[MINH HUỆ 09-02-2018] Tôi sinh ra vào cuối những năm 1980. Lớn lên dưới chế độ Cộng sản, tôi được giáo dục với niềm tin vào chủ nghĩa vô Thần. Nhưng tôi vẫn tự hỏi: Tại sao chúng ta ở đây? Có sinh mệnh khác trong vũ trụ không? Có Phật và Thần hay không?

Vào một ngày tất cả những câu hỏi này đã được trả lời.

Tôi làm việc ở Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp đại học và sống cùng với em họ của mình. Tôi biết cô ấy để một quyển sách Pháp Luân Đại Pháp trên bàn đầu giường của mình, nhưng tôi chưa bao giờ trao đổi về điều đó với cô vì Chính phủ đã bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp đến mức, trong con mắt của nhiều người, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật kinh khủng.

Đến một ngày, đột nhiên có gì đó thôi thúc tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi lấy sách ra và bắt đầu đọc. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút và không thể dừng lại cho đến khi đọc xong. Đột nhiên, tôi ngộ ra rằng: Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta tu luyện; ý nghĩa của cuộc sống là quay trở về bản ngã, chân ngã của mình thông qua tu luyện.

Tôi cảm thấy rất vui, một điều mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Trên đường đến văn phòng, tôi nhìn thấy bầu trời mỉm cười với mình, những bông hoa vẫy tay chào tôi. Khi có ai đó dẫm lên chân tôi trên một chiếc xe buýt đông đúc, tôi đã không khó chịu mà thậm chí còn thấy vui. Đi trên cầu vượt, tôi cảm thấy mình sắp bay lên. Bây giờ, nhìn lại, tôi nghĩ rằng đó là vì Sư phụ đã thanh lý thân thể của mình, nên tôi đã không còn bệnh tật và những thứ không tốt khác.

“Bạn có một năng lượng tích cực dồi dào”

Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Sau một thời gian, tôi đã có thể hướng những người mà tôi làm việc cùng chiểu theo Chân Thiện Nhẫn.

Trong một buổi tiệc với đồng nghiệp, một số khách mời đã quyết định chơi game “Sự thật hay thử thách.” Một người hỏi một người khác: “Bạn đã từng ngoại tình chưa?” Điều này đã dẫn đến những cuộc thảo luận dài và những lời thú tội. Tôi đã bị sốc vì họ không cảm thấy xấu hổ mà thậm chí còn tự hào. Nhìn thấy phản ứng của tôi, họ ngừng lại và không bao giờ nói về điều đó trước mặt tôi nữa.

Các đồng nghiệp của tôi đã tạo ra một nhóm chat và gọi nó là “Quỷ múa”. Tôi cảm thấy nó không tốt, vì vậy đã đăng một tin nhắn: “Cái tên này nghe không ổn. Hãy đổi cái tên tích cực hơn đi.” Quản lý của chúng tôi trả lời: “Hay đấy. Hãy gọi nhóm của chúng ta là ‘Đề cao hàng ngày’ nhé.“

Một phụ nữ bị đau miệng đến gặp tôi phàn nàn về quản lý của chúng tôi.

Tôi nói: “Chị sẽ mất đức nếu chị nói xấu sau lưng người ta. Tại sao chị lại bị đau miệng? Có lẽ đó là vì chị thường hay nói xấu đấy.”

Sau đó tôi đã nói với cô ấy về những gì người quản lý đang phải trải qua để giúp cô hiểu anh ấy. Cô ấy đã chấp nhận lời khuyên của tôi và ngừng nói xấu về người quản lý.

Người quản lý đã từng nói với tôi: “Chị có một trường năng lượng tích cực rất mạnh. Chị đã mang lại nhiều điều tích cực cho đội của chúng ta.”

“Bà thật tuyệt vời”

Bà tôi đã 85 tuổi, đã từng bị nhiều bệnh. Trong trí nhớ của tôi, mặt bà luôn xanh xao, môi của bà bị thâm, và bà uống thuốc suốt ngày.

Tôi đã giới thiệu cho bà video giảng Pháp của Sư phụ và bà cảm thấy khá hơn nhiều. Tại một cuộc kiểm tra tại bệnh viện, bà không có vấn đề nào về sức khỏe. Sau đó bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nước da của bà trở nên sáng. Dường như bà đã biến thành một người khác.

“Đại Pháp thực sự tốt”, bà nói. “Bà sẽ tu luyện!”

Tất cả chúng tôi đều về nhà nhân dịp Tết Nguyên Đán. Bà đã làm cơm tất niên cho cả gia đình, điều mà bà đã không thể làm trước đây. Khi bà bận việc trong bếp, một cái chổi rơi xuống sàn và bà đã nhảy qua nó. Tôi rất kinh ngạc: “Bà thật tuyệt vời!”

Cha mẹ tôi cũng bắt đầu tu luyện. Cha tôi điều hành công việc kinh doanh và thường uống nhiều rượu với các đối tác. Mẹ luôn lo lắng về việc cha lái xe sau khi uống rượu. Sau khi tu luyện, cha ngừng hút thuốc, uống rượu và không còn chấp vào việc truy cầu danh lợi. Cả gia đình chúng tôi thường học Pháp và luyện công cùng nhau ở nhà.

Mẹ nói, “Mẹ rất cảm tạ Đại Pháp – nếu không mẹ sẽ luôn lo lắng về bố của con.”

“Chị nên nói cho nhiều người hơn về Đại Pháp”

Một lần khi tôi giảng chân tướng cho lái xe taxi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh quay lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười và tiếp tục nói rằng, vì ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều tồi tệ, mọi người nên cắt đứt quan hệ với nó. Tôi hỏi tên và khuyên anh thoái ĐCSTQ. Anh ấy đồng ý.

“Chị vừa mới bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp đúng không? Chị nên làm việc này thường xuyên hơn để cho nhiều người nữa được biết.”

Tôi rất vui vì anh ấy có nhận thức đúng về Đại Pháp và tôi biết những lời của anh ấy là để khích lệ tôi giảng chân tướng nhiều hơn với tư cách là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/9/360634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/24/168859.html

Đăng ngày 16-03-2018: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share