Bài viết của Thanh Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện tinh tấn từ năm 1998 và luôn cố gắng đề cao tâm tính của mình. Do đó, tôi đã được thụ ích cả tâm lẫn thân từ việc tu luyện Đại Pháp và khỏi tất cả mọi bệnh tật. Gia đình tôi sống vô cùng hòa ái.

Vì cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, từ năm 1999 tôi đã giảng chân tướng về pháp môn tu luyện này cho mọi người. Tôi đã nói với họ về việc tôi đã thụ ích như thế nào từ việc tu tập, rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã bị đối xử bất công và Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, tôi quá bận rộn với việc giúp người dân nâng cao nhận thức mà không chú ý giảng chân tướng cho gia đình mình.

Thay đổi thái độ của chồng đối với Đại Pháp

Chồng tôi là sỹ quan cảnh sát. Anh đã bị lừa dối và sợ hãi bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì sợ mất việc mà anh đã tham gia bắt giữ các học viên.

Khi tôi phát hiện ra, tôi đã trở nên khó chịu và tranh cãi với anh hàng ngày khiến thái độ của anh đối với đức tin của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Tâm sợ mất thể diện và sợ hãi, cũng như những lo lắng của tôi cho các đồng tu khiến tôi tranh đấu với anh. Tâm oán giận của tôi khiến các vấn đề trầm trọng hơn khi chồng tôi tiếp tục bắt giữ các học viên. Trên thực tế, suy nghĩ tiêu cực của anh về Đại Pháp càng nặng nề hơn.

Tim tôi nhói đau khi tôi nhận ra tầm quan trọng của việc giảng thanh chân tướng, mà những thành viên gần gũi nhất trong gia đình tôi vẫn bị ĐCSTQ lừa dối và phạm tội với Đại Pháp.

Do vậy, tôi đã bình tâm, học Pháp và tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, và liên tục hướng nội để tìm ra các chấp trước của mình.

Tôi phát hiện ra rằng tôi có rất nhiều chấp trước, bao gồm tâm tranh đấu, oán hận, sợ bị mất thể diện, và cảm xúc đối với chồng tôi. Vì vậy tôi đã duy trì phát chính niệm để thanh trừ bất cứ điều gì can nhiễu đến tôi và thao túng chồng tôi, đẩy chồng tôi tới việc tham gia vào cuộc bức hại các học viên. Tôi cũng cầu Sư phụ gia trì cho tôi.

Tôi duy trì giảng chân tướng cho anh khiến anh thực sự hiểu được sự nguy hại mà anh tự chuốc lấy cho mình vì tham gia vào cuộc bức hại. Theo thời gian, thái độ của anh đã thay đổi. Sau đó, anh được chuyển sang một vị trí khác giúp anh không chỉ không tham gia vào bức hại các học viên mà còn bí mật bảo vệ họ.

Chăm sóc cho gia đình

Tôi nhận ra rằng tôi đã không làm tốt việc chăm sóc cho gia đình mình. Tôi đã thay đổi hẳn thái độ, đối xử với chồng tôi bằng tấm lòng ân cần, chăm sóc tốt cho anh và làm tất cả các việc nhà. Tôi cũng tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho anh. Khi anh trở nên thiếu kiên nhẫn với tôi, tôi không tranh luận với anh. Dần dần chồng tôi đã thay đổi từ không tiếp nhận tới lặng im rồi đến bày tỏ quan điểm của mình, và cuối cùng là hiểu được sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Tôi trò chuyện với anh nhất tâm chỉ muốn tốt cho anh, cho anh biết nhiều hơn về Đại Pháp, tại sao cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và tay chân của họ Giang đã bị đưa ra công lý như thế nào. Tôi cũng đọc Pháp của Sư phụ cho anh.

Sư phụ giảng:

“Vậy xét cái gì? Chính là xét xem khi được cứu độ, thì họ có thể nhận thức được bộ Pháp đang cứu độ họ hay không! Là vì hết thảy của tương lai đều là Pháp này tạo thành, sự sinh tồn sau này của các sinh mệnh tương lai đều đang được bộ Pháp này cung cấp hoàn cảnh sinh hoạt. Ai có thể tiến nhập sang tương lai, cũng là cần được Pháp tẩy sạch và làm tịnh, và đồng hoá với Pháp thì mới có thể tiến nhập sang tương lai. Vậy chư vị [nếu] ngay cả bộ Pháp này mà còn không thể nhận thức ra được nữa, thì đương nhiên không thể [được] lưu lại; lưu lại thì chư vị đi đâu? Vũ trụ tương lai chính là do bộ Pháp này tạo ra, không có chỗ cho chư vị nữa rồi, chư vị cũng không tồn tại nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)

Sau khi nghe Pháp của Sư phụ, anh đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Đội. Rồi anh nói: “Chúng ta nên đưa ngay Giang Trạch Dân ra công lý.” Sau đó, anh đã đồng ý viết một bản nghiêm chính thanh minh về những tổn hại đã gây ra cho Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/17/361739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/25/168865.html

Đăng ngày: 16-03-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share