Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2018] Các nhân viên Đồn cảnh sát An Ngoại ở Bắc Kinh đã đột nhập vào nhà cô Chu Tinh sau nửa đêm. Cô Chu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp 41 tuổi, đã đệ đơn kiện cảnh sát tới tòa án, viện kiểm sát và văn phòng khiếu nại, nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời vòng vo.

Cảnh sát đã tới nhà cô vào lúc 3 giờ sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017. Họ lẻn vào cửa trước không được, vì vậy họ đột nhập qua một cửa sổ bẳng cách cắt chấn song, phá khung cửa cùng tay nắm cửa và làm vỡ kính.

Cô Chu bị đánh thức khi cảnh sát đột nhập vào và bị làm cho hoảng sợ. Cảnh sát lục soát nhà cô mà không xuất trình bất cứ giấy tờ cá nhân hay văn bản pháp luật có hiệu lực nào.

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, cô Chu tới nói chuyện với một cảnh sát tên Dương Vệ Đông. Cô yêu cầu một lời xin lỗi vì tổn thất tinh thần của bản thân và yêu cầu đền bù cho việc hư hại nhà cửa. Ngược lại, cô đã bị [Dương] đe dọa.

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, cô Chu đã gửi đơn tố cáo Dương đến Tòa án quận Đông Thành. Thẩm phán gặp cô đã nói: “Đây là [vấn đề] liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô cần tới viện kiểm sát.”

Sau đó cô Chu tới Văn phòng Kháng cáo quận Đông Thành, ở đó cô được trả lời: “Văn phòng kháng cáo không giải quyết việc này. Chúng tôi cần chuyển nó tới Phân cục Cảnh sát Đông Thành. Sẽ tốt hơn cho cô khi cô tự mình đi đến đó.”

Cuối năm 2017, cô Chu tới Viện kiểm sát quận Đông Thành thì họ lại chỉ cô đến Văn phòng Kiểm tra Kỷ luật thuộc Văn phòng của Phân cục Cảnh sát Đông Thành. Một cảnh sát ở đó nói: “Bây giờ cô có thể dừng việc chạy tới lui lại. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này.”

Tháng 1 năm 2018, viên cảnh sát kia đã gọi cho cô và nói: “Tôi đã xin chỉ thị của lãnh đạo. Chúng tôi không thể giải quyết được vụ việc này.”

Khi tôi hỏi lãnh đạo của anh ấy là ai, anh nói không thể tiết lộ tên lãnh đạo được.

Tháng 1 năm 2018, cô Chu tới Đồn Cảnh sát An Ngoại và nói chuyện với cảnh sát ở đó một lần nữa. Cảnh sát Tân Trọng Dương nói với cô rằng họ đã xem xét bức thư cô viết. Họ nói rằng, cô nên quên việc này đi vì là một học viên theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Chu nói: “Các anh đang bức hại người tốt, thật là không phải khi bảo tôi quên việc này đi.”

Họ không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng họ nói với cô rằng họ đã nói chuyện với Phòng 610 về việc sửa nhà cho cô nhưng không dám giục lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/11/362766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/18/169082.html

Đăng ngày 25-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share