Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-2-2017] Trong năm qua, tôi không thấy có điều gì nổi bật trên con đường tu luyện của mình. Tôi chỉ đơn giản là trải qua quá trình tu luyện, ma luyện và đề cao bản thân.

Đọc hoặc học thuộc Pháp

Học Pháp là nền tảng của tu luyện, sự bảo đảm cho viên mãn, và là động lực để củng cố chính niệm của người tu luyện. Cho dù bận thế nào, tôi vẫn dành thời gian để học Pháp.

Khi học Pháp, tôi đọc hoặc học thuộc lòng. Tuy nhiên, đôi khi đọc Pháp, tôi cảm thấy mình không tập trung, vì vậy thay vào đó tôi bắt đầu học thuộc Pháp.

Tôi thấy rất có hiệu quả khi học thuộc từng đoạn một, vì nó đã giúp tôi thoát khỏi nghiệp tư tưởng. Kết quả là, tâm tôi trở nên thanh tỉnh và minh bạch hơn, giúp tôi khởi được tinh thần. Những chuyển biến về thân tâm đã tăng cường sự tự tin của tôi trong việc học Pháp tốt. Nó cũng giúp tôi tăng cường chính niệm.

Luyện công

Tôi luyện cả năm bài công pháp mỗi ngày và cả năm chưa từng buông lơi. Đôi khi, tôi không thể luyện tất cả các bài liền một lúc, vì vậy tôi đã hoàn thành chúng vào ngày hôm sau.

Đôi lúc tôi cảm thấy không muốn thức dậy vào buổi sáng, đặc biệt vào cuối tuần. Khi điều này xảy ra trong một vài ngày, tôi quyết định chấm dứt tình trạng để không nuôi dưỡng chấp trước an dật. Tôi đã dùng chính niệm mạnh mẽ để áp chế khi trạng thái xấu như vậy lại đến và cuối cùng khiến nó biến mất.

Khi ngồi đả tọa, tôi thường ép mình vào trạng thái tĩnh, và tôi nhận ra mình rất khó để tĩnh lại. Vì thế, tôi kéo dài thời gian ngồi đả tọa thêm nửa giờ. Sau quá trình không ngừng đột phá, kiên trì, hiện giờ khi luyện tĩnh công tôi đã có thể cảm nhận trạng thái an tĩnh, bớt động tâm, tâm trí cũng ngày càng thanh tỉnh hơn. Tuy nhiên, so với những học viên có thể ngồi đả tọa trong ba giờ đồng hồ, tôi vẫn còn ở xa phía sau. Tôi sẽ cố gắng bắt kịp họ và tiếp tục đột phá.

Phát chính niệm

Sau khi đọc qua các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ nói về các học viên mà đặt tâm vào việc phát chính niệm, tôi thấy rằng họ có thể thực hiện được với cường độ cao hơn và trong thời gian lâu hơn. Điều này rất hiệu quả trong việc loại bỏ các vật chất bất hảo trong trường không gian của họ cũng như trong môi trường xung quanh.

Được các học viên này truyền cảm hứng, tôi đã gia tăng thời gian phát chính niệm vào buổi tối. Theo thời gian, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Sư phụ đã giảng trong sách Chuyển Pháp Luân rằng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc Pháp của Sư phụ, tôi đã dành một hoặc hai giờ đồng hồ vào buổi tối để phát chính niệm. Nhờ vậy, tôi có thể cảm thấy ít bị can nhiễu, và nó cũng giúp tôi tăng cường chính niệm.

Một số học viên địa phương chúng tôi bị cảnh sát sách nhiễu hoặc can nhiễu vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Qua việc kiên trì phát chính niệm, tôi không phải đối mặt với bất kỳ sách nhiễu nào. Tôi nghĩ nó phần lớn là nhờ Sư phụ đã bảo hộ chúng ta và liên quan đến việc tôi phát chính niệm cường độ cao.

Giảng rõ chân tướng về Đại Pháp

Tôi cũng đã gọi điện thoại để giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một năm trước, tôi chỉ sử dụng điện thoại di động để gửi các tin nhắn được ghi âm sẵn. Giờ tôi sử dụng thời gian nghỉ trưa khoảng hai giờ đồng hồ để gọi điện thoại tại một nơi yên tĩnh.

Mặc dù tỷ lệ thành công của tôi không cao lắm so với các học viên khác, miễn là người đó nghe tôi, việc đó sẽ đặt định cơ sở tốt cho họ. Họ có thể thoái Đảng sau khi nghe một học viên khác.

Sau một thời gian, qua theo dõi các học viên khác, tôi đã học điều chỉnh cách dùng từ và diễn đạt của mình. Do đó, nhiều người bị ĐCSTQ lừa dối đã quyết định thoái Đảng.

Tôi đã thực hiện được hơn 3.000 cuộc điện thoại trong sáu tháng qua. Tôi cũng đi dán biểu ngữ giảng chân tướng và gửi thư.

Gửi thư là một hạng mục mới đối với tôi. Tôi bắt đầu bằng cách tổng hợp thông tin từ các trường hợp bức hại trên trang web Minh Huệ. Trong đó có thông tin chi tiết của các các nhân và tổ chức liên quan, cũng như thông tin liên lạc của họ. Tôi đã sử dụng các nguồn thông tin này và gửi thư cho những người bị đầu độc nặng.

Hoa Ưu đàm khai nở tại nhà

Bất cứ điều gì tôi gặp trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong công việc đều có thể là một khảo nghiệm đối với tôi. Khi những chấp trước nổi lên, chẳng hạn như cảm thấy bất bình, tật đố, tranh đấu, sắc dục, và ích kỷ, tôi cần phải buông bỏ chúng.

Tôi đã cố gắng loại bỏ nhiều chấp trước qua những khổ nạn trong suốt quá trình được ma luyện trong năm qua. Kết quả là tâm tính và cảnh giới của tôi được đề cao lên. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy còn khá xa so với các yêu cầu của Pháp, tôi quyết tâm loại bỏ tất cả các chấp trước để có thể “phản bổn quy chân”.

Năm 2016, có 25 bông hoa Ưu đàm đã khai nở trên cửa sổ nhà tôi. Đây là sự khích lệ lớn lao từ Sư phụ và nó đã giúp tôi buông bỏ các chấp trước, tiếp tục tinh tấn trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/18/361491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/4/168944.html

Đăng ngày 21-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share