Bài viết của một học viên mới tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2018] Tôi đã khóc nhiều lần sau khi đọc Hồng Ngâm của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Thật xấu hổ khi tôi không bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn, nhưng tôi đã bị tẩy não bởi sự tuyên truyền của Đảng. Giờ tôi sẽ nỗ lực hết mình để hành xử theo những lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi làm cho một công ty xây dựng nhà nước. Tôi xin được việc này sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi không biết tôi đang đi đến đâu, mà cũng chẳng có mục đích gì. Hồi còn nhỏ, tôi học rất giỏi vì được cha mẹ sát sao. Khi đi học đại học, tôi phải tự lo cho mình. Trước đủ thứ cám dỗ xung quanh, tôi không thể cưỡng lại mà đã giành hầu hết thời gian ở quán cafe internet.

Tôi bị trầm cảm, nhưng tôi thật may mắn khi gặp một giáo sư tốt bụng như mẹ tôi. Cô không bỏ rơi tôi, và với sự giúp đỡ của cô, tôi đã tốt nghiệp. Sau này, mẹ tôi mới bảo tôi rằng Giáo sư Lý khuyên bà không nên bỏ cuộc với tôi, dù rằng bà ấy đã bó tay, và rằng tôi cần phải biết ơn Giáo sư Lý.

Dù vô cùng áy náy, và dù đang kiệt sức sau những kỳ thi bất tận, tôi vẫn nghĩ về cuộc sống. Nhưng tôi không tìm được câu trả lời.

Tôi được cử tới Dubai làm phiên dịch và kế toán không lâu sau khi tôi bắt đầu làm việc cho công ty này. Công ty có các dự án xây dựng ở đó. Tôi vô cùng phấn khởi và sang đó không chút do dự. Tôi làm việc ở công trường xây dựng trong tám tháng. Thời tiết rất nóng. Rồi tôi quay trở về sau 11 tháng làm ở đó.

Tôi được biên chế vào phòng tài chính của công ty xây dựng này. Nhưng tôi không hòa thuận với trưởng bộ phận, còn cô ấy rất hay chỉ trích tôi. Tôi vô cùng khó chịu. Sau bốn năm ròng, tôi được chuyển sang phòng nghiên cứu và có chứng chỉ chủ thầu. Sau đó, tôi lại chuyển sang phòng kinh doanh. Mọi thứ trong công việc đều ổn.

Tuy nhiên, tôi lại mắc bệnh viêm gan B, khiến cuộc sống của tôi rất căng thẳng. Một hôm, tôi tải xuống một phần mềm lập mạng riêng ảo (VPN) để có thể vượt qua Tường lửa internet của Trung Quốc. Tôi tìm thấy nhiều bài viết về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không đọc vì tôi đã bị đầu độc khi bị nhồi nhét những tuyên truyền suốt năm cuối cấp III, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại môn tu luyện này vào năm 1999.

Tôi chỉ đọc tin tức ở Trung Quốc. Càng đọc, tôi càng thấy chúng thật chính xác và thuyết phục. Từ đó, tôi mới suy ra rằng các bài báo về Pháp Luân Đại Pháp có thể cũng chính xác, nên tôi đã đọc chúng. Thoạt đầu, tôi đọc chúng qua lăng kính của những người đã từng bị tẩy não, nên tôi nghi ngờ và không tin những gì tôi đọc được trong các bài báo. Một hôm, tôi quyết định tải xuống cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đọc vì nghĩ như thế tôi mới có thể tự nhận định vì tôi đã là cử nhân đại học rồi mà.

Vừa bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã nhận ra rằng tôi đã sống một cuộc sống vô nghĩa suốt 30 năm qua. Tôi cách quá xa với chân lý. Tôi đang sống trong cõi mê này và tranh đấu vì danh vì lợi. Tôi đã quyết định tuân theo những lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp, thế là tôi đã tải xuống những hình hướng dẫn tập các bài công pháp để tự học. Tôi cũng nói chuyện với mấy người bạn về môn tu luyện.

Tôi đã nhiều lần khóc khi đọc Hồng Ngâm của Sư phụ. Tôi thấy tiếc vì đã đắc Pháp quá muộn, bị tà Đảng tẩy não quá nhiều. Nhưng tôi đã quyết tâm đi theo Đại Pháp và giảng chân tướng cho gia đình và bạn bè của tôi.

Có lẽ tôi đã trở thành một người mang đầy nghiệp lực, nhưng giờ tôi lại toàn tâm đi theo Đại Pháp. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa từng bị lừa dối sẽ đắc Pháp và được hưởng sự hạnh phúc mà Đại Pháp mang tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/29/359785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/12/167895.html

Đăng ngày 22-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share