Bài của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 4-3-2018] So với nhiều sinh viên đại học, Dương Gia Thành là người trưởng thành hơn hẳn khi có thể tự kiềm chế bản thân và xác định rõ mục tiêu cuộc sống.

Quản lý thông tin chính ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Hạ cho biết anh cảm thấy may mắn khi sớm học được pháp môn tu luyện Pháp Luân Công, việc đó giúp anh can đảm đối mặt với tương lai.

6f45c4b8f38ae10ee24b696a665f3136.jpg

Dương Gia Thành, một sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Hạ

Dương Gia Thành đã tu luyện Pháp Luân Công cùng ông mình từ khi còn nhỏ. Nhưng anh nói rằng anh đã không thực sự nghiêm túc cho đến khi học trung học.

Gia Thành nói: “Tôi có cơ hội học khiêu vũ, và tôi thấy rằng nếu nghiêm túc tu luyện Pháp Luân Công, tâm bình hòa thực sự giúp tôi nâng cao kỹ năng khiêu vũ của mình.”

Kể từ đó, anh đã cố gắng theo các nguyên lý của Pháp Luân Công, trong đó quan trọng nhất là hướng nội tìm lỗi khi đối mặt với các mâu thuẫn.

Anh nói: “Ở trường, tôi từng bị cuốn theo các bạn và đôi khi nói tục. Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã hiểu vì sao điều đó là sai, vì vậy tôi cố gắng kiềm chế hành vi và lời nói của mình.”

Gia Thành đã từng lo lắng rằng việc chơi với bạn cùng lớp sẽ ảnh hưởng không tốt đến tu luyện của anh, vì vậy anh đã tự cô lập bản thân. Nhưng sau đó anh nhận ra điều này là sai. Một người không thể tu Pháp Luân Công trong trạng thái cô lập được.

Anh nói: “Những người tôi biết đều có quan hệ nhân duyên với tôi, vì vậy tôi cần hòa hợp với mọi người. Qua việc này, họ sẽ có cơ hội biết về Pháp Luân Công. Bây giờ tôi đã có rất nhiều bạn bè.”

Anh cũng chia sẻ: “Pháp Luân Công dạy tôi nghĩ đến người khác trước, và tôi luôn cố gắng thực hiện điều đó.”

Một lần, trong bài lập lớn theo nhóm trên lớp, Gia Thành và các thành viên trong nhóm của anh được yêu cầu phải hoàn thành một báo cáo. Mỗi người trong số họ phải hoàn thành phần riêng của mình, sau đó đội phải đưa ra một bản tóm tắt. Mọi người tập trung vào các báo cáo cá nhân của họ, chỉ có Gia Thành làm bản tóm tắt.

Một tuần trước thời hạn hoàn thành, các thành viên trong nhóm nhận ra rằng họ đã không làm bản tóm tắt. Trong khi những người khác đang hoang mang, Gia Thành đưa những gì anh đã làm ra và đã giúp cả nhóm hoàn thành báo cáo một cách thuận lợi.

Thái độ tích cực của Gia Thành đã tác động đến các bạn học và tạo ra một môi trường học tập tích cực.

Gia Thành nói: “Tôi sẽ tiếp tục chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và làm tốt công việc học tập của mình. Tôi không phải lo lắng gì về tương lai!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/4/362477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/5/168949.html

Đăng ngày 24-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share