Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-1-2018] Gần đây tôi nhận ra mình có tâm chấp trước vào hàng giảm giá khi đi mua sắm.

Một ngày khi đang đứng bên ngoài một cửa hàng thời trang, tôi nhìn thấy một chiếc váy độc đáo mà ma-nơ-canh đang mặc ở phía cửa ra vào. Dường như đó là món hời hiếm có khi giá chỉ 20 nhân dân tệ.

Tôi đã mua nó và mặc ngay khi về nhà. Chồng tôi chỉ ra rằng có một lỗ thủng trên tay áo. Tôi nhìn và thấy đó là vết cháy của tàn thuốc lá. Tôi trả lại cho cửa hàng và nhận lại 15 nhân dân tệ vì phải mất một khoản phí cho việc trả lại hàng.

Tôi cần mua quà để tặng người thân và bạn bè vì năm mới sắp đến. Tôi đã đặt 3 thùng sữa đậu nành từ một cửa hàng giảm giá thông qua WeChat. Giá của mỗi thùng rẻ hơn khoảng 25 nhân dân tệ so với giá thông thường. Khi cầm thùng hàng lên, chồng tôi để ý thấy hạn sử dụng còn chưa đến sáu tháng. Thùng sữa ấy không thể đem đi tặng được. Cuối cùng tôi đã giữ lại để gia đình dùng.

Thông qua những sự việc này, tôi nhận ra rằng mình có một chấp trước mạnh mẽ vào việc mua hàng giảm giá. Ngày nay, có nhiều sản phẩm được các thương gia bán theo nhiều cách khác nhau. Họ có thanh toán qua thẻ, giảm giá theo nhóm, và đấu giá trên web. Người tiêu dùng có thể thấy các sản phẩm có mức giá thấp khó cưỡng.

Điều quan trọng là, thỉnh thoảng tôi bị thu hút bởi những sản phẩm mà tôi thấy trên màn hình, và đã biến những chuyến đi giảng chân tướng thành những buổi đi mua sắm. Ngoài ra khi lên mạng để giúp các con học, tôi thường lãng phí thời gian để xem các sản phẩm mới ra mắt.

Tóm lại, tôi đã quá nuông chiều chấp trước này. Tôi biết rằng, ở tuổi 40, tôi đã không hành xử như một người tu luyện.

Tôi nhận ra mình đã không đề cao nhiều trong tu luyện vì còn nhiều chấp trước. Đó không chỉ là chấp trước vào hàng giảm giá mà còn là tâm hiển thị, mong cầu một cuộc sống thoải mái, lười biếng và những chấp trước khác nữa.

Tôi đã xoá tất cả địa chỉ mua sắm trên tài khoản WeChat của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chấp trước trong tâm đã làm phiền tôi trong nhiều năm qua đã được loại bỏ. Ngoài nhu cầu thiết yếu hàng ngày, tôi không còn bị cám dỗ bởi các mánh khóe bán hàng của xã hội nữa.

Tôi có nhiều năng lượng hơn khi tâm tĩnh xuống. Tôi biết mình nên làm gì – [chính là] giảng thanh chân tướng. Nói với mọi người về Pháp Luân Công trở nên dễ dàng hơn với tôi. Học thuộc Pháp cũng giúp tôi làm tốt hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã khích lệ con. Con sẽ cố gắng tinh tấn hơn, tận dụng thời gian để tu luyện tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/27/-360108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/8/167857.html

Đăng ngày 20-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share