Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-2-2018] Tôi quen biết một đệ tử Đại Pháp có bạn thân và người nhà cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhìn thấy các chấp trước của họ, anh ấy nói: “Tôi có thể thấy rằng bạn chưa loại bỏ được các chấp trước của mình. Tôi lo lắng và sốt ruột cho bạn!”

Bởi vì các từ này mang theo âm điệu cảm xúc (tình), chúng không chính hoặc thuần tịnh. Do vậy, chúng chỉ có ít hoặc không có ảnh hưởng đối với hành vi của người khác.

Là người luyện công, chúng ta nên hiểu rằng bất kỳ điều gì xảy ra xung quanh mình là đều có liên hệ trực tiếp đến tâm tính của bản thân. Chúng ta nên tự hỏi: “Tại sao mình lại nhìn thấy thiếu sót này ở đối phương? Có thể là mình cũng gặp phải vấn đề tương tự chăng?”

Chí ít chúng ta cũng nên nghĩ: “Tại sao trường chính niệm của mình không thể khống chế những từ ngữ hay hành vi không đúng mực của người khác?”

Nếu quan tâm quá mức đến chấp trước của người khác, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng tập trung vào điều đó, để rồi tự tạo ra chướng ngại cho chính mình và người khác.

Trạng thái tu luyện thực sự của chúng ta sẽ tự biểu lộ ra, đặc biệt giữa bạn bè và người nhà.

Thỉnh thoảng, người khác sẽ bị tổn thương khi chúng ta chỉ ra các chấp trước của họ. Tuy nhiên, chúng ta nên tập trung vào đề cao bản thân và không nên oán giận họ.

Nếu một người tu luyện thật sự có trách nhiệm với chính mình, anh ấy sẽ tận dụng từng cơ hội để nâng cao tâm tính của bản thân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/10/360605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/26/168881.html

Đăng ngày 17-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share