Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-2-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997. Tôi muốn chia sẻ hai thần tích đã xảy ra trong gia đình tôi kể từ đó, với hi vọng rằng mọi người sẽ hiểu rõ hơn về sự tuyệt vời của Đại Pháp

“99 trên 100 người sẽ tử vong”

Con trai tôi bị tai biến y tế khi đang được điều trị cảm lạnh tại bệnh viện trường vào năm tốt nghiệp. Máu của cháu bị nhiễm bệnh, sau đó là đến nội tạng. Cuối cùng, căn bệnh phát triển thành tình trạng nhiễm trùng huyết: tính mạng cháu rơi vào nguy hiểm.

Sau khi hai vợ chồng tôi đến bệnh viện, chúng tôi ngay lập tức chuyển cháu sang bệnh viện tốt nhất trong khu vực. Nhiều bác sĩ tập trung lại để thảo luận phương án điều trị bệnh cho cháu, nhưng các phương án đó đều lần lượt thất bại. Giám đốc bệnh viện đã gặp riêng chúng tôi và báo trước để chúng tôi chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Vào thời khắc then chốt này, tôi nhớ rằng mình là một học viên Đại Pháp.

Tôi nghĩ đến những lời giảng của Sư phụ:

“Các đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tuyệt đối không được phép đi coi bệnh [cho người khác]. Đọc cho người bệnh cuốn sách này, nếu như người bệnh có thể tiếp thu, thì có thể trị bệnh, tuy nhiên hiệu quả đối với những người có nghiệp lực to nhỏ khác nhau là khác nhau” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi bình tĩnh lại và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân cho cháu mỗi ngày. Tôi có thể biết rằng cháu đang lắng nghe.

Thần tích đột nhiên xuất hiện sau ba ngày. Tình trạng của cháu được cải thiện theo cấp số nhân. Cháu đã sống sót!

Một bác sĩ điều trị cho cháu đã nhận xét: “[Trong tình huống như vậy] 99 trên 100 người sẽ tử vong. Cậu ấy thật may mắn.”

Tôi biết rằng đó là nhờ uy lực của Đại Pháp và Sư phụ đã cứu con trai tôi.

Nhiều người họ hàng của tôi đã hiểu về chân tướng Đại Pháp sau khi chứng kiến thần tích này. Họ cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Chồng tôi phục hồi chấn thương cổ nghiêm trọng

Chồng tôi bị một tai nạn xe máy nghiêm trọng. Cả người và xe bị rơi xuống một cái mương và cổ anh bị thương nặng. Anh đã được đưa đến bệnh viện. Chân anh không có cảm giác gì và anh không thể tự chăm sóc bản thân mình.

Tôi làm việc ở một thành phố khác khi tai nạn xảy ra. Khi lên tàu về nhà, tôi ngồi đối diện với một cặp vợ chồng. Người chồng chừng 50 tuổi và bị chấn thương cột sống. Người vợ phải chăm sóc mọi thứ cho ông. Nó gần giống như tương lai trước mắt tôi.

Chồng tôi ở bệnh viện khoảng một tháng. Tôi chăm sóc anh chu đáo mà không lời phàn nàn. Sau khi anh ra viện, anh vẫn không thể tự chăm sóc bản thân, vì vậy tôi đã chuẩn bị tinh thần để chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại. Tôi thậm chí đã mang chiếc xe của anh cho đi. Nhưng đồng thời, tôi vẫn nói với anh về sự tuyệt vời của Đại Pháp.

Chẳng bao lâu sau, thần tích lại xảy ra lần nữa. Tình trạng của anh dần dần cải thiện – anh có thể tự ngồi dậy, đứng lên, đi bộ với sự giúp đỡ của người khác, tự đi bộ một vài bước và cuối cùng có thể đi bộ bình thường. Sáu tháng sau, anh đã có thể đi xe đạp và sức khoẻ của anh hồi phục hoàn toàn. Bây giờ, anh ấy có thể làm tất cả các công việc trong nhà.

Bạn bè thân và họ hàng của chúng tôi đã thực sự tin rằng Đại Pháp là tốt sau khi chứng kiến sự phục hồi kỳ diệu của anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/3/-360330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/24/168861.html

Đăng ngày 15-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share