Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Ban quản trại tại Huhhot Womens Labor Camp đã sử dụng nhiều cách tra tấn dã man để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công trung kiên, thành tín. Bà Zhang Yuhua, Bà Zhu Xiaoying, Bà Duan Yuzhen, Bà Liu Xiaoxin và Bà Xu Meiqing tất cả là từ nội địa Mông cổ và đã bị tra tấn một cách vô cùng dã man tại đó. Một số đệ tử bị còng và treo ngược lên trần nhà, chân không đụng mặt đất, trong vòng nửa tháng. Và vì thế, rất nhiều đệ tử đã bị liệt tay. Mặc dầu vậy, không ai đã điều tra về những hành động này hay chịu trách nhiệm những hậu quả đã xảy ra.

Trại giam này cũng dẫn đầu trong các trại về các lớp tẩy não hằng tháng, mỗi lớp kéo dài 2 tuần. Các đệ tử trung kiên bị tẩy não và tra tấn, hành hạ. Trong các lớp tẩy não, công an thay phiên nhau tra tấn các đệ tử, không cho họ ngủ, nghỉ, không cho dùng nhà vệ sinh và hành hạ họ. Chúng cũng còng các đệ tử và dùng ba tông điện để tra tấn họ. Công an sợ họ kêu lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” nên đã dùng ghẻ rách dơ nhét vào miệng họ. Chúng cưỡng bức họ dùng nước lau nhà để xối vào đầu. Công an dùng đủ mọi cách để làm nhục họ. Vào mùa đông, chọ bắt các đệ tử trung kiên chỉ mặc quần lót và kéo dài dưới nền nhà, hay dưới đất mà tuyết phủ đầy. Khi các đệ tử bị treo trên trần nhà, hỏng chân trong hai tuần, cái còng ăn chặt vào da, làm rách da, lòi xương trắng ở hai cổ tay. Và vì thế, cả hai tay của các đệ tử bị tàn phế. Cho đến nay, có 6 tới 7 đệ tử đã bị tàn phế đôi tay. Đệ tử Zhou Caixia bị tra tấn đến chết tại Huhhot Women’s Labor Camp. Hai tay của bà ta bị liệt vì bị treo lên lâu ngày trước khi bà ta bị chết. Ngoài ra, bà ta bị cưỡng bức ăn uống nhiều lần với hoá chất chua (calcium carbonate), và nó đốt bao tử của bà ta. Cuối cùng vì quá đau đớn bà ta đổ điên.

Bà Zhang Yuhua (45 tuổi) một nông dân tại Jianchangying Village, Yuanbaoshan District, Chifeng City, Inner Mongolia. Vào năm 2001, bà ta bị kết án 2 năm tù ở tại Huhhot Women’s Labor Camp . Zhang Yuhua không khuất phục chúng mặc dầu chúng bắt bà ta dự lớp tẩy não hàng tháng. Bà ta kêu lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và vì thế bị bọn chúng giam thêm 7 tháng nữa. Khi Zhang Yuhua tuyệt thực để phản đối, bà ta bị cưỡng bức ăn uống rất dã man, và tra tấn vô nhân đạo. Bà ta, thậm chí, bị tra bằng giật điện và đánh đập. Sau đó, bà ta bị treo trong 2 tuần và đôi tay của bà ta bị liệt. Và vì thế, đầu óc Zhang Yuhua trở nên không còn tỉnh táo như xưa trong một thời gian dài, và trường hợp hiện tại của bà ta không được biết đến.

Dưới đây là số điện thoại của ban giám đốc trại giam, những người tra tấn Zhou Caixia và Zhang Yuhua:

Huhhot Women’s Labor Camp:
– Giám đố Guo, rất tàn nhẫn, và chịu trách nhiệm về tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công: 86-13847848169 (Phôn tay)
– Kong Guihua, cựu trưởng toán Một. Rất nhiều lần, bà ta cũng tự tay tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công và kích thích các tù nhân nghiện ma túy để tấn công các đệ tử. Hiện tại, bà là trưởng ban an ninh :86-13947156342 (phôn tay), 86-471-5692946 (phôn nhà);
– Zhang Shiqin, hiện nay là trưởng toán Một: 86-471-5692962 (văn phòng);
Toán Hai : 86-471-5692961 (văn phòng).

26-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/26/82624.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/14/52421.html.

Dịch và đăng ngày 15-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share