Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 19-02-2018] Là người tu luyện, tất cả chúng ta biết rằng mọi người đều có Phật tính và ma tính. Mục đích của việc tu luyện chính là tu bỏ ma tính và gia cường Phật tính để tâm từ bi có thể xuất lai.

Trong suốt quá trình tu luyện thời kỳ Chính Pháp, cựu thế lực đã nhắm vào những thiếu sót của các đệ tử Đại Pháp như là có quá nhiều chấp trước, hoặc không đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện. Cựu thế lực dùng quan niệm “ác đấu với ác” để “giúp” các học viên tu bỏ ma tính, trong quá trình đó tăng cường ma nạn và bức hại, nếu các học viên không thể qua nổi thì họ sẽ bị hủy diệt và đào thải.

Đây không phải là điều mà Sư phụ mong muốn, vì Sư phụ không thừa nhận cách thức của cựu thế lực và bảo các học viên hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực. Nhưng làm thế nào đây? Sau đây là thể ngộ của tôi về việc này.

Có một bài hát tựa đề là “Đại dương là tâm hồn và trí huệ của tôi” trong một chương trình Shen Yun ba mùa liên tiếp. Từ lời bài hát, chúng ta có thể thấy rằng Sư phụ mong tất cả chúng ta có trái tim và trí huệ rộng lớn như đại dương. Chúng ta cần tha thứ cho những ai đã bức hại chúng ta (không bao gồm những tên đại ma đầu như Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Tăng Khánh Hồng). Chúng ta cần giảng chân tướng về cuộc bức hại bằng trí huệ của mình và cứu những chúng sinh bị lừa dối.

Trong suốt quá trình tu luyện, không kể đối mặt với điều gì, chúng ta phải thiện lương đối đãi với các chúng sinh và dùng tâm từ bi tu luyện được từ Đại Pháp để loại bỏ tà ác thao túng sau lưng họ – điều này là phủ định hoàn toàn cựu thế lực và an bài của chúng. Tâm từ bi có một uy lực to lớn, không tà ác nào có thể chống lại được bởi vì nó sẽ bị giải thể. Đây là điều mà Sư phụ muốn, và Sư phụ yêu cầu tất cả chúng ta phải từ bi.

Sau 18 năm tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tâm từ bi của nhiều học viên vẫn chưa xuất lai, và họ bị bức hại nặng nề. Mặc dù họ nói về việc phủ định an bài của cựu thế lực, họ đã vô ý đi trên con đường của cựu thế lực. Họ làm theo cách thức ác đấu với ác của cựu thế lực. Một vài đồng tu còn gọi cảnh sát là tà ác bất cứ khi nào nhìn thấy cảnh sát và họ còn rất thù địch.

Chúng ta phải đạt được tiêu chuẩn trong tu luyện. Nếu chúng ta biết cách tu thiện mọi lúc để thực sự nghĩ cho và kết nối với chúng sinh thì khả năng cứu người sẽ tăng lên. Khi một người đồng hóa với Đại Pháp thì sức mạnh rất to lớn. Đó là chân chính phủ định cựu thế lực.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi tại thời điểm này. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/19/361958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/2/168925.html

Đăng ngày 21-03-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share