Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tìm ra vấn đề chính sau khi học Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng,

“Có người nói: “Tôi tu được rất tốt, biểu hiện rất tốt”, nhưng các chấp trước trong tâm của họ chưa buông bỏ một chút nào, thế có thể được tính là tu không? Đó chẳng phải là giả sao? Vì thế cải biến từ bản chất mới là cải biến thật sự. [Vẻ] bề ngoài đều [chỉ] là hình thức. ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)

Mặc dù tôi có tham gia vào nhiều hạng mục Đại Pháp nhưng tôi thực sự tu luyện chưa tốt. Tôi giữ thể ngộ mới này ở trong tâm, dừng lại phần lớn những hạng mục tôi tham gia, và bắt đầu học Pháp nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp cũng như không thể giữ tay được thẳng khi phát chính niệm.

Một học viên khác đã giới thiệu cho tôi một nhóm học Pháp. Chúng tôi đọc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân vào buổi sáng. Quan sát những học viên này, tôi nhận ra rằng thật khó để tôi theo kịp mọi người. Họ có thể ngồi song bàn trong ba giờ, trong khi tôi chỉ có thể ngồi song bàn trong một giờ. Ngoài ra, tôi còn bị phân tâm.

Tuy nhiên, trong hai năm qua tôi đã có những đề cao trong tu luyện. Tôi học Pháp nhiều hơn và hành xử dựa theo Pháp. Điều này đã giúp tôi ngộ Pháp tốt hơn. Cuối cùng tôi đã hiểu được rằng tu luyện là nghiêm túc và rằng chỉ khi học Pháp nghiêm túc thì tôi mới có thể đề cao trên con đường tu luyện của mình.

Hơn mười năm qua, tôi tập trung khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và những tổ chức liên đới của nó. Số lượng người làm tam thoái là rất quan trọng với tôi.

Sư phụ giảng,

“Tôi là cảm thấy, chư vị các điểm du lịch, không phải là lấy thoái đảng, thoái đội, hay bản thân việc “tam thoái” làm mục đích, chư vị nhớ kỹ nhé, là lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Sau khi đọc Pháp của Sư phụ về chủ đề này, tôi đã thay đổi cách tiếp cận khi nói chuyện với mọi người, tôi nói chân tướng về cuộc bức hại, chẳng hạn như sự bất hợp pháp của cuộc bức hại và vụ tự thiêu giả mạo tại quảng trường Thiên An Môn.

Một cựu hiệu trưởng và người vợ biết được chân tướng

Những học viên khác và tôi thường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên lớn gần nhà tôi.

Khi chúng tôi gặp một cặp vợ chồng nọ, chúng tôi bắt đầu nói về những vấn đề xã hội, sự tụt dốc của đạo đức và sự bại hoại của chính phủ. Người đàn ông nói rằng ông ấy không hề nhận hối lộ khi làm hiệu trưởng. Ông ấy cũng giúp những học sinh nghèo được đến lớp. Ông ấy cũng đã từ chức sau khi Giang Trạch Dân làm lãnh đạo đảng cộng sản và tham nhũng tràn lan.

Tôi kể với ông ấy rằng tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp 19 năm trước và mọi bệnh tật đã hết trong thời gian ngắn. Ông ấy đồng ý rằng Giang Trạch Dân đã phạm sai lầm khi ngăn cấm Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói đến tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu với sáu ký tự được khắc trên đó – “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Sau đó tôi hỏi rằng họ có muốn thoái Đảng không. Họ đồng ý dùng tên thật và hứa sẽ bảo con trai họ thoái khi họ đến thăm cháu vào mùa thu tại Quảng Châu.

Nhân viên cơ quan chính phủ đã nghỉ hưu muốn đọc Chuyển Pháp Luân

Tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện với một người đàn ông luống tuổi vừa nghỉ hưu từ văn phòng dân sự. Tôi nói với ông ấy, “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt hơn, và một trong những lợi ích là có được sức khỏe tốt – điều này không có gì sai trái cả.”

Tôi nói với ông ấy rằng Giang Trạch Dân đã phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hàng nghìn học viên đã bị bức hại đến chết chỉ vì họ không đồng ý từ bỏ niềm tin của mình. Tệ hại hơn là chế độ này đã mổ cướp nội tạng của những học viên còn sống để kiếm lời. Ông ấy nói rằng ông ấy chưa bao giờ nghe về việc này và muốn biết nhiều hơn.

Trước khi chúng tôi chia tay, ông ấy đã đồng ý làm tam thoái với một hóa danh và nói rằng rất mong muốn được đọc Chuyển Pháp Luân và Cửu Bình.

Chúng tôi đã sắp xếp thời gian để gặp lại vào thứ bảy kế tiếp. Ông ấy xuất hiện và xin lỗi vì đến muộn. Chúng tôi mang theo Chuyển Pháp Luân, cửu bình, tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và đĩa CD, ông ấy đã đồng ý nhận và hứa sẽ đưa cho bạn bè của ông ấy.

Trải nghiệm mặt tối của xã hội

Quá trình giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cũng là quá trình đề cao chính mình. Nếu chúng ta đặt tâm vào những việc chúng ta làm, chúng ta sẽ thực thi tốt đẹp.

Có nhiều thanh niên không muốn nghe và cũng không tin những gì chúng ta nói với họ. Thậm chí họ còn đe dọa sẽ báo cảnh sát hoặc cố dùng vũ lực với chúng tôi.

Khi chúng tôi cố gắng nói chuyện với một quan chức Chính phủ và vợ của ông, ông ấy dọa sẽ báo cảnh sát. Không bị ảnh hưởng bởi thái độ của ông ấy, tôi bảo rằng tôi đang nói về Đại Pháp vì muốn tốt cho ông ấy. Thật ngạc nhiên là vợ của ông ấy bảo “Bà ấy đang làm điều tốt cho chúng ta. Tại sao ông lại hành động như thế?” Sau đó ông ta đã ngưng lại.

Những sự việc ấy dạy cho tôi rằng tôi phải học Pháp nhiều hơn để tăng cường chính niệm. Tôi không còn ôm giữ nỗi lo sợ trong tâm và có thể tu bỏ nhiều chấp trước, gồm tâm vị kỷ và tâm hiển thị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/30/360228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/25/168870.html

Đăng ngày 16-03-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share