Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2018] Ban giám đốc công ty TNHH cơ khí CISDI đã lên tiếng bảo vệ nhân viên khi ông này bị bắt giữ bốn tháng trước đây.

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, ông Vương Chung Minh, khoảng 52 tuổi là một kỹ sư cao cấp tại công ty CISDI đã bị bắt giữ tại nhà riêng vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm lẫn thân hiện đang bị chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Người dân thành phố Trùng Khánh này tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông chấm dứt 7 năm chịu đựng căn bệnh viêm gam B của mình. Sức khỏe tốt đã giúp ông tập trung được vào công việc, cũng như quản lý một loạt các dự án quan trọng (bao gồm các dự án trong nước và quốc tế) từ đó giành được những thành công to lớn.

Các đại lý và nhà cung cấp đã cố gắng giành được hợp đồng bằng cách hứa hẹn tiền lại quả, nhưng ông Vương luôn luôn từ chối những lời đề nghị của họ. Ông đã nói với những đối tác của mình rằng ông tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và ông sẽ đối xử với tất cả mọi người bình đẳng như nhau.

Ông Vương cũng được biết đến là một người không bao giờ từ chối giúp đỡ người khác khi họ cần. Một người đồng nghiệp của ông bị tai nạn xe hơi, và ông Vương đã tình nguyện chở anh ấy đi làm trong vòng hơn một năm cho đến khi anh hồi phục hoàn toàn.

Khi biết ông Vương bị bắt giữ, ban giám đốc công ty ông đã yêu cầu Sở nội địa Du Châu phải trả tự do cho ông. Cảnh sát địa phương không chỉ từ chối yêu cầu trả tự do của họ mà còn không cho phép họ vào thăm ông Vương.

Ban giám đốc và một vài đồng nghiệp đã tham dự phiên xét xử ông Vương vào ngày 26 tháng 1 năm 2018.

Hai luật sư của ông Vương đã biện hộ vô tội cho ông và nói rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định rằng luyện tập Pháp Luân Công là phạm pháp. Ông Vương cũng chứng thực trước tòa về quá trình Pháp Luân Công giúp ông hồi phục sức khỏe và cũng nhấn mạnh rằng việc luyện tập Pháp Luân Công không gây tổn hại đến bất kỳ ai, chứ đừng nói đến làm suy yếu việc thực thi pháp luật.

Chủ tọa phiên tòa đã hoãn lại phiên xét xử mà không đưa ra bất kỳ lời tuyên án nào. Trong khi ông Vương vẫn bị giữ tại trung tâm giam giữ quận Du Bắc, công ty của ông vẫn tiếp tục tham gia với hy vọng ông được phóng thích và người mẹ già 96 tuổi vẫn đang đợi ông trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/2/360342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/21/167671.html

Đăng ngày: 23-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share