhóm tại nhà một đồng tu thì công an ập đến và dùng từ rất khôn khéo nói là mượn sách “Chuyển Pháp Luân” để họ tìm hiểu nguồn gốc xuất bản kiểm tra, khi đầu tôi nghĩ họ mượn thì đưa sách, nhưng sau đó tôi nghĩ cuốn sách luôn ở bên mình, chỉ đạo mình tu luyện sao đưa cho tà ác, nên tôi lấy lại sách. Sau đó họ mời chúng tôi qua đồn công an phường làm việc, họ có ghi biên bản về quá trình tu luyện của tôi, lúc đầu tôi không ký nhưng do chưa học Pháp tốt, không hiểu pháp luật nên tôi đã ký vào biên bản. Lần thứ hai là công an thành phố gửi giấy mời về nhà và tôi lên đồn công an cùng với hai đồng tu nữa, khi họ ghi biên bản sự việc về quá trình tu luyện và yêu cầu tôi ngừng tu luyện nhưng tôi không đồng ý. Tôi ghi vào biên bản của họ là vẫn tiếp tục đi luyện công sau đó tôi có ký vào biên bản. Lần thứ ba trong khi tôi đang đi phát tài liệu giảng chân tướng cùng với các đồng tu ở bệnh viện thì công an đến mời về đồn làm rõ sự việc, do bị tà ác lợi dụng lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” để lừa, tôi đã có tâm thái không từ bi, còn nhiều tâm chấp trước như tâm tranh đấu, tâm oán hận…, nên tà ác đã dùng máy điện thoại quay video trong khi phỏng vấn. Mặc dù đã 2 lần sai phạm nhưng vẫn chưa nhận thức được hành vi của mình là sai với Pháp, nên tôi lại ký vào văn bản sự việc.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận hoàn toàn sự an bài, can nhiễu của tà ác cựu thế lực; phủ nhận hết thảy những gì đã nói, đã ký, video mà tà ác quay, tất cả đều vô giá trị, toàn bộ tiêu hủy triệt để các biên bản đã ký với tà ác là không được tính, không chấp nhận bất cứ ký kết thỏa hiệp nào với tà ác cựu thế lực kể cả từ thời tiền sử nếu có. Tất cả những gì của tôi đều do Sư phụ an bài, quyết định, tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ; tin tưởng Đại Pháp. Tôi sẽ làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp để không phụ lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Ngày 28 tháng 01 năm 2018

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Tuấn Anh, trước đây do học Pháp chưa tốt, các tâm chấp trước dục vọng nhiều, đã khiến tôi thỏa hiệp với công an rằng không ra công viên luyện công nữa cho tới khi có sự cho phép, và có ký vào biên bản xử phạt tập đông người của họ. Nay tôi đã hiểu ra, tôi xin Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận tất cả mọi lời nói cũng như ký kết với bên công an – phủ nhận mọi giao ước với cựu thế lực, từ nay xin đi trên con đường tu luyện do Sư Phụ an bài và làm tốt 3 việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nông Thị Dinh

Tháng 6 năm 2016 tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp. Tháng 9 năm 2017 công an huyện và chính quyền địa phương yêu cầu tôi ký vào bản cam kết do họ phác thảo ra những thông tin sai lệch về môn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã viết bản tường trình quá trình tu luyện của bản thân, khẳng định Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất tốt, hướng mọi người theo Chân -Thiện- Nhẫn. Tôi đã cố gắng tu luyện song chưa được tinh tấn nên đã bị thế lực tà ác bắt kýcam kết không tu luyện nữa do không làm chủ được bản thân nên tôi đã ký vào bản cam kết theo ý của riêng tôi là tôi không tập Pháp Luân Công tuy nhiên trong tâm tôi vẫn quyết tâm tu luyện Đại Pháp. Do học Pháp chưa sâu và không hiểu ý nghĩa đằng sau bản cam kết đó nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào, thời gian qua tôi được các đồng tu chia sẻ và tôi đã nhận ra chấp trước của mình còn rất nặng nề nên đã gây ra tổn thất lớn đến tài nguyên của Đại Pháp, có tội lớn với Sư phụ. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực, lời cam kết của tôi hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đàm Thị Minh

Tháng 6 năm 2016 tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp. Tháng 9 năm 2017 công an huyện và chính quyền địa phương yêu cầu tôi ký vào bản cam kết do họ phác thảo ra những thông tin sai lệch về môn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã viết bản tường trình quá trình tu luyện của bản thân, khẳng định Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất tốt, hướng mọi người theo Chân -Thiện- Nhẫn. Tôi đã cố gắng tu luyện song chưa được tinh tấn nên đã bị thế lực tà ác bắt ký cam kết không tu luyện nữa. Do không làm chủ được bản thân nên tôi đã ký vào bản cam kết theo ý của riêng tôi là tôi không tập Pháp Luân Công tuy nhiên trong tâm tôi vẫn quyết tâm tu luyện Đại Pháp. Thời gian qua tôi được các đồng tu chia sẻ và tôi đã nhận ra chấp trước của mình còn rất nặng nề nên đã gây ra tổn thất lớn đến tài nguyên của Đại Pháp, có tội lớn với Sư phụ. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực, lời cam kết của tôi hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Hoàng Thị Duy. Tháng 11 năm 2017 tôi bắt đầu bước vào tu luyện. Do tôi không học Pháp cho tốt, nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ, nhất là chấp trước vào tình thân quyến nên tà ác đã dùi vào chỗ sơ hở này để can nhiễu tôi. Nhiều lần chính quyền công an địa phương đã tìm đến nhà tôi và cảnh cáo không cho phép tu luyện. Thế nhưng không ít lần ba mẹ đã khuyên tôi và ngăn cấm tôi không cho phép tiếp tục nhưng tôi nhất quyết không nghe.và quyết tâm đi theo con đường mà mình đã chọn. Cứ tiếp tục như vậy, khoảng 2 giờ chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018 chính quyền công an huyện đã phối hợp với nhà trường mà tôi đang học và yêu cầu tôi viết đơn tường trình và ký cam kết không cho phép tu luyện Pháp Luân Công. Do nhận thức và lý giải Pháp chưa sâu, chính niệm không đầy đủ, tâm lý bị áp đặt bởi gia đình cộng thêm mất lý trí nên đã bị tà ác dồn ép tôi ký vào bản cam kết. Kể từ đó tâm tôi rất dằn vặt, cảm thấy ân hận bản thân mình vì đã làm một việc dơ bẩn và bất kính với Sư phụ, không xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp và đã tạo thành vết nhơ trên con đường tu luyện của mình. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết là không có giá trị và chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Hoàng Thị Duy,

Lạng Sơn ngày 14 tháng 3 năm 2018

Share