Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-3-2018] Các học viên Pháp Luân Công đã bị đối xử rất khác biệt so với những tù nhân thông thường khi họ bị đưa vào tù. Các tù nhân thông thường đầu tiên sẽ phải trải qua ba tháng huấn luyện về các quy tắc, kỷ luật và lao động trong nhà tù sau đó mới chuyển sang các khu lao động cưỡng bức.

Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công lại bị giam giữ ngay trong phòng giam biệt lập nhằm cưỡng chế họ từ bỏ tu luyện với các thủ đoạn như: nhục mạ, đánh đập và ngược đãi trong khi bị còng.

f6f87059eb312f2f4a4fcb4ce73eb149.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Bị treo lên cao trong tư thế còng tay ra phía sau

Báo cáo này cung cấp tư liệu về trường hợp của 4 học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015.

Ông Trương Lương

Ông Trương bị đưa vào tù vào năm 2012 với thời hạn 3 năm và ngay từ đầu, ông đã bị biệt giam trong 3 tháng. Ông không thể chịu đựng nổi khi bị tra tấn quá tàn bạo và đã buộc phải viết tuyên bố từ bỏ tu luyện.

Năm 2014, sau khi nghĩ kỹ về những gì đã làm, ông cảm thấy vô cùng hối hận. Do đó, sau khi được thả khỏi phòng biệt giam, ông đã nghiêm chính thanh minh vô hiệu hóa những gì mình đã tuyên bố trước đó và nói rằng sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Sau đó, cảnh sát đã lệnh cho 4 tù nhân còng tay ông từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối trong một lồng sắt dành cho các tù nhân có hành vi bạo lực trong tư thế mà chỉ có ngón chân chạm mặt đất, còn hai tay thì bị còng ra sau lưng bằng hai bộ còng.

Từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, ông Trương bị trói vào giường chết bằng sắt khi cả tay và chân đều bị còng cố định vào giường. Việc tra tấn này kéo dài liên tục trong 3 ngày cho tới khi ông không thể chịu nổi và thần trí trở nên mê mờ.

6eb0a77a5aeabf909faf922a7d13989d.jpg

Minh họa cảnh bị tra tấn: Bị trói vào giường chết

Ông Mao Đan Tân

Vào khoảng thời gian cuối năm 2012, ông Mao, trên 40 tuổi, bị kết án 4 năm tù. Ông bị biệt giam trong 4 tháng. Trong 15 ngày bị giam giữ vào khoảng thời gian đó, một bên chân của ông bị cùm và cả hai tay bị còng lại ở một vị trí mà ông buộc phải đứng chứ không thể ngồi.

Ông bị nguyền rủa, đánh đập, bỏ đói, và bị để lạnh. Ông còn không được phép giặt quần áo hay tắm rửa, không được uống nước và bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh.

Ông Mao bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong 3 ngày và 14 giờ mà không được di chuyển. Việc tra tấn này chỉ kết thúc sau khi ông bị suy nhược nghiêm trọng và không thể ăn nổi bất kỳ thức ăn nào. Ông tiếp tục bị biệt giam cho tới khi kết thúc thời hạn tù.

Ông Mã Húc Dũng

Ông Mã bị kết án tù vào năm 2012. Ông đã phản bức hại bằng việc tuyệt thực và sau đó ông đã bị bức thực. Năm 2015, sau khi bị chuyển sang khu khác của nhà tù, ông bị nhốt biệt giam và bị tra tấn. Ông bị bắt phải lao động nặng nhọc mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Ông Cao Trạch Mãnh

Ông Cao đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn và ngược đãi khác nhau sau khi bị kết án tù vào năm 2014. Việc bị tra tấn tàn bạo này đã khiến ông không còn muốn sống nữa. Ông Cao đã dùng lưỡi dao của một chiếc gọt bút chì để cắt một động mạch ở cổ mình, nhưng lưỡi dao quá nhỏ để có thể cắt đứt mạch máu nên ý định tự tử của ông không thành. [Ghi chú của Ban biên tập: Việc tự sát là không phù hợp với pháp lý tu luyện của Pháp Luân Công. Các học viên không được có phản ứng cực đoan trong khi phản bức hại.]

Sau đó, ông lại cắt một tĩnh mạch ở tay trái của mình. Ngày hôm sau, khi thấy ông không ra khỏi giường, một tù nhân đã phát hiện ra ông đang cố gắng tự tử. Sau đó, ông Cao đã được đưa đến bệnh viện của nhà tù để khử trùng và điều trị vết thương.

Sau khi ông Cao xuất viện, cảnh sát đã lệnh cho 5 tù nhân còng, xích ông lại và nhốt ông trong một lồng sắt. Tay phải của ông bị còng vào chiếc giường tầng trong lồng sắt và ông phải đeo dây xích vào ban đêm khi ngủ.

Cuối cùng, ông Cao không thể chịu đựng nổi việc bị ngược đãi như vậy và đã làm trái với ý chí của mình, ông đã viết bản tuyên bố từ bỏ tu luyện.

Sau đó ông đã được tháo cùm, chỉ còn tay phải của ông là vẫn bị còng vào giường. Tiếp đó, ông bị nhốt trong một căn phòng nhỏ cho tới khi được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/1/362362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/18/169081.html

Đăng ngày 21-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share